LEGIO MARIAE – TẬP HUẤN CẤP HỘI ĐỒNG REGIA HUẾ NGÀY 06.05.2026

09-05-2026 722 lượt xem

  HUẾ - Ngày 06.05.2026, tại Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam, được sự đồng thuận của cha Linh giám Regia Huế, Hội đồng Quản trị Regia Huế đã tổ chức chương trình tập huấn thường niên dành cho các Ủy viên Hội đồng các cấp và các Praesidia trực thuộc.

  Có 95 tham dự viên hiện diện trong bầu khí hiệp nhất, sốt sắng và đầy tinh thần trách nhiệm.

I. SỐNG TINH THẦN THỪA SAI TRONG TÌNH YÊU VÀ HIỆP NHẤT

  Mở đầu chương trình, cha Đaminh Phan Hưng — Đại diện Giám mục — đã có bài huấn từ chia sẻ về chủ đề mục vụ của Giáo hội năm 2026.

  Trong phần trình bày ngắn gọn nhưng sâu sắc, ngài giúp mọi người suy tư về ý nghĩa của sứ mạng thừa sai: ai là người được sai đi, được sai đi đâu, và người thừa sai cần phải sống như thế nào.

  Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng mỗi hội viên cần luôn biết cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và đồng hành cùng Đức Mẹ, để có một trái tim biết yêu thương và cảm thông, hầu nhiệt thành lên đường loan báo Tin Mừng và cứu rỗi các linh hồn.

  Trước khi kết thúc phần chia sẻ, ngài cũng khích lệ mọi người tiếp tục hăng say học hỏi, sống yêu thương và hiệp nhất trong đời sống tông đồ.
(xc. chi tiết bài huấn từ ở cuối bản tin)

II. ĐỀ TÀI “QUẢN TRỊ CẤP HỘI ĐỒNG CURIA”

  Tiếp nối chương trình là đề tài: “Quản trị cấp Hội đồng Curia”, do anh Đaminh Đỗ Ngọc Phác — Trưởng Hội đồng Senatus Việt Nam — hướng dẫn.

  Nội dung được đúc kết từ Chương 28 của Thủ bản Legio Mariae, từ số lề 280 đến 284, xoay quanh những điểm cốt lõi:

Có thể là hình ảnh về học tập và văn bản

  • bảo vệ sự hiệp nhất,

  • duy trì lý tưởng nguyên thủy nên thánh,

  • bảo tồn nguyên vẹn linh đạo của Legio Mariae,

  • gìn giữ thông lệ, tuân theo quy luật và cách thực hành không thay đổi

  • Giữ kỷ luật là khí cụ thực hành chương trình của Đức Mẹ,

  • và phát triển Hội đoàn Legio Mariae để tồn tại.

  Qua gần 75 phút trình bày cùng những viện dẫn cụ thể từ Thủ bản, người tham dự được hiểu sâu hơn về vai trò của các cấp Hội đồng trong việc xây dựng và duy trì sự hiệp nhất của Legio Mariae.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và bàn  Đề tài cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh của Legio Mariae được xây dựng trên sự nghiêm túc của các Ban Quản trị, từ đời sống cá nhân của mỗi Ủy viên cho đến tinh thần trách nhiệm trong công tác điều hành.

  Tinh thần hiệp nhất là trọng tâm của tổ chức Legio. Từ hội viên thường đến các cấp hữu quyền, tất cả đều cần gắn bó và liên kết với nhau. Một Legio trung thành luôn tránh lối làm việc riêng rẽ, bởi thiếu sự hiệp nhất thì Hội đoàn khó có thể đứng vững và phát triển.

III. ĐỀ TÀI “ĐẶC TÍNH CÔNG TÁC CỦA LEGIO MARIAE”

  Trong đề tài thứ hai, chị M. Mad Đỗ Thị Lợi — Trưởng Hội đồng Regia Huế — đã trình bày về chủ đề: “Đặc tính công tác của Legio Mariae.”

  Dù là đề tài quen thuộc trong các kỳ tập huấn, nhưng năm nay nội dung được đào sâu và cụ thể hơn qua nhiều khía cạnh thiết thực:

Có thể là hình ảnh về học tập, sáo và văn bản

  • kết hợp với Đức Mẹ,

  • làm việc có kế hoạch và được Trưởng Praesidium phân công,

  • đi công tác từng hai người trong tinh thần hòa hợp,

  • giữ sự kín đáo,

  • không viện trợ vật chất,

  • đồng thời sống tinh thần hy sinh, can đảm và yêu thương huynh đệ.

