VẤN ĐÁP VỀ ĐỨC MẸ MARIA

16-10-2022 3,421 lượt xem

1. Hỏi: Tại sao Đức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa?

- Đáp: Bởi vì Đức Maria là Mẹ xác phàm của Chúa Giêsu - Ngôi hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. “Tuyệt thông cho những ai không tuyên xưng rằng Đấng Emmanuel thực sự là Thiên Chúa, và bởi thế, Đức Trinh Nữ là Mẹ của Thiên Chúa (theotokos) (vì Mẹ đã hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể theo xác thịt)” (Lc 1,43; Ga 2,1; Công đồng Êphêsô năm 431: DS 252 và GLHTCG 495).

2. Hỏi: Đức Mẹ “Vô nhiễm nguyên tội”: là gì?

- Đáp: Nghĩa là “Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Chúa Kitô Giêsu Đấng Cứu Độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội”. (ĐGH Piô X, Tông sắc Ineffabilis: DS 2803; GKHTCG 491)

3. Hỏi: “Đức Maria trọn đời đồng trinh” hiểu như thế nào?

- Đáp: Nghĩa là Mẹ đồng trinh “cả trong khi sinh hạ Con Thiên Chúa làm người” (Thánh Lêô cả; GLHTCG 499).

- Người đồng trinh qua 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu Kitô. Mẹ được ơn đồng trinh trọn đời vì nhờ Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa và đã dâng hiến cả cuộc đời cộng tác với sứ vụ cứu chuộc của Chúa Cứu Thế (Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyên – Cha giáo Thần học).

4. Hỏi: Danh xưng “Đức Maria đồng công cứu chuộc” có nên dùng hay không?

- Đáp: Theo Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Giáo sư Thần học về Thánh Mẫu: “kiểu nói này dầu nghe quen thuộc, nhưng gây không ít khó khăn và có thể hiểu sai nội dung. Ngược điểm của kiểu nói này là không diễn tả đủ tính phụ thuộc của Đức Maria đối với Chúa Kitô. Thực ra, không thể đặt tác động của Đức Maria ngang hàng hoặc bên ngoài tác động của Chúa Kitô, nhưng phải đặt bên dưới và bên trong. Chỉ có một nguồn ân sủng duy nhất là Chúa Kitô Giêsu. Chính sự tham dự của Đức Maria vào ơn cứu độ cũng là một ơn bởi Đức Kitô”.

5. Hỏi: Tạ ơn Đức Mẹ được không?

- Đáp: Được. Dựa trên sự kiện tiệc cưới Cana (x. Ga 2,1-12), vì những đặc ân Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Vai trò của Mẹ Maria trong phân phát ân sủng của Thiên Chúa và vai trò hiện tại của Mẹ Maria trên trời (Nữ vương Thiên Đàng - Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyên).

- Lưu ý: Tất cả mọi sự tôn vinh của Giáo Hội dành cho Mẹ Maria đều quy hướng về Chúa Giêsu Kitô, con yêu thương của Mẹ và cũng là Chúa chúng ta.

6. Hỏi: Mối tương quan (danh xưng) của Đức Maria với Ba Ngôi Thiên Chúa như thế nào?

- Đáp: Tương quan của Đức Maria với Ba Ngôi cũng mô tả chính xác mối tương quan của Thân mẫu Chúa với Hội Thánh: “Người đã được trao tặng chức vụ và phẩm giá là Thân mẫu của Con Thiên Chúa, và vì thế trở thành Ái Nữ của Chúa Cha và Đền thờ của Chúa Thánh Thần” (HT 53). Chính mối tương quan này là nguồn gốc sự cao sang của Đức Maria. Tuy nhiên, những tước vị ấy nằm trong kế hoạch mặc khải tình thương của Thiên Chúa đối với loài người, vì thế nên cũng đặt Đức Maria gần gũi với chúng ta hơn (x. chương VIII của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Thánh GH Gioan Phaolô II).

7. Hỏi: Nếu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội thì Mẹ có cần được Thiên Chúa cứu độ không?

- Đáp: Cần. Vì Đức Maria là thụ tạo nên cũng cần được Thiên Chúa cứu độ và được cứu độ bởi Chúa Giêsu Kitô như mọi người. Tuy nhiên, Người được hưởng ơn cứu độ ở mức độ tuyệt vời và được hưởng hậu quả của ơn cứu độ ngay trước khi ơn cứu độ được thực hiện. (JS. Terrien)

8. Hỏi: Giáo Hội đã xác định những nơi nào Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã hiện ra?

- Đáp: Giáo Hội đã chính thức công nhận gồm: Guadalipe (1531), Saint-Étienne-le-Laus (1664), Paris (1830), La Salette (1864), Lộ Đức (1858), Fatima (1917), Pontmain (1871), Beauraing (1932), Banneux (1933), La Vang (1798). Nhiều vụ hiện ra khác tuy không được chính thức công nhận, nhưng Giáo Hội cho phép tín hữu sùng kính và lui tới hành hương.

- Đối với Chúa Giêsu, ngoài Tin Mừng ra, Giáo Hội chưa chính thức xác nhận. Phần nhiều là thị kiến cá nhân.

- Lưu ý: tất cả đều là mặc khải tư.

Tổng hợp: M. Thiên Sa - hoidaptongiao

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.