Thông Tín viên Gioan Bt. Trần Ngọc Quang từ trần
"Giờ cuối cùng của đời chiến đấu đã điểm, người hội viên Legio Mariæ nằm xuống một cách hiên ngang. Cho đến bây giờ, anh đã kiên trung phục vụ Legio Mariæ. Đời đời anh là hội viên Legio Mariæ, bởi vì Legio Mariæ chính là chất liệu, là khuôn đúc làm nên đời sống vĩnh cửu cho anh. Hơn nữa, sức mạnh của lời cầu nguyện hiệp thông hằng ngày, do các hội viên Hoạt động và Tán trợ cùng nguyện xin cho Legio Mariæ họp nhau đông đủ, không mất một người nào.
Xin cho linh hồn anh Thông Tín viên Gioan Baotixita là hội viên Legio Mariæ chúng con đã ly trần, nhờ lòng Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bình an." (x. TB 17,186; 22,256)
Ban Quản trị HĐ. Senatus VN
--------------------------------------
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ GIỖ MỘT NĂM
Ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang
(2025 – 09.03 – 2026)
Lm. Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc
Phó Linh giám Senatus Việt Nam
- WĐBĐM - 10:00 ngày thứ hai 9/3/2026, Ban Thường trực Hội đồng Senatus VN đến nhà thờ giáo xứ Martinô, hiệp dâng Thánh Lễ giỗ đầu cầu nguyện cho anh Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang, Thông Tín viên Senatus VN. Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, phó Linh giám Hội đồng Senatus VN đã dâng Thánh Lễ.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến,
Chúng ta làm lễ giỗ, hay nói đúng hơn, chúng ta dâng Thánh Lễ giỗ cho một người nào đó. Đó là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến người quá cố vào ngày kỷ niệm một năm hay nhiều năm sau khi người ấy qua đời.
Đối với ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang, đây là Thánh Lễ giỗ đầu. Đó là một dịp đặc biệt mà chúng ta thấy phụng vụ có nhắc đến.
Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TRONG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Có một tập quán quan trọng là Thánh Lễ an táng, tức là lễ đưa tiễn người qua đời. Lễ này được cử hành trong ngày tang lễ. Còn sau đó, chúng ta cầu nguyện cho người đã qua đời trong những dịp khác nhau.
(x. Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, số 380–381)
Chúng ta thường nghe nói đến lễ 49 ngày, 100 ngày. Những điều đó phần lớn xuất phát từ tập quán và phong tục của các tôn giáo bạn.
Còn trong truyền thống Công giáo, giỗ đầu là dịp rất quan trọng. Một năm sau khi người quá cố ra đi, chúng ta quy tụ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ.
Trong truyền thống người Việt Nam và trong đời sống của Giáo hội tại Việt Nam, người ta cũng thường nói đến lễ mãn tang, tức là giỗ ba năm. Tuy nhiên, trong phụng vụ chính thức của Giáo hội Công giáo không có lễ giỗ mãn tang; đó là dịp mà chúng ta hiệp ý để cầu nguyện.
Vì thế, có thể nói rằng việc tưởng nhớ sau một năm người thân qua đời là một dịp rất ý nghĩa trong đời sống đức tin.
TƯỞNG NHỚ ÔNG GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC QUANG
Nói về ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Quang, ông đã hiện diện trên trần thế này 88 năm.
Chắc chắn rất nhiều người có những ký ức về ông: những kỷ niệm, những thói quen, những hình ảnh quen thuộc của ông trong gia đình, trong giáo xứ, trong Hội đoàn, và trong đời sống Giáo hội.
Chúng ta có dịp quy tụ nơi đây để tưởng nhớ đến những hình ảnh ấy.
MÔN ĐỆ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Tôi có thể nhìn thấy nơi ông hình ảnh của một người môn đệ của Chúa Giêsu.
Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy Thánh Gioan Tông đồ đứng dưới chân Thập Giá cùng với Đức Maria. Thánh sử kể lại: “Đứng gần thập giá Đức Giê-su có thân mẫu Người… Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu: ‘Thưa bà, đây là con của bà.’ Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh.’” (Ga 19,25-27)
Ông Gioan Baotixita suốt 88 năm làm người, tức là suốt cuộc đời, đã theo Chúa. Ông cũng giống như một người môn đệ ấy.
Ông là một người chồng trong một gia đình nhỏ, rồi là một người anh, một người bác, một người ông trong đại gia đình lớn. Ông đã chu toàn bổn phận của mình đối với gia đình. Không ai chê trách được.
Và quan trọng hơn nữa, ông còn thuộc về những gia đình lớn hơn: gia đình giáo xứ, gia đình Giáo hội, và gia đình Legio Mariae.
PHỤC VỤ TRONG LEGIO MARIAE
Tôi biết ông từ những năm 2010, khi tôi bắt đầu trở thành Phó Linh giám Senatus Việt Nam.
