Nhà Myra nơi khởi đầu Legio Mariae (7/9/1921)
- WĐBĐM 9/9/2025 - Như tin đã đưa từ Hội đồng Concilium, Thánh Lễ kỷ niệm 104 năm thành lập Legio Mariae được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Thánh Nicôla thành Myra, đường Phanxicô, Dublin 8, vào lúc 19g30 GMT thứ Sáu, ngày 5/9/2025 (tức 01g30 sáng thứ Bảy, 6/9/2025 giờ Việt Nam). Đây là dịp để các hội viên Legio Mariae trên toàn thế giới hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 104 năm hiện diện và phục vụ của Legio Mariæ trong lòng Giáo hội và nơi mọi cộng đoàn tín hữu.
Bài giảng Thánh Lễ Kỷ niệm 104 Năm Thành lập Đạo Binh Đức Mẹ
+ Đức Giám mục Paul Dempsey
Ngày 5 tháng 9 năm 2025 – Nhà thờ Thánh Nicholas of Myra, Dublin
Anh chị Legio Mariae thân mến,
Tôi tự hỏi: Vào ngày 7 tháng 9 năm 1921, khi một nhóm nhỏ quy tụ với ngài Frank Duff tại Nhà Myra – ngay trên con đường gần ngôi thánh đường này – bầu khí hôm ấy như thế nào? Nhóm nhỏ bé ấy hẳn không thể ngờ rằng, từ những lời cầu nguyện và công việc âm thầm của mình, một tầm nhìn mới sẽ được Chúa Thánh Thần làm triển nở, để rồi lan tỏa khắp thế giới.
Thế mà hôm nay, sau 104 năm, chúng ta vẫn còn quy tụ nơi đây để tưởng nhớ thời khắc thiêng liêng ấy và tri ân những con người mang trong tim tầm nhìn can đảm cho Hội Thánh.
Đức Giám mục Dempsey cùng các Hội viên Legio Mariae
1. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay
Lời Chúa trong Tin Mừng tối nay vang vọng mạnh mẽ nơi tầm nhìn và sứ mạng của họ. Đức Giêsu nói:
“Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ… Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Rượu mới thì bầu cũng phải mới” (Lc 5,36-38).
Tin Mừng luôn mang đến sức sống mới, một cách thế mới để yêu thương và phục vụ.
Những ai lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và trở nên môn đệ của Chúa được mời gọi bước vào đời sống mới ấy. Nhóm người nhỏ bé năm 1921 kia đã thực hiện một điều hoàn toàn mới trong đời sống Hội Thánh: họ đi bước trước trong việc sống Học thuyết Xã hội Công giáo, vốn đề cao phẩm giá và giá trị của từng con người, đặc biệt là người nghèo và những ai ở bên lề xã hội. Công việc ấy được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện sâu xa và việc tham dự Thánh Thể sốt sắng.
2. Tầm nhìn “Đức tin hành động”
Thưa anh chị Legio Mariae, tầm nhìn và sứ mạng ấy chắc chắn bắt nguồn từ chính trái tim Thiên Chúa. Nếu không có ơn Chúa, làm sao công cuộc ấy có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy?
Tôi Tớ Chúa Frank Duff đã khởi xướng một linh đạo mà ngài gọi là “Đức tin hành động” – một đức tin được thể hiện qua việc phục vụ cụ thể. Đức tin ấy nâng đỡ ngài vượt qua bao thử thách, đến nỗi về cuối đời, ngài Frank Duff còn được mời tham dự Công đồng Vatican II với tư cách quan sát viên giáo dân. Tại đó, Hiến chế Lumen Gentium đã nhấn mạnh đến lời mời gọi nên thánh phổ quát: tất cả mọi Kitô hữu, bất kể bậc sống nào, đều được mời gọi nên thánh.
Đôi khi, chúng ta nghĩ sự thánh thiện là điều gì xa vời. Nhưng Thánh Origen, một trong các Giáo phụ, đã định nghĩa rất đơn sơ mà sâu sắc:
“Nên thánh là nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô.”
Nghĩa là, nên thánh chính là nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của Chúa Kitô và hành động như Người trong từng hoàn cảnh đời mình.
3. Tiếp nối sứ mạng hôm nay
Những người tụ họp tại Nhà Myra năm xưa đã sống trọn vẹn lời mời gọi ấy. Họ chiêm ngắm thực trạng xã hội Dublin lúc bấy giờ, cầu nguyện và suy xét cách đem Tin Mừng đến cho người nghèo, bệnh nhân, người bị bỏ rơi. Và sứ mạng ấy không ngừng phát triển suốt hơn một thế kỷ qua, để hôm nay được trao vào tay quý anh chị – những hội viên Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ.
Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại và sự nỗ lực dấn thân của các anh chị.
Xã hội hôm nay khác xưa rất nhiều, nhưng những vấn đề thì vẫn còn đó: bệnh tật, nghèo đói, nghiện ngập, vô gia cư, tù tội, gia đình tan vỡ… Lời mời gọi nên thánh và nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô vẫn còn nguyên giá trị. Thế giới hôm nay khát khao lời cầu nguyện và chạm đến tình thương chữa lành của Chúa hơn bao giờ hết.
4. Lời mời gọi
Khi mừng kỷ niệm 104 năm thành lập Đạo Binh Đức Mẹ, chúng ta được khích lệ bởi gương sáng của nhóm tiên khởi năm xưa. Họ đối diện với bao khó khăn nhưng không nản chí; họ để cho lời cầu nguyện và sứ mạng Tin Mừng thúc đẩy mình tiến bước.
Chúng ta cũng vậy. Trước những thử thách của ngày hôm nay, ngại dấn thân và cám dỗ buông xuôi là rất lớn. Nhưng Tin Mừng không mời gọi chúng ta bi quan, mà hằng kêu gọi chúng ta sống hy vọng! Chúa Giêsu nói: “Rượu mới, bầu cũng phải mới” (Lc 5,38).
Tin Mừng luôn trẻ trung, luôn mới mẻ, luôn đem lại sự sống ngay cả trong những tình huống tưởng như vô vọng nhất.
Xin cho trái tim chúng ta rộng mở trước những khả thể mới mà Tin Mừng mang đến. Xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta sống trọn lời mời gọi nên thánh từ ngày chịu phép Rửa, để chúng ta biết nhìn thế giới và mọi người bằng đôi mắt của Đức Kitô và hành động như Người trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Senatus VN chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.