CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV TRONG THÁNG MƯỜI
Khi thế giới đang phải đối diện với xung đột, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện để các tín hữu thuộc những tôn giáo khác nhau có thể cùng nhau cộng tác, nhằm thăng tiến hòa bình, công lý và tình huynh đệ.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10.2025
“Chúng ta hãy cầu xin để các tín hữu thuộc những truyền thống tôn giáo khác nhau có thể cùng nhau làm việc để bảo vệ và thăng tiến hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại.”
Ý chỉ này được công bố đúng dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II – văn kiện nói về mối tương quan của Giáo hội với các tôn giáo khác.
Đức Giáo hoàng đã trao phó ý chỉ này cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, trong bối cảnh hiện nay thế giới đầy rẫy chia rẽ và bạo lực.
Những dấu mốc và sáng kiến liên tôn
Video giới thiệu ý cầu nguyện tháng này nhắc lại những biến cố quan trọng trong hành trình đối thoại liên tôn của Giáo hội:
-
Cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tổ chức năm 1986.
-
Chuyến viếng thăm hội đường Do Thái giáo tại Rôma của Đức Bênêđictô XVI năm 2010.
-
Việc ký kết Tuyên ngôn về Tình huynh đệ nhân loại tại Abu Dhabi năm 2019 dưới thời Đức Phanxicô.
-
Gần đây nhất, các cuộc gặp gỡ đại kết tại Vatican do chính Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự.
Ý cầu nguyện cũng nhấn mạnh rằng: đối thoại liên tôn không chỉ là công việc của giới lãnh đạo, nhưng phải được sống trong đời thường qua những sáng kiến cụ thể.
Ví dụ:
-
Cuộc gặp gỡ liên tôn do Caritas và Tổng Giáo phận Singapore tổ chức tháng 4.2025 nhân Ngày Trái Đất.
-
Sự kiện “Một gia đình nhân loại” do Phong trào Focolari tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024.
Đây là những minh chứng sống động cho thấy đối thoại có thể tạo nên sự gần gũi, niềm tin và sự cộng tác hằng ngày.
Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Đấng duy nhất trong sự đa dạng,
và nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương.
Xin giúp chúng con nhận ra nhau là anh chị em,
được kêu gọi để sống, cầu nguyện, làm việc và mơ ước cùng nhau.
Chúng con đang sống trong một thế giới đầy vẻ đẹp,
nhưng cũng bị tổn thương bởi những chia rẽ sâu xa.
Đôi khi, tôn giáo thay vì hiệp nhất chúng con,
lại trở thành nguyên nhân của đối đầu.
Xin ban Thần Khí Chúa để thanh luyện trái tim chúng con,
để chúng con nhận ra những gì liên kết chúng con,
và từ đó học biết lắng nghe,
cộng tác mà không hủy diệt lẫn nhau.
Xin cho những tấm gương cụ thể về hòa bình,
công lý và tình huynh đệ trong các tôn giáo
khơi lên niềm tin rằng:
chúng con có thể sống và làm việc cùng nhau, vượt lên trên những khác biệt.
Xin cho tôn giáo đừng trở thành vũ khí hay bức tường,
nhưng được sống như những nhịp cầu và lời ngôn sứ:
làm cho giấc mơ về thiện ích chung trở nên đáng tin,
đồng hành với cuộc sống, nâng đỡ hy vọng,
và trở thành men hiệp nhất trong một thế giới bị chia cắt. Amen.
Kathleen N. Hattrup - Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.