VỮNG VÀNG GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊSU & HIỆP THÔNG CHẶT CHẼ VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG
MỪNG TẾT NĂM NAY, ĐỨC MẸ THA THIẾT KHUYÊN TÔI: + HÃY VỮNG VÀNG GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT. + VÀ HÃY HIỆP THÔNG CHẶT CHẼ VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG LÀ ĐẤNG ĐẠI DIỆN CHÚA.
+ ĐGM. GB. Bùi Tuần
1. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hiểu con đường hạnh phúc của tôi. Con đường đó gồm hai phần:
+ Một là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, như cành nho gắn chặt vào thân cây nho.
+ Hai là hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo hoàng là Đấng đại diện Chúa ở trần gian.
2 . Khi tôi nhờ Đức Mẹ mà gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, tôi cảm nhận thấy mình luôn luôn được Chúa Giêsu cứu tôi.
3. Chúa cứu tôi khỏi mọi sự dữ cả phần xác, cả phần hồn.
4 . Chúa cứu tôi bằng nhiều cách, lúc thì trực tiếp, lúc thì gián tiếp qua những con người, qua những biến cố.
5. Chúa cứu tôi trong những việc lớn. Chúa cứu tôi trong những việc nhỏ. Đặc biệt là Chúa cứu tôi trong những gì là rất riêng tư của tôi.
6. Tôi cảm nhận rất rõ: Qua sự Chúa cứu tôi, tôi được Chúa thương yêu một cách lạ lùng.
7. Chúa cứu tôi, không do công phúc gì của tôi. Mọi sự Chúa cứu, từ đầu đến cuối đều do Chúa xót thương tôi mà thôi.
8. Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đó là con đường dẫn tôi tới hạnh phúc.
Bây giờ tôi xin chia sẻ con đường thứ hai của tôi tới hạnh phúc, đó là tôi hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo hoàng là đại diện của Chúa tại trần gian.
9. Tôi luôn vâng phục Đức Giáo hoàng, tôi tin Chúa ở trong ngài. Ngài luôn tỏ ra hiền lành và khiêm nhường, hhất là tôi thấy ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa.
10. Tôi có một kỷ niệm nhỏ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Vào khoảng năm 1998. Tối hôm đó, sau bữa cơm thân mật, Ngài tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay.
Qua chiếc đồng hồ bé nhỏ đó, ngài khuyên dạy tôi hãy biết dùng thời giờ Chúa ban để phục vụ Chúa.
11. Đến nay đã 24 năm rồi chiếc đồng hồ bé nhỏ đó vẫn ở bên tôi. Nó vẫn chạy tốt. Qua nó, Thánh Giáo hoàng khuyên dạy tôi hãy biết dùng thời giờ lo làm chứng cho Chúa.
12. Tôi đang làm chứng cho Chúa bằng sự tôi dùng thời giờ lúc này một cách hết sức cẩn thận.
13. Tôi đang làm chứng về sự Chúa đã cứu tôi và đang cứu tôi.
14. Nhất là Chúa đã cứu tôi khỏi lửa hỏa ngục, khỏi tội lỗi, khỏi mọi sự dữ, khỏi rơi vào tay ác quỷ.
15. Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.