ĐƯỢC SAI ĐI VỚI NIỀM TIN
Tin Mừng hôm nay (x. Lc 9,1-6) trình bày cảnh Chúa Giêsu trao sứ vụ cho Mười Hai Tông Đồ. Ngài ban cho các ông quyền năng, sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy các ông hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sứ mạng ấy đầy thách thức. Các Tông Đồ không được sai đi với của cải, quyền thế hay sự bảo đảm theo kiểu thế gian. Các ông được sai đi với đức tin.
Điều này cũng phản ánh ơn gọi của mỗi người chúng ta trong Legio Mariae. Chúng ta được sai đi vào các gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, bệnh viện..., và nơi làm việc để mang Chúa Kitô đến cho người khác. Giống như các Tông Đồ, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mình chưa đủ khả năng hoặc chưa sẵn sàng. Nhưng Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng sức mạnh của sứ mạng không đến từ chính chúng ta, nhưng đến từ Ngài.
THÁNH PIÔ – CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM TIN
Việc kính nhớ Thánh Piô Pietrelcina trong ngày lễ hôm nay (23/9) giúp chúng ta thấy rõ hơn chân lý ấy. Cha Piô đã sống một đời cầu nguyện sâu xa, yêu mến Thánh Thể, sùng kính Đức Maria và hoàn toàn tín thác vào ân sủng Thiên Chúa. Những hoa trái trong sứ vụ của ngài không phát xuất từ sức mạnh con người, nhưng từ sự cộng tác khiêm nhường với Thiên Chúa.
Thủ bản Legio Mariae nhiều lần nhắc nhở rằng người hội viên là khí cụ trong tay Đức Maria. Một khí cụ không tự mình hành động; nó chỉ sinh ích khi được đặt trong bàn tay của người sử dụng. Cũng vậy, khi chúng ta để Đức Maria hướng dẫn, công việc tông đồ của chúng ta có thể sinh hoa trái vượt quá những gì chúng ta có thể thấy hoặc dự liệu.
Chương 33 – Nhiệm Vụ Căn Bản nhắc chúng ta rằng khi phục vụ những người chung quanh, chúng ta đang phục vụ chính Chúa Kitô và được tham dự vào sứ mạng của Người.
ĐƯỢC SAI ĐI QUA ĐỨC MARIA
Phúc Âm hôm nay (x. Lc 9,1-6) mời gọi chúng ta làm mới lại tinh thần truyền giáo. Chúa Kitô vẫn tiếp tục sai chúng ta đi. Ngài vẫn trao phó những tâm hồn cho sự chăm sóc của chúng ta và vẫn mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi Ngài.
Mỗi hội viên Legio Mariae được Chúa Kitô sai đi, qua Đức Maria, để mang Tin Mừng đến cho những người mình gặp. Thành công của công việc tông đồ không trước hết tùy thuộc vào tài năng, phương tiện hay số lượng người, nhưng tùy thuộc vào đức tin, cầu nguyện và sự hiệp nhất với Đức Maria.
Cuộc đời Thánh Piô Pietrelcina minh họa rõ điều ấy. Nhờ cầu nguyện, hy sinh, khiêm nhường và niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, ngài đã trở thành khí cụ đưa nhiều tâm hồn đến gần Chúa.
Xin Thánh Piô Pietrelcina giúp chúng ta đào sâu đời sống cầu nguyện. Xin Đức Maria, Nữ Vương các Tông Đồ, dạy chúng ta biết tiến bước với lòng tin tưởng, để trở thành những tông đồ can đảm của Con Mẹ, luôn xác tín rằng Thiên Chúa có thể thực hiện những điều lớn lao qua những khí cụ khiêm nhường. Amen.
Chúc anh chị hội viên Legio Mariae tràn đầy ân sủng!
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị, gia đình và tất cả các hội viên Legio Mariae trên khắp thế giới.
Ave Maria!
Đức Mẹ, Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng, xin cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Sion, xin cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con.
Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Frank Duff, xin cầu cho chúng con.
Đấng Đáng Kính Edel Quinn, xin cầu cho chúng con.
Tôi Tớ Chúa Alfie Lambe, xin cầu cho chúng con.
Các Thiên Thần, các Thánh Tử Đạo và các Thánh trên Thiên Đàng, xin cầu cho chúng con.
Các hội viên Legio Mariae trên Thiên Đàng, xin cầu cho chúng con.
Xin kính chào quý anh chị Legio Mariae nhân dịp lễ kính Thánh Piô Pietrelcina, Linh mục.
Thứ Tư, Tuần XXV Mùa Thường Niên
Frater Kang Nad Tim
Đất Thánh – Giêrusalem
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.