THƯ ĐẦU NĂM: Cha Linh Giám Senatus VN
Kính gửi tất cả Quý Anh Chị Uỷ viên và Hội viên Legio Mariæ trên đất nước Việt Nam.
Năm Giáp Thìn sắp khép lại.
Năm Ất Tỵ 2025 sắp mở ra.
Con Rồng và con Rắn khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh hai con vật nầy trong Thánh Kinh:
“Con Rồng lớn” (Cha Thuấn, CSsR) hay con “Mãng xà” (CGKPV) cũng là "con rắn xưa" (Kh 12,9) và Con Rắn (x. St 3,1). Cả hai hình ảnh xem ra không đẹp chút nào, vì đều để chỉ về Ma quỉ hay Satan.
Nhưng nếu đọc kỹ lại Thánh Kinh, thì con rắn không chỉ là biểu tượng của Satan, mà cũng lại là biểu tượng cho sự cứu độ (x. Ds 21, 4-9 / Ga 3,14-15). Hơn nữa, Chúa Giêsu còn lấy con rắn để làm mẫu cho sự khôn ngoan mà ta phải bắt chước (x. Mt 10,16).
Nếu như tại Việt Nam của chúng ta, bão Yagi (9/'24) của năm Thìn đã gây thiệt hại, tang thương cho bà con miền Bắc lớn thế nào, thì qua năm con Rắn, chưa biết sẽ ra sao?
Trong tất cả, Chúa muốn chúng ta biết nhìn ra cái tích cực, cái tốt đẹp, cái giúp chúng ta hướng thượng cho cuộc sống.
Ngay từ đêm Giáng Sinh 24/12/2024, toàn thể Giáo Hội Công Gíao hân hoan bước vào Năm Thánh thường lệ thứ 27. Đó là niềm vui lớn.
Năm Thánh là năm sám hối, hoán cải, đổi mới con người và cách sống.
Năm Thánh là năm hồng ân, năm toàn xá, để con người có thể được tha thứ tội lỗi và hình phạt do tội, được hòa giải qua việc lãnh Bí tích, để làm hòa, được trở thành bạn nghĩa với Chúa, với anh chj em của mình. Đúng là năm Hồng Ân.
Cá nhân đã vậy, tập thể cũng phải thế đó thôi.
Những cũ kỹ, những bất cập, những thiếu sót... cũng phải được nhìn lại để khắc phục, để làm mới, để đổi thay thành tích cực, tốt đẹp và có hiệu quả hơn.
Mối tương quan giữa các "cấp bậc" trong hệ thống Legio Mariæ phải luôn là tương quan huynh đệ yêu thương, bao dung, biết lắng nghe nhau để có thể dễ dàng chấp nhận nhau trong sự tôn trọng và lòng yêu thương.
Một "mặt bằng" đã trải rộng trước mắt chúng ta, là chương trình mục vụ năm 2025 của HĐGMVN: “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG.”
Có lẽ nhiều người lo sợ trước cụm từ xem ra ghê gớm nầy!
Riêng quân binh của Đức Mẹ, thì công cuộc này phải đã trở thành một cái gì quá gần gũi qua hình ảnh và tấm gương của Mẹ khi đi thăm viếng Bà Êlisabét mà chúng ta đã nằm lòng: Như Mẹ, cùng Mẹ đem Chúa đến cho Anh Chị Em chung quanh, với tâm tình và con người như Mẹ: Có đầy Niềm Vui vì có Chúa ở với, có đầy ân sủng... như là sứ giả của Niềm Vui, của Tin Mừng, chứ không ngược lại.
Trước thềm Năm Mới Ất Tỵ 2025, tôi xin thân ái gửi lời chúc Tết đến tất cả Anh Chị quân binh của Nữ Tướng là Đức Maria, một năm mới với tính cách của Năm Thánh, năm Hồng Ân, luôn an vui mạnh khỏe.
Nhờ Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương chúc lành cho Hội Đoàn Legio Mariæ của chúng ta, trong khó khăn, vẫn phát triển để thêm những con người biết “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG.”
Chúng ta với lòng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, và sự lạc quan tâm niệm nói lên rằng: Xin hân hoan chào đón Năm Mới 2025 đến.
Thân ái ■
Lm. Antôn Nguyễn Đình Thục
xc. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ của LEGIO MARIÆ_2024
xc. SẮC LỆNH TÒA THÁNH CÔNG NHẬN HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.