Thánh Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng của Tình Yêu, Ánh Sáng và Đức Tin Kiên Vững
Từ Krakow đến Rôma – cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa, cho con người và cho Mẹ Maria
Hôm nay ngày 22 tháng Mười, Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Gioan Phao-lô II, một trong những giáo hoàng được yêu mến nhất trong thời đại mới.
Ngày 16 tháng Mười năm 1978, Đức Hồng y Karol Wojtyła, Tổng Giám mục Krakow, được bầu làm Đấng kế vị thứ 263 của Thánh Phêrô. Ngài chọn tước hiệu Gioan Phaolô II để bày tỏ lòng kính trọng đối với vị tiền nhiệm – Đức Gioan Phaolô I.
Ngài là vị Giáo hoàng gốc Slav đầu tiên trong lịch sử, và ở tuổi 58, cũng là vị Giáo hoàng trẻ nhất trong hơn một thế kỷ.
Trong 26 năm triều Giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm hơn 129 quốc gia, trong đó có 7 chuyến tông du đến Hoa Kỳ. Ngài trở về Nhà Cha ngày 2 tháng Tư năm 2005; được Đức Bênêđictô XVI tuyên Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 1 tháng Năm năm 2011, và được Đức Phanxicô tuyên Hiển Thánh ngày 27 tháng Tư năm 2014.
Lễ kính Thánh Gioan Phaolô II được cử hành hằng năm vào ngày 22 tháng Mười.
6 Lời Dạy Của Thánh Gioan Phaolô II
Khi cử hành lễ kính Thánh Gioan Phaolô II, chúng ta được mời gọi đọc lại tiểu sử, chiêm ngắm triết lý và suy niệm những lời dạy sâu sắc của ngài — những lời tóm lược trọn vẹn một đời phụng sự Thiên Chúa và nhân loại, sau khi ngài đã gặp Đức Kitô nơi từng con người trên hành trình nên thánh.
6 lời dạy đầy sức mạnh của vị Giáo hoàng thánh thiện:
1/ “Đừng quên rằng tình yêu đích thực không đặt điều kiện;
Tình yêu không tính toán, không than phiền, nhưng chỉ biết yêu.”
2/ “Kinh Mân Côi là kinh nguyện tôi yêu thích nhất;
Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời.”
3/ “Mỗi ơn gọi đều làm thay đổi những dự định của chúng ta;
và thật đáng kinh ngạc khi thấy Thiên Chúa ban cho ta biết bao trợ giúp nội tâm.”
4/“Bóng tối chỉ có thể bị xua tan bởi ánh sáng,
và hận thù chỉ có thể bị chinh phục bằng tình yêu.”
5/ “Quyền lợi chính đáng của con người là được đối xử như đối tượng của tình yêu,
chứ không phải như một phương tiện để sử dụng.”
6/ “Con người có thể xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa,
nhưng thế giới đó rồi sẽ quay lại chống lại chính họ.”
Các Giáo hoàng mang Tước Hiệu “Vĩ Đại”
Hội Thánh Công giáo tôn xưng bốn vị Giáo hoàng Cả (the Great):
Thánh Lêô Cả, Thánh Grêgôriô Cả, Thánh Nicôlaô I và Thánh Gioan Phaolô II. Tước hiệu này không do Tòa Thánh ban chính thức, nhưng xuất phát từ lòng tôn kính phổ quát của các tín hữu.
1/ Đức Giáo hoàng Lêô I, được gọi là “Khiên của Thiên Chúa”, đã mạnh mẽ chống lại lạc giáo và giải thích sâu sắc mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.
2/ Đức Giáo hoàng Grêgôriô I, được gọi là “Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa”, là vị lãnh đạo khôn ngoan, luôn chăm sóc người nghèo và người tị nạn trong thời kỳ khó khăn.
3/ Đức Giáo hoàng Nicôla I, mệnh danh “Cột trụ kiên vững”, đã phục vụ tại Rôma trong một giai đoạn trọng yếu, dù ngày nay ít được biết đến hơn.
Thánh Gioan Phaolô II, được gọi là “Người lên tiếng bảo vệ”, đã mạnh mẽ bênh vực nhân quyền, góp phần chấm dứt chủ nghĩa vô thần, dù không tránh khỏi những chỉ trích về lập trường kiên định của ngài trong các vấn đề luân lý như ngừa thai nhân tạo.
Thánh Gioan Phaolô II và Legio Mariæ
Thánh Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng dành cho Legio Mariæ niềm khích lệ đặc biệt — không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống tận hiến của ngài.
Cố Linh mục Bede McGregor, O.P., nguyên Linh giám Hội đồng trung ương Concilium Legionis Mariæ từng nhắc rằng nguồn ân sủng lớn nhất của Legio Mariæ chính là ơn trung thành tuyệt đối với Giáo huấn Hội Thánh – nhờ đó mà Legio Mariæ sống còn và trưởng thành giữa một thế giới đầy xáo trộn niềm tin.
Lòng sùng kính Đức Maria theo tinh thần Thánh Louis Marie de Montfort, vốn là linh đạo trung tâm của Legio Mariæ, đã được Thánh Gioan Phaolô II sống cách sâu xa và toàn diện. Ngài xác tín rằng tận hiến cho Mẹ không làm giảm lòng tôn thờ Chúa Kitô, nhưng giúp ta đi sâu vào mầu nhiệm Ba Ngôi và Nhập Thể.
Câu châm ngôn “Totus Tuus” – Tất cả là của Mẹ diễn tả trọn vẹn hành trình đức tin của ngài: hoàn toàn thuộc về Đức Maria để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu (x. TB 6,35).
Thánh nhân cũng khẳng định rằng người trẻ hôm nay cần được dẫn đến với Mẹ Maria – Đấng sẽ dạy họ yêu mến Chúa và sống thánh giữa đời. Đó cũng là kho tàng thiêng liêng mà Legio Mariæ được mời gọi chia sẻ cho mọi thế hệ.
Ngay từ khi còn là Hồng y Wojtyła, ngài đã trân trọng tinh thần Legio Mariæ và nhận ra nơi đó sức mạnh tông đồ của giáo dân. Sau này, trong điện tín gửi khi Ngài Frank Duff qua đời, ngài ca ngợi Legio Mariæ vì đã giúp muôn người nhận ra vai trò truyền giáo và thánh hóa bản thân trong Giáo Hội.
“Totus Tuus – Tất cả thuộc về Mẹ, để trọn vẹn thuộc về Chúa.” (x. TB 6,35)
Đó không chỉ là con đường sống, mà còn là sứ mạng của mỗi hội viên Legio Mariæ hôm nay.
Kinh Nguyện Cùng Thánh Gioan Phaolô II
Lạy Thánh Gioan Phaolô,
từ cửa sổ Thiên Đàng, xin ban cho chúng con phúc lành của ngài!
Xin chúc lành cho Hội Thánh,
mà ngài đã yêu mến, phục vụ và hướng dẫn,
can đảm dẫn đưa Hội Thánh đi khắp thế giới
để mang Chúa Giêsu đến với mọi người,
và đưa mọi người đến với Chúa Giêsu.
Xin chúc lành cho giới trẻ,
những người từng là niềm say mê lớn lao của ngài.
Xin giúp họ biết mơ ước lại,
giúp họ ngẩng nhìn lên trời cao,
để tìm thấy ánh sáng soi dẫn con đường của họ nơi trần thế này. Amen.
Paul Trần
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.