Di chúc thiêng liêng của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Rôma, ngày 21 tháng 4 năm 2025 – Dưới đây là di chúc của Đức Giáo hoàng Phanxicô, được công bố qua bản tin của Phòng Báo chí Tòa Thánh.
“Miserando atque Eligendo – Thương xót và tuyển chọn” [1]
Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.
Cảm nhận rằng ngày giờ của tôi trên trần gian không còn nhiều. Với niềm hy vọng sống động vào Sự Sống Đời Đời, tôi mong muốn bày tỏ ý nguyện di chúc của mình, chỉ liên quan đến nơi an nghỉ của tôi. Cuộc đời tôi và sứ vụ linh mục cũng như giám mục của tôi, tôi luôn phó thác cho Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Maria Rất Thánh.
![]()
Vì thế, tôi xin rằng thi hài của tôi được an nghỉ, chờ ngày phục sinh, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Tôi mong ước cuộc hành trình trần thế cuối cùng của mình được kết thúc chính tại Thánh đường cổ kính này, nơi tôi thường đến cầu nguyện vào đầu và cuối mỗi mỗi chuyến Tông du, để phó thác cách tin cậy các ý chỉ của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và tạ ơn Mẹ vì sự chăm sóc hiền mẫu và dịu dàng. Tôi xin rằng ngôi mộ của tôi được chuẩn bị trong hốc tường ở hành lang bên của Vương cung Thánh đường, giữa Nhà nguyện Paolina (Nhà nguyện Đức Mẹ Cứu Dân Rôma [2]) và Nhà nguyện Sforza, như đã được chỉ định trong tài liệu đính kèm. Ngôi mộ phải được đặt trong lòng đất; đơn sơ, không trang trí đặc biệt, và chỉ ghi duy nhất dòng chữ: Phanxicô.
Các chi phí chuẩn bị cho việc an táng của tôi sẽ được chi trả bằng khoản tiền từ một ân nhân mà tôi đã sắp xếp, số tiền này sẽ được chuyển đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, và tôi đã hướng dẫn cần thiết cho Đức Ông Rolandas Makrickas, Ủy viên đặc biệt của Tu hội Libêriô.
Xin Chúa ban ân thưởng xứng đáng cho những ai đã yêu mến tôi và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Những đau khổ hiện diện trong giai đoạn cuối đời, tôi đã dâng lên Chúa để cầu xin hòa bình cho thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Nhà Thánh Marta, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Ngày 21 tháng 4 năm 2025
-------------------------------------------------------------------------------
[1] Miserando atque Eligendo: Khẩu hiệu giám mục của Đức Phanxicô, nghĩa là “Thương xót và tuyển chọn”, trích từ lời của Thánh Bêđa về việc Chúa Giêsu gọi Thánh Mátthêu: “Ngài nhìn ông bằng ánh mắt thương xót và chọn ông” (theo Tin Mừng Mátthêu 9,9).
[2] Đức Mẹ Cứu Dân Rôma (Salus Populi Romani): Tượng Đức Mẹ cổ kính tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Cả, được xem là biểu tượng bảo vệ dân thành Rôma, đặc biệt gắn bó với Đức Phanxicô qua các lần viếng thăm cầu nguyện.
Ngô Đức Thiện, CSsR chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.