LỄ ACIES CỦA CURIA GIA ĐỊNH II: Cùng Đức Maria dâng mình, sống tinh thần “Xin Vâng” và lên đường tông đồ
Sáng ngày 25/3/2026, trong bầu khí phụng vụ trọng thể của lễ Truyền Tin Chúa, các hội viên Legio Mariæ thuộc Hội đồng Curia Gia Định II đã quy tụ tại Giáo xứ Hàng Xanh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, để cử hành Đại hội Acies – nghi thức dâng mình hằng năm, được xem là biến cố thiêng liêng trung tâm của đời sống Legio.
Với sự tham dự đông đảo của hội viên hoạt động và tán trợ đến từ 12 Praesidia Senior thuộc 4 giáo xứ, ngày họp mặt không chỉ là cuộc hội ngộ huynh đệ, nhưng còn là thời khắc long trọng để từng hội viên tái khẳng định lời tận hiến cho Đức Maria, Nữ Vương của Legio, và canh tân tinh thần phục vụ trong sứ mạng thánh hóa bản thân, cứu rỗi các linh hồn.
Acies – tâm điểm thiêng liêng của đời sống Legio Mariæ
Trong linh đạo của Legio Mariæ, Acies (tiếng Latinh, nghĩa là đạo binh dàn trận) là nghi thức tận hiến hằng năm, qua đó các hội viên long trọng lập lại lời hứa trung thành và lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Maria. Thủ Bản Legio Mariæ khẳng định:
“Vì lòng sùng kính Đức Maria là nền tảng của Legio Mariæ, mỗi năm các hội viên sẽ thực hiện một nghi thức tận hiến cá nhân và tập thể dành cho Mẹ. Nghi thức này, được gọi là Acies, là dịp để mỗi người tái khẳng định sự trung thành và lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Mẹ Maria - Nữ Vương của Legio.” (TB 30,288)
Được cử hành lần đầu vào ngày 29/3/1931, Acies từ đó trở thành sự kiện trung tâm và thiêng liêng nhất trong năm của Legio Mariæ. Đây không chỉ là một cử chỉ đạo đức, nhưng còn là hành vi canh tân nội tâm, giúp hội viên sống sâu sắc hơn căn tính của mình trong sự kết hợp với Đức Mẹ.
Sáng thứ Tư 25/3/2026, dưới bầu trời trong xanh và nắng dịu của ngày lễ Truyền Tin, khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Hàng Xanh trở nên điểm hẹn của niềm vui hiệp thông và lòng sốt mến. Trong khung cảnh thanh bình ấy, Đại hội Acies của Legio Mariæ – Curia Gia Định II được tổ chức cách trang nghiêm và sốt sắng.
12 Praesidia Senior trong ngày dâng mình
Vào lúc 10g30, các quân binh Legio Mariæ – gồm hội viên hoạt động và tán trợ của 12 Praesidia Senior thuộc 4 giáo xứ: Thánh Nguyễn Duy Khang, Hàng Xanh, Mông Triệu và Hiển Linh – đã cùng nhau quy tụ để cử hành nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ nhân Đại hội Acies năm 2026.
Theo ghi nhận, các Praesidia này hiện diện trong môi trường mục vụ với tổng số khoảng 14.386 tín hữu, thuộc Hội đồng Curia Gia Định II. Sự hiện diện đông đảo ấy cho thấy sức sống bền bỉ của Legio Mariæ trong công cuộc tông đồ giáo dân tại địa phương, đặc biệt giữa những thách đố mục vụ của đời sống đô thị hôm nay.
Điểm nhấn trung tâm của Acies là lời tận hiến cá nhân được đọc trước Vexillum (hiệu kỳ Legio), khi từng hội viên – hoặc từng đôi một – tiến lên, đặt tay trên cán cờ và tuyên đọc:
“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.” (TB 30,290)
Công thức ngắn gọn nhưng súc tích ấy diễn tả trọn vẹn tinh thần tận hiến của Legio Mariæ: mọi sự được trao phó cho Đức Maria để nhờ Mẹ mà hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô.
Thánh lễ trọng thể được cử hành sau đó do cha Giuse Hoàng Kim Toan, Chánh xứ Hàng Xanh, chủ tế; cùng đồng tế có quý cha và thầy phó tế thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa. Bầu khí phụng vụ của ngày lễ Truyền Tin càng làm nổi bật chiều kích thần học của Acies: dâng mình như Đức Maria đã dâng mình, để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện trong đời sống mỗi hội viên.
Từ lời “Xin Vâng” của Đức Maria đến sứ mạng của người hội viên Legio
Trước Thánh lễ, cha Gioan Phạm Văn Thanh, SDD, Linh giám Curia Gia Định II, đã chia sẻ ngắn gọn nhưng sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của việc dâng mình cho Đức Mẹ. Khởi đi từ biến cố Truyền Tin, ngài nhấn mạnh rằng Đức Maria không chỉ dâng mình một lần, nhưng là một tiến trình dâng hiến liên lỉ trong suốt cuộc đời.