Sau đó, khoảng từ năm 2019, tôi trở thành cha xứ của giáo xứ nơi ông Gioan Baotixita sinh hoạt.
Ông không chỉ trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Kitô trong ý thức về tội lỗi của mình, mà còn trở thành một tông đồ của Chúa khi tham gia Legio Mariae.
Legio Mariae là gì? Đó là Đạo binh của Đức Mẹ. Những người tham gia hoạt động theo linh đạo của Đức Maria để thánh hóa bản thân và đem các linh hồn về với Chúa.
Cụ thể là hằng tuần, các hội viên nhận những công tác tông đồ được trao phó: đi thăm viếng, giúp đỡ những người cần thiết, nói về Chúa cho nhiều người.
Legio Mariae tại Việt Nam đến năm nay đã 79 năm (1947 – 26.10 – 2026).
Còn Hội đồng Senatus Việt Nam được thành lập năm 1960 (01.05 – 2026).
Ai sống trong Hội đoàn này đều thấy rõ những hoạt động của các hội viên Legio: những người môn đệ nhiệt thành trong đời sống tông đồ.
TRÁCH NHIỆM VÀ CỐNG HIẾN
Đối với ông Gioan Baotixita, có lẽ trách nhiệm gia đình không quá nặng nề như những người có nhiều con cháu. Vì thế, ông đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời mình cho hoạt động trong gia đình Legio Mariae.
Tôi biết ông đã trở thành Thông tín viên của Senatus Việt Nam.
Senatus là hội đồng cấp trung ương của Legio Mariae trong một miền hay một quốc gia.
Là Thông tín viên, ông được đại diện cho Senatus để: đi thăm viếng các nơi, trao đổi thông tin, huấn luyện hội viên, củng cố và phát triển hoạt động Legio... Ông đã nhiều năm thi hành nhiệm vụ này, đi nhiều nơi từ miền Bắc cho đến nhiều vùng khác trong đất nước Việt Nam.
Vì thế, có thể nói rằng ông là một người môn đệ rất tích cực và nhiệt tâm phục vụ Chúa Kitô trong linh đạo Legio Mariae.
“NÀY LÀ MẸ CON”
Ông cũng giống như Tông đồ Gioan, người được Chúa trao phó Mẹ mình. “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
Ông đã đón nhận Mẹ Giáo hội, đón nhận Đức Maria, như người môn đệ năm xưa.
Có thể nói, cuộc đời của ông là một cuộc đời làm tông đồ cho Chúa: làm sáng danh Chúa qua việc gắn bó với Đức Mẹ, sống đời Kitô hữu trong Giáo hội, thực thi ý Chúa trong đời sống hằng ngày.
LỜI CẦU NGUYỆN VÀ MỜI GỌI
Thánh Lễ giỗ này là dịp để một lần nữa chúng ta nhớ về ông.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện để Thiên Chúa sớm thứ tha những thiếu sót lỗi lầm trong đời người – điều mà không ai tránh khỏi – và cho ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta noi gương những điều tốt lành ông đã sống.
MỖI KITÔ HỮU LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI
Đặc biệt, trong năm 2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi mọi tín hữu sống căn tính “môn đệ thừa sai”.
“Môn đệ thừa sai” – theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô – là những người không chỉ sống đạo cho chính mình, nhưng còn biết đi ra:
- đến với những người bị bỏ rơi,
- những người nghèo khó,
- những người tội lỗi,
- những người vô thần,
- những anh chị em thuộc các tôn giáo khác...
Người Kitô hữu phải có tấm lòng thao thức truyền giáo như vậy.
Chúa Giêsu cũng trao phó cho chúng ta như đã trao phó cho Thánh Gioan: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,27)
Chúng ta hãy đón Đức Maria về nhà mình, để cùng với Mẹ đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta nhiều ân sủng, nhiều sức mạnh, và một đời sống bền bỉ, dẻo dai như ông Gioan Baotixita, để chúng ta cũng trở nên những môn đệ thừa sai như ông đã sống và đã làm chứng cho Chúa.
Những người đi trước đã gieo hạt giống đức tin; chúng ta là những người đi sau, được mời gọi tiếp nối và phát triển Giáo hội, phát triển Hội Legio Mariae.
Chúng ta hãy sống theo lời mời gọi của Giáo hội:
- sống đời tông đồ,
- sống đời nên thánh,
- sống đời gắn bó với Chúa.
Trong Mùa Chay thánh này, qua những việc cầu nguyện, ăn chay, và bố thí, chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé để đời sống mình ngày càng nên thánh, đồng thời hiệp thông với anh chị em trong công cuộc tông đồ.
Và cách riêng hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt cầu nguyện cho ông Gioan Baotixita, để ông sớm được chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. Amen.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.