Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8/2026

02-08-2026 472 lượt xem

  Ý cầu nguyện tháng 8/2026 của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng tại phố thị, để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

  Sứ mạng loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh (x. Niềm Vui Tin Mừng, số 15). Hiệp thông, tham gia là để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cách hiệu quả. Hơn nữa, Hội Thánh tại Việt Nam đang hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương chúng ta. Đây là thời điểm quý giá, mời gọi chúng ta nhìn lại công cuộc loan báo Tin Mừng trong quá khứ và thúc đẩy dấn thân hơn trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chương trình mục vụ ba năm, mỗi năm một chủ đề, tất cả đều quy về sứ mạng loan báo Tin Mừng:

   Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14).

Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông với tư cách môn đệ thừa sai. Mỗi nút like, lời bình, hình ảnh, bài viết chúng ta đưa lên internet và mạng xã hội đều góp phần làm cho đời sống sạch đẹp hơn hoặc ngược lại (trích THƯ CHUNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG).

Mời bạn tải file  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 8 –  theo link bên dưới

Xem và tải file dưới dạng văn bản

CẦU NGUYỆN CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI PHỐ THỊ - THÁNG 8/2026

  Khi nói về đô thị hiện đại, nhiều người thường đánh giá đây là nơi chủ nghĩa thực dụng dễ lên ngôi và Thiên Chúa dường như bị đẩy ra bên lề. Bởi lẽ, thành phố lớn là nơi nhào nặn nên một “văn hóa đô thị” đa dạng và phức tạp; nơi cấu trúc gia đình dễ bị lung lay, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, và nhiều người dễ rơi vào tình trạng cô đơn.

  Tuy nhiên, trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Đức Phanxicô đã khẳng định: “Đức tin cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang sống trong thành phố, ở giữa những người dân, trong các gia đình và trên các đường phố của họ.” (EG, số 71). Nhiệm vụ của Giáo hội hôm nay không phải là tìm kiếm một “Thành phố của Thiên Chúa” lý tưởng ở nơi nào khác, mà là làm cho sự hiện diện của Người tỏ lộ ngay giữa lòng đô thị. Ngài nhắn nhủ rằng, nếu chúng ta biết đọc thành phố bằng một “ánh mắt chiêm niệm” – ánh mắt đức tin xuyên qua lớp vỏ bọc hào nhoáng để nhìn thấy Thiên Chúa đang cư ngụ trong đời sống thường nhật (EG, số 74).

  Chúng ta sẽ thấy những nơi bị coi là vô danh hay cô độc, thực chất lại là vùng đất màu mỡ cho Tin Mừng. Nếu người Kitô hữu hiện diện với lòng thấu cảm, thì họ sẽ biến những “sa mạc” của sự cô đơn thành những cộng đoàn hiệp thông, nơi con người dễ dàng chạm vào Lời Chúa.

  Để các cộng đoàn Đức tin không trở thành những “ốc đảo ích kỷ”, Đức Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti (Tình Huynh Đệ) nhắc nhở chúng ta phải thổi vào đó trái tim của người Samari nhân hậu (FT, số 67). Đó là trái tim biết chạnh lòng thương, biết dừng lại trước nỗi đau của người anh em bị bỏ rơi. Giữa một thế giới dửng dưng nơi người ta thường chọn cách “bước sang bên kia đường” để được an toàn – người Kitô hữu được mời gọi lội ngược dòng: dám phá vỡ sự thờ ơ để dừng lại, đến gần và xoa dịu nỗi cô độc của tha nhân. Chỉ khi biết lắng nghe tiếng kêu của thành phố và đáp lại bằng sự gần gũi chân thành, ánh sáng Tin Mừng mới có thể chiếu tỏa vào những góc tối của nhân sinh.

  Tại Việt Nam, vấn đề di dân đang đặt ra nhiều thách đố, đặc biệt là với giới trẻ. Rời xa giáo xứ quê nhà để lên thành phố lập nghiệp, họ dễ cảm thấy lẻ loi, từ đó buông lơi các thực hành đạo đức và xa cách Giáo hội. Việc thành lập các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ chính là chiếc phao giúp người di dân cảm thấy Giáo hội gần gũi hơn, là nơi họ tìm được sự nâng đỡ, hình thành tương quan thân tình và tham gia sứ mạng loan báo Tin Mừng của giáo xứ.

  Trong bối cảnh đó, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong tháng 8 này vang lên như một hồi chuông mời gọi chúng ta biến phố thị từ một “sa mạc của những người xa lạ” thành “mái nhà của những người anh em”. Xin cho mỗi chúng ta biết tháp nhập lời cầu nguyện này vào đời sống hằng ngày, để mỗi bước chân trên phố thị đều mang theo hơi ấm của tình Chúa và tình người. Amen. ■

Ban Biên tập

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.