Theo bài huấn từ, Đức Mẹ đã dâng mình trong nhiều chặng đường: từ truyền thống dâng mình trong Đền Thờ, đến lời “Xin Vâng” trong biến cố Truyền Tin (x. Lc 1,26-38), rồi tiếp tục hiến dâng cả niềm vui đời mình dưới chân Thập giá, khi đón nhận sứ mạng làm Mẹ nhân loại (x. Ga 19,26-27). Từ đó, cha Linh giám mời gọi các hội viên Legio nhìn lại ơn gọi của mình: việc dâng mình trong Acies không phải là một nghi thức đơn lẻ, nhưng là một lời đáp trả được lặp lại nhiều lần, từ ngày gia nhập Legio cho đến từng năm trong đời sống tông đồ.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh mục đích của sự tận hiến ấy: noi gương Đức Maria để thánh hóa bản thân và cộng tác vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Việc dâng mình chỉ có ý nghĩa đích thực khi trở thành một chọn lựa nội tâm, được sống bằng lòng yêu mến, khiêm nhường và quảng đại trong đời thường.
Trong bài giảng Thánh lễ, cha Giuse Hoàng Kim Toan tiếp tục đào sâu chủ đề này qua ánh sáng của lễ Truyền Tin. Từ lời đáp của Đức Maria:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38); ngài cho thấy đây chính là khởi đầu của Tin Mừng cứu độ, là cửa ngõ để Con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Đồng thời, đó cũng là mẫu gương căn bản cho mọi hoạt động của Legio Mariæ: chỉ khi biết đặt mình khiêm tốn dưới chân Chúa và dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ, người hội viên mới có thể trở thành khí cụ cho Thiên Chúa hành động.
Từ thực tế mục vụ, cha chủ tế cũng nhìn nhận những khó khăn rất cụ thể mà các hội viên Legio thường gặp: những tâm hồn nguội lạnh, những người xa rời đời sống đức tin, các gia đình rạn nứt, những hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh: nếu không có Chúa, con người không thể tự sức mình chạm đến và hoán cải các tâm hồn.
Qua các hình ảnh Kinh Thánh như vua A-khát (x. Is 7,10-14), ngôn sứ I-sai-a (x. Is 6,8) và đặc biệt là biến cố Chúa cho La-da-rô sống lại (x. Ga 11,1-44), cha Giuse mời gọi hội viên xác tín rằng: chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho những “ngôi mộ thiêng liêng” mở ra, chỉ Chúa mới có thể đánh động và phục hồi những tâm hồn đã khô cằn vì tội lỗi.
Từ đó, ngài mời gọi từng hội viên hãy để cho hai lời kinh trở thành linh đạo sống động của mình:
-
“Xin Vâng” như Đức Maria;
-
“Này con đây, xin sai con đi” như ngôn sứ I-sai-a.
Đó không chỉ là khẩu hiệu thiêng liêng, nhưng là định hướng mục vụ thiết thực cho đời sống của người quân binh Đức Mẹ trong thời đại hôm nay.
Canh tân lời tận hiến để tiếp tục sứ mạng giữa lòng Giáo Hội
Đại hội Acies năm 2026 của Curia Gia Định II khép lại trong bầu khí trang nghiêm, hiệp nhất và chan chứa niềm hy vọng. Trong ngày lễ Đức Maria thưa tiếng “Xin Vâng”, các hội viên Legio Mariæ một lần nữa được mời gọi trở về với căn tính sâu xa của mình: sống thuộc trọn về Đức Mẹ để thuộc trọn về Chúa Kitô, và nhờ đó trở nên khí cụ khiêm hạ nhưng hữu hiệu trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Giữa những thách đố của đời sống mục vụ hôm nay, Acies vẫn mãi là lời nhắc nhớ rằng sức mạnh của Legio không hệ tại ở khả năng tự nhiên hay phương thế trần thế, nhưng ở sự phó thác, khiêm nhường và trung thành. Chính trong tinh thần ấy, việc dâng mình hằng năm không chỉ là một truyền thống đáng trân trọng, mà còn là một cuộc canh tân ơn gọi tông đồ giáo dân, để mỗi hội viên biết sống sâu hơn mối hiệp thông với Đức Maria và quảng đại hơn trong sứ mạng phục vụ các linh hồn.
Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Legio, mỗi hội viên trong Curia Gia Định II luôn biết lập lại bằng cả cuộc đời lời tận hiến của mình, để cùng với Mẹ mang Chúa đến cho anh chị em và làm cho nhiều tâm hồn xung quanh được trở về với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Bài và ảnh: Curia Gia Định II
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.