Một vài gợi ý để nhận biết sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
Chúa Thánh Thần không phải lúc nào cũng hướng dẫn ta bằng tiếng nói rõ ràng, nhưng ta có thể nhận ra những chuyển động âm thầm của Người trong lòng mình.
Thường khi cần đưa ra một quyết định quan trọng trong đời sống, ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết điều phải làm.
Tuy nhiên, việc đó không luôn dễ dàng, vì Chúa Thánh Thần không phải lúc nào cũng nói với ta bằng lời có thể nghe thấy. Ta có thể cầu nguyện mỗi ngày và kiên nhẫn chờ đợi một lời đáp, nhưng chẳng có tiếng nói nào vang lên trả lời trực tiếp cho ta.
Vậy ta phải làm gì? Làm sao có thể nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần, nếu Người không nói bằng lời rõ ràng?
Xét lại tình trạng linh hồn
Trước hết, Thánh Inhaxiô Loyola trong tác phẩm Linh Thao nói đến việc biện phân các thần khí, và nhấn mạnh rằng điều tiên quyết là phải hiểu rõ tình trạng linh hồn mình, trước khi có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa.
Ngài giải thích rằng, nếu linh hồn đang chuyển từ “điều tốt đến điều tốt hơn”, thì Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy ta cách êm dịu, mang lại bình an trong tâm hồn.
Ngược lại, nếu linh hồn đang đi từ “điều xấu đến điều tệ hơn”, thì Chúa Thánh Thần sẽ hành động theo chiều ngược lại — mạnh mẽ, cứng rắn hơn, như muốn đánh động và kéo ta trở lại đường ngay chính.
Vì thế, ta cần thành thật với chính mình để nhận ra mình đang tiến gần hơn tới các giới răn của Thiên Chúa, hay đang xa lìa Người.
Dấu chỉ của sự bình an
Thông thường, nếu ta đang nỗ lực tiến gần hơn với Thiên Chúa, Người sẽ nói với ta trong thinh lặng của tâm hồn, bằng bình an và niềm vui. Tiếng nói ấy không vang lên trong động đất, sấm chớp hay lửa cháy, nhưng như Êlia đã nghe thấy, đó là “tiếng gió hiu hiu” (1 V 19,12).
Khi suy nghĩ về một quyết định sắp thực hiện, nếu tâm hồn ta bình an, thì có thể Chúa Thánh Thần đang hướng ta đi theo hướng ấy.
Ngược lại, nếu lòng ta xao xuyến và bất an, đó có thể là dấu chỉ Thánh Thần đang mời gọi ta xem xét lại hoàn cảnh của mình.
Đừng bao giờ ngừng kêu cầu Chúa Thánh Thần, và mở rộng tâm hồn để đón nhận bất cứ điều gì Người muốn nói với ta.
Lời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp giảm bớt những xao lãng.
Nếu bạn đang chật vật để giữ tâm trí tập trung suốt ngày, đây là một lời cầu nguyện dành cho bạn.
Mạng Internet, tuy là một phúc lành lớn, nhưng cũng có những hệ quả tiêu cực. Nó dễ khiến ta liên tục nhìn vào mạng xã hội hoặc YouTube, khiến ta xa rời gia đình, bạn bè, và mất tập trung khỏi những bổn phận hằng ngày.
Không chỉ khiến ta lơ là trách nhiệm, nó còn làm ta xa cách Thiên Chúa.
Dưới đây là một lời cầu nguyện ngắn, trích từ tác phẩm “Vinh quang của Hội Thánh Công giáo” (The Glories of the Catholic Church, thế kỷ XIX), xin Chúa Thánh Thần can thiệp để giảm bớt những xao lãng trong đời sống.
Lời cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa của con,
xin xua tan bóng tối trong tâm trí con
bằng ánh sáng rạng ngời của Thánh Nhan Chúa;
xin củng cố sự yếu đuối của con,
và xua tan bóng mờ của những xao lãng trần thế,
để chẳng có gì có thể chen vào giữa con và Chúa —
Đấng là cùng đích duy nhất của tình yêu con.
Philip Kosloski - Aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.