Đức tin Phục Sinh thúc đẩy sứ vụ tông đồ Legio Mariae

12-04-2026 770 lượt xem

  Sáng thứ Bảy, ngày 11.04.2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang – Thị Nghè, Hội đồng Senatus Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 403, quy tụ hơn 90 ủy viên Legio Mariae từ các cấp Hội đồng trên toàn quốc (x. TB 18,198; 19,239)

  Buổi họp diễn ra trong bầu khí hiệp nhất và cầu nguyện, dưới sự chủ tọa của anh Trưởng Đôminicô Maria Đỗ Ngọc Phác, cùng sự hiện diện của Cha Linh giám Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc và nữ tu Maria Phạm Thị Huệ, SPC tham dự cuộc họp.

  Phiên họp được khai mạc với kinh nguyện và lần hạt Mân Côi mùa Mừng, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn qua lời chuyển cầu của Đức Maria – Nữ Vương Legio.

Hiệp thông và định hướng sứ vụ

  Trong tinh thần hiệp thông, nữ tu Maria Huệ đã có lời cảm ơn toàn thể hội đồng đã cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Anna là thân mẫu.

  Phiên họp đồng thời nhấn mạnh định hướng tông đồ của hội viên Legio Mariae: can đảm dấn thân, tín thác vào Thiên Chúa và trung thành trong đời sống đức tin, để mọi hoạt động tông đồ sinh hoa trái thiêng liêng.

  Ban Quản trị Senatus VN cũng lưu ý các đơn vị về việc tuân thủ đúng quy định của Thủ bản Legio Mariae, đặc biệt trong tổ chức và bổ nhiệm nhân sự, nhằm bảo đảm sự hiệp nhất trong toàn hệ thống.

Sứ vụ âm thầm giữa những thực tại đầy thách đố

  Các bản phúc trình từ 4 đơn vị: Comitium Bảo Lộc, Curiae Gia Định II - Chợ Quán và Praesidium Các Chứng Nhân Tin Mừng cho thấy một bức tranh sống động về hoạt động tông đồ của Legio Mariae tại nhiều môi trường khác nhau cách cụ thể giữa những hoàn cảnh rất đời thường nhưng đầy thử thách:

  • Dấn thân phục vụ nơi những môi trường khó khăn: thăm viếng người bệnh, người nhiễm HIV/AIDS, tù nhân, người già neo đơn; đặc biệt là việc tiếp nhận và an táng 32 thai nhi bị bỏ rơi.

  • Vượt qua trở ngại địa lý: có những nơi hội viên phải di chuyển hàng chục cây số vào vùng sâu vùng xa để đến với giáo dân.

  • Thích nghi với môi trường văn hóa đa dạng: hình thành các Praesidia phù hợp với từng nhóm dân cư, như cộng đoàn người Hoa.

  • Đối diện thực tế đô thị: giữa bối cảnh nhiều áp lực “cơm áo gạo tiền”, đời sống đức tin của một số giáo dân có phần nguội lạnh, đòi hỏi sự kiên trì đồng hành mục vụ.

  Đặc biệt, các con số thăm viếng hằng năm lên đến hàng ngàn lượt cho thấy tinh thần hoạt động bền bỉ và lòng nhiệt thành của các hội viên.

  Những công việc âm thầm ấy trở thành chứng tá cụ thể cho sứ mạng:

“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Huấn từ: Đức tin trong ánh sáng Chúa Phục Sinh

  Trong lời huấn từ, Cha Linh giám Phêrô Giuse Maria đã suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh (x. Ga 20,19-31), nhấn mạnh vai trò nền tảng của đức tin trong đời sống người Kitô hữu: “ĐỨC TIN TRONG ÁNH SÁNG CHÚA PHỤC SINH.”

  Cha Linh giám quy chiếu toàn bộ đời sống Kitô hữu về biến cố trung tâm là Phục Sinh của Đức Giêsu. Đức tin không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là hoa trái của cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Phục Sinh, như kinh nghiệm của Tôma Tông đồ: từ nghi nan đến tuyên xưng “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Lời Đức Giêsu: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29) khẳng định chiều kích siêu việt của đức tin, vượt trên cảm nghiệm giác quan.

  Đức tin vì thế trở thành nền tảng hữu thể của đời sống Kitô hữu: nếu không có Phục Sinh, mọi việc loan báo Tin Mừng đều trở nên vô nghĩa. Trong viễn tượng đó, Đức Maria Nữ Vương Legio hiện lên như mẫu thức hoàn hảo: từ tiếng “xin vâng” đến trung tín dưới chân Thập Giá, Mẹ sống trọn vẹn hành trình đức tin. Theo Tông huấn Apostolicam Actuositatem số 4 (Sắc lệnh về tông đồ giáo dân - TB 3,6), Mẹ là khuôn mẫu đời sống tông đồ.