  Qua bài thuyết trình, người tham dự được nhắc nhớ rằng Legio Mariae phải thực hành theo lời Chúa Giêsu dạy khi Người sai các môn đệ ra đi từng hai người một.

  Việc cùng nhau thi hành công tác không chỉ để nâng đỡ và bảo vệ nhau, mà còn giúp duy trì kỷ luật, sự đúng giờ và tinh thần hiệp nhất.

  Đối với người hội viên Legio, mỗi buổi công tác là một cuộc hẹn với Đức Mẹ; vì thế, không thể làm việc cách tùy tiện hay riêng rẽ.

IV. HOA TRÁI CỦA NGÀY TẬP HUẤN

  Chương trình tập huấn khép lại vào lúc 15g30 cùng ngày, trong bầu khí hân hoan và đầy nhiệt huyết.

  Qua ngày huấn luyện, các thành viên được củng cố thêm kiến thức, tinh thần tông đồ và lòng nhiệt thành phục vụ trong sứ mạng của Legio Mariae.

  Xin chân thành tri ân cha Linh giám Regia Huế, Ban Quản trị Hội đồng Regia cùng quý vị hướng dẫn viên đã tận tâm tổ chức và tạo điều kiện để kỳ tập huấn năm 2026 diễn ra tốt đẹp, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

Theo bài viết và ảnh của anh GB. Lê Khanh

-----------------------------

Allocutio: “MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI”

  Anh chị em Legio Mariae thân mến,

  Sứ mạng loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và cũng là thách đố lớn nhất của Hội Thánh. Vì thế, đây luôn là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh (x. Evangelii Gaudium, số 15).

  Hiệp thông và tham gia là để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, Hội Thánh tại Việt Nam đang hướng tới năm 2033 — kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô được loan báo trên quê hương chúng ta. Đây là thời điểm rất quý giá, mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình truyền giáo trong quá khứ và thúc đẩy sự dấn thân mạnh mẽ hơn trong tương lai.

  Vì thế, tại Đại hội lần thứ XVI, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi toàn thể Dân Chúa sống chủ đề mục vụ năm 2025-2026:

  “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’” (Mt 5,14).

  Tinh thần thừa sai bao trùm mọi hội đoàn Công giáo Tiến hành tại Việt Nam; và cách riêng, đối với Legio Mariae, tất cả chúng ta đều được mời gọi sống trong quỹ đạo của tinh thần truyền giáo ấy.

  Vì thời giờ có giới hạn, nên hôm nay cha chỉ xin chia sẻ ngắn gọn một điều căn bản: muốn thi hành sứ mạng thừa sai, chúng ta cần hai điều.

I. KẾT HIỆP VỚI CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MARIA

  Điều đầu tiên là phải kết hiệp với Chúa Giêsu. Và chúng ta còn có một Đấng Đồng Hành vô cùng mạnh mẽ: đó là Đức Maria.

  Kết hiệp với Chúa Giêsu nghĩa là luôn luôn cầu nguyện. Nếu không có đời sống cầu nguyện để hâm nóng nhiệt tâm tông đồ, để nhận ra rằng việc phải làm là loan báo Tin Mừng tình yêu, thì chúng ta không thể trở thành người thừa sai đúng nghĩa như Hội Thánh và như Chúa mong muốn.

  Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

  Vì thế, chữ “thừa sai” ở đây không chỉ dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, nhưng cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và được rước Chúa vào lòng. Tất cả đều được mời gọi lên đường.

  Không chỉ đi bằng bước chân — như anh chị Legio Mariae hằng tuần vẫn đi công tác — nhưng trước hết phải bắt đầu từ con tim.

  Nếu không có một trái tim cháy lửa yêu mến Chúa, thì những bước chân ấy dễ trở thành áp lực, miễn cưỡng, nặng nề; và rồi việc đi công tác có khi chỉ còn là chuyện tò mò, tọc mạch, hoặc trở thành phản chứng.

  Có những nơi, người ta e ngại Legio Mariae cũng vì những vết thương cũ do cách sống chưa đúng tinh thần Tin Mừng để lại.

  Cho nên, trái tim của chúng ta phải là trái tim yêu mến Chúa. Tôi được sai đi từ Thánh Tâm Chúa, từ Thánh Thể Chúa; và nhờ Mẹ Maria dẫn tôi đến với Chúa. Vì thế, việc lên đường của tôi phải thấm đẫm đức tin:

  Tôi làm vì Chúa, chỉ vì danh Chúa mà thôi.

