Giáo xứ Thạch Đà: Đón nhận chi thể mới trong Đức Kitô Giêsu

22-10-2022 2,595 lượt xem

Tháng 10 được gọi là tháng truyền giáo, là tháng Giáo Hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như nhắc nhở các tín hữu về sứ mệnh truyền giáo của mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Với những ý nghĩa trên và trong niềm vui hân hoan ngày thứ sáu (21/10) áp ngày Khánh Nhật Truyền Giáo (23/10), tại giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, TGP. Saigon, cha chính xứ Giuse Trần Thanh Công, đã cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 41 Dự tòng học khóa 55 - 2022 để trở thành người Kitô hữu; đồng thời bế giảng khóa 94 lớp Giáo lý Hôn nhân.

Ngày thứ tư 19/10, cha xứ Giuse đã giúp tĩnh tâm cho quý anh chị lớp Dự tòng và Hôn nhân. Ngài mời gọi cùng “dừng lại” lắng nghe tiếng Chúa và định hướng đời sống Kitô hữu và đời sống gia đình, để rồi sau khi lãnh nhận bí tích khai tâm có bổn phận làm chứng cho Chúa và mở rộng Nước Người.

Vào lúc 17g00 vào chiều thứ sáu, cha chủ tế đã cử hành nghi thức tiếp nhận các anh chị Dự tòng ngay trước tiền sảnh nhà thờ. Cùng đồng tế có cha phụ tá Martinô Đỗ Đức Chính.

Sau phần nghi thức tiếp nhận, các anh chị Dự tòng cùng bố mẹ đỡ đầu tiến vào thánh đường trong sự vui mừng chào đón của cộng đoàn giáo xứ.

Đầu Thánh Lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các anh chị Tân tòng được nhiều hồng ân và luôn biết đặt trọn niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày.

Theo Tin mừng thánh Mátthêu (Mt 28,16-20), cha chủ tế chia sẻ cho các anh chị Dự tòng cùng cộng đoàn ba điểm:

Niềm Vui Tin mừng Vì Được Biết Chúa

Quả vậy, sau thời gian học hỏi giáo lý, hôm nay quý anh chị đạt được niềm vui của Tin mừng vì những gì xưa kia anh chị cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, so với mối lợi tuyệt vời hơn là anh chị biết đã tin vào ai, đó là Đức Kitô Giêsu, Chúa của chúng ta (x. 2 Tm 1,12; Pl 3,7-12).

Niềm Vui Được Sống

“Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. Như vậy, Thiên Chúa đã cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính” (Rm 3,23-26). Nhờ Bí tích Thánh Tẩy mà các anh chị Dự tòng sau khi lãnh nhận được Phục sinh với Đức Kitô trong đời sống mới, không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa khi mặc lấy con người mới, để trở nên con người của tự do trong tâm hồn.

Cơn cám dỗ thời nay (với cộng đoàn)

“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,56-57).

Ngài mời gọi cộng đoàn hãy phấn đấu giữ gìn sự trong sạch của thân xác, vì đang trên đường trở nên con người viên mãn đích thực, nên THÁNH đó! Hãy trở về với con người của mình, với tâm hồn, với con mắt này: tôi nhìn điều tốt hay điều xấu? Tôi nhìn điều tích cực của anh chị em tôi hay với cái nhìn của soi mói? Tôi cần phải nhìn lại cuộc đời mỗi ngày.

“Nguyện suốt ngày trong mọi nơi mọi lúc
Chúa giữ ta khỏi vương vấn tội tình
Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại
Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên
Còn đôi mắt, ngăn đừng cho cuồng dại
Thu bóng hình những ảo ảnh phù vân” (Thánh Thi).

Xin đừng làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa" (x. Rm 6,6-13). Xin Chúa gìn giữ và thanh tẩy chúng ta thoát khỏi cạm bẫy là cởi bỏ con người cũ và phải mặc lấy con người mới để tâm hồn trở nên trong sạch (Ep 4,22-24).

Sau bài giảng Thánh Lễ; cha chủ tế cử hành nghi thức Rửa Tội và Thêm Sức cho các anh chị Dự tòng.

Rửa Tội: Khi anh chị lãnh nhận nước này, từ đây anh chị trở nên một với Đức Kitô, chịu nạn, chịu chết, mai táng và phục sinh với Ngài.

Trao áo trắng: Áo trắng này anh chị hãy mặc và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trình diện trước mặt Đức Kitô.

Trao nến phục sinh: Anh chị hãy giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong lòng, để khi Đức Kitô đến, anh chị ra đón rước Ngài.

Bí tích Thêm Sức: Anh chị lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho anh chị thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Tiếp nối Thánh Lễ là phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, một bạn trong lớp Tân tòng đại diện lên cảm ơn cha chủ tế, quý cha phụ tá, HĐMVGX, các ban ngành, bố mẹ đỡ đầu, quý thầy cô dạy giáo lý cùng mọi thành phần dân Chúa đã tổ chức Thánh Lễ và góp phần giúp đỡ vào “Ngày vui Tin mừng được biết Chúa” hôm nay. Bó hoa tươi thắm được chị đại diện dâng lên cha chủ tế với tâm tình cảm mến và lòng biết ơn. Đáp từ, cha chủ tế một lần nữa chúc mừng các anh chị Tân tòng và cảm ơn bố mẹ đỡ đầu, những người đã dìu dắt giúp đỡ cách âm thầm, và những người dạy giáo lý để cho các anh chị có được niềm vui trọng đại hôm nay. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở các anh chị Tân tòng hãy siêng năng đi tham dự Thánh Lễ thương ngày và lãnh nhận các bí tích khác được sốt sắng hơn nữa.

Thánh Lễ kết thúc lúc 18g30. Sau Thánh Lễ, cha chủ tế và các anh chị Tân tòng cùng nhau chụp chung tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm cung thánh. Trước khi ra về sau liên hoan, ngài tặng cho mỗi anh chị một quyển sách Lời Chúa hằng ngày, chuỗi Mân Côi và Giấy Chứng nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

Cầu chúc các anh chị Tân tòng ngày càng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, luôn sống trong "Niềm vui Tin Mừng". Đó là niềm vui trong nội tâm được diễn tả qua đời sống luôn chu toàn bổn phận hằng ngày của mình, yêu thương và phục vụ tha nhân.

Bài: Præsidium Đức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế - Thạch Đà

Ảnh: Đỗ Tùng - Click xem hình ảnh

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.