  Đối với Legio Mariae, đức tin không chỉ là xác tín nội tâm mà còn là động lực sứ vụ, được nuôi dưỡng trong hiệp thông và cầu nguyện. Như vậy, đức tin vừa là hồng ân vừa là lời đáp trả, dẫn người tín hữu đến đời sống “xin vâng”, trung tín và không ngừng thánh hóa bản thân. (xem lời huấn từ cuối bản tin)

Sống đức tin trong đời thường

  Từ lời huấn dụ và các phúc trình, có thể thấy rõ: đức tin không chỉ là lời tuyên xưng, nhưng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

  Giữa những con hẻm nhỏ của đô thị hay những vùng núi xa xôi, các hội viên Legio Mariae vẫn âm thầm sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng những việc làm bác ái nhỏ bé nhưng bền bỉ.

  Phiên họp Hội đồng Senatus Việt Nam lần thứ 403 khép lại trong tinh thần hiệp nhất và quyết tâm tiếp tục sứ vụ tông đồ.

  Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh củng cố đức tin cho mỗi hội viên Legio Mariae, để qua đời sống trung thành và dấn thân, Tin Mừng được lan tỏa trong mọi hoàn cảnh, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria – Nữ Vương Legio.

Senatus VN

ĐỨC TIN TRONG ÁNH SÁNG CHÚA PHỤC SINH

  Kính thưa Soeur Maria Phạm Thị Huệ, SPC, Ban Quản trị Senatus Việt Nam, và tất cả quý anh chị ủy viên các cấp Hội đồng,

  Sáng hôm nay, chúng ta cùng đọc và suy niệm bài Tin Mừng của Chúa Nhật II Phục Sinh (x. Ga 20,19-31), còn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót của Chúa.

  Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đặt trong bối cảnh các lần hiện ra của Chúa Phục Sinh, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Trước hết là với bà Maria Mađalêna, rồi với hai môn đệ trên đường Em-mau, và sau đó là với các Tông đồ. Qua những lần hiện ra ấy, Chúa dần dần dẫn các ông đến với đức tin.

ĐỨC TIN QUA KINH NGHIỆM CỦA TÔ-MA

  Bài Tin Mừng theo thánh Gioan đặc biệt nói về thánh Tôma. Trong lần hiện ra thứ nhất, ông không có mặt, nên ông không tin lời các môn đệ khác.

  Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra và nói với ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy; đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” (Ga 20,27). Khi được gặp Chúa, ông đã tuyên xưng đức tin và thuộc trọn về Chúa.

  Và Chúa đã phán: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29).

ĐỨC TIN – NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

  Như vậy, chúng ta thấy đức tin là một điều rất quan trọng trong đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta có thể làm nhiều việc, nhưng nếu không tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, thì việc loan báo Tin Mừng sẽ không còn ý nghĩa.

  Nếu Chúa đã chết mà không sống lại, thì niềm tin của chúng ta trở nên vô ích (x. 1 Cr 15,17). Vì thế, chúng ta phải sống đức tin, và từ đó trở nên chứng nhân để loan báo Tin Mừng của Chúa.

ĐỨC TIN CỦA ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG CHO HỘI VIÊN LEGIO MARIAE

  Là hội viên Legio Mariae, chúng ta vâng phục trong đức tin của Đức Maria và học hỏi gương đức tin của Mẹ.

Trong Thủ bản, chương 3, số 6, có nói:

  “... trên hết là đức tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ mới có thể thực thi trọn vẹn, không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và niềm tin của Mẹ soi dẫn, đoàn con Legio của Mẹ đảm nhận mọi nhiệm vụ, không bao giờ viện cớ là quá khó...”

  Và Công đồng Vaticanô II cũng dạy:

  “Gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ chính là Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria... Mọi người hãy hết lòng tôn sùng Mẹ và phó thác đời sống cũng như việc tông đồ của mình cho Mẹ coi sóc” (x. AA, 4).

  Chúng ta thấy nơi Đức Maria một đức tin tuyệt đối: vì tin nên Mẹ đã xin vâng; vì tin nên Mẹ đã thực thi trọn vẹn suốt cuộc đời.

  Bà Êlisabét đã nói: “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

  Chính nhờ đức tin ấy mà Đức Maria đã trung tín từ lúc thưa “xin vâng” cho đến dưới chân Thập Giá. Đức tin ấy vẫn luôn mạnh mẽ, dâng hiến trọn vẹn.

ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI VÀ LEGIO MARIAE

  Khi Chúa về trời, Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiệp thông với Giáo Hội, cùng cầu nguyện với các Tông đồ.

  Trong đời sống Legio Mariae, đức tin giữ một vai trò rất quan trọng. Trong kinh Catena hằng ngày, hội viên chúng ta cũng tuyên xưng đức tin như một tấm khiên mộc che chở chúng ta.

  Vì thế, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã yêu thương, cho chúng ta được làm người Kitô hữu, được làm môn đệ của Chúa, và có mẫu gương đức tin để noi theo, hầu trở nên con cái Chúa và con của Mẹ.

  Xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta không chỉ cảm nghiệm được đức tin của mình, mà còn cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa.

  Ước gì đức tin trở thành một hồng ân giúp chúng ta biết sống tâm tình “xin vâng”, khiêm nhường như Đức Maria, để chúng ta trung thành thực thi sứ vụ, gắn bó với đời sống cầu nguyện, và không ngừng thánh hóa bản thân mỗi ngày trong Chúa.

Lm. Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc 

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.