  Không phải vì cha linh giám, vì cha đại diện, vì Senatus Việt Nam hay vì ai yêu cầu. Tôi đi vì Chúa.

  Vui tôi cũng đi. Buồn tôi cũng đi. Bị hiểu lầm, chống đối, hay gặp thuận lợi bình an, tôi vẫn đi — vì đức tin và vì danh Chúa.

II. THỪA SAI LÀ ĐI TRONG TÌNH YÊU

  Từ đức tin ấy, chúng ta được biến đổi để sống yêu thương.

  Trái tim của người hội viên Legio Mariae phải là trái tim giống Trái Tim Chúa Giêsu — một trái tim biết yêu thương.

  Người ta từ chối tôi, tôi vẫn đến. Người ta không thích tôi, tôi vẫn đến. Người ta hiểu lầm hay chống đối tôi, tôi vẫn đến — vì tôi thương linh hồn họ.

  Không phải vì người giàu tiếp đón nồng hậu thì mình mới đi; còn người nghèo thì mình bỏ quên. Không phải như thế.

  Giàu hay nghèo, sang hay hèn, tôi vẫn đi — vì tôi yêu các linh hồn, và vì tôi vâng lời Đức Mẹ.

  Khi đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, chúng ta sẽ có đức tin, đức cậy và đức mến. Đạo của chúng ta là đạo tình yêu. Vì thế, bước chân thừa sai phải là bước chân của một con tim yêu thương.

III. YÊU THƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH HỘI ĐOÀN

  Muốn yêu thương người khác, trước hết chúng ta phải yêu thương nhau trong chính Praesidium, Curia và trong gia đình Legio của mình.

  Nếu trong hội đoàn mà còn chia rẽ, đố kỵ, nói xấu, chống đối nhau, thì làm sao có thể đi rao giảng Tin Mừng yêu thương cho người khác được?

  Đó là phản chứng mâu thuẫn với Tin Mừng. “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.” (Is 29,13). Chúng ta phải thương yêu nhau.

  Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo rằng nói xấu là căn bệnh nguy hiểm trong Hội Thánh. Ngài còn nói rất mạnh rằng: “nói xấu là công việc của Satan, vì Satan luôn gây chia rẽ.” Quả vậy, nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? (x. Lc 11, 15-26)

  Quả thật, khi chúng ta chỉ biết chê bai, phê bình, chỉ trích nhau, bắt lỗi nhau..., thì làm sao có thể xây dựng hiệp nhất và yêu thương?

  Có khi chúng ta cùng lần chuỗi Mân Côi, cùng họp hành, nhưng lòng lại xa nhau như trời với đất. Miệng đọc kinh, nhưng vừa ra khỏi cuộc họp đã bắt đầu nói hành nói xấu nhau. “Bằng mặt mà không bằng lòng”

  Những điều đó làm Đức Mẹ Maria đau lòng biết bao.

  Ai trong chúng ta cũng có điều chưa tốt; nhưng ai cũng có điều tốt đẹp. Vì thế, hãy tập nhìn điều tốt đẹp nơi nhau, nâng đỡ nhau, và cầu nguyện cho nhau.

IV. YÊU CÁC LINH HỒN

  Điểm cuối cùng cha muốn nhấn mạnh là: phải yêu các linh hồn.

  Nếu chúng ta chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi mà không yêu các linh hồn, thì chưa sống đúng tinh thần của Legio Mariae.

  Đức Mẹ hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới cũng chỉ để kêu gọi một điều: “hãy yêu các linh hồn.”

  Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chết trên Thập giá cũng chỉ vì yêu các linh hồn. Dù chỉ một người tội lỗi thôi, Chúa cũng sẵn sàng hiến mạng sống để cứu người ấy.

  Vì thế, nếu làm công tác thừa sai mà không mang trái tim yêu các linh hồn, thì việc chúng ta làm sẽ trở nên vô nghĩa.

V. KẾT LUẬN

  Cha xin tóm lại bằng một chữ thôi: “YÊU.”

  Muốn thực hiện sứ mạng thừa sai mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi, chúng ta phải cầu nguyện để kín múc tình yêu từ Thánh Thể, Thánh Tâm và Lòng Thương Xót của Chúa.

  Khi đầy lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ yêu thương anh chị em trong hội đoàn Legio Mariae của mình; và từ tình yêu ấy, chúng ta sẽ biết yêu các linh hồn.

  Cha xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em.

Lm. Đaminh Phan Hưng

Đại diện Giám mục đặc trách các Hội đoàn – Tổng Giáo phận Huế.

Duc Nguyen ghi chép.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.