“TOTUS TUUS”: TỪ LÒNG KÍNH YÊU ĐỨC MARIA ĐẾN CHỨNG TỪ TÔNG ĐỒ CỦA LEGIO MARIAE
THỨC SHOW #5
- WĐBĐM 19/10/2026 - Qua âm nhạc, tọa đàm và những câu chuyện đời thường, chương trình mừng bổn mạng Trung tâm và Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn làm nổi bật linh đạo phó thác cho Đức Maria, đồng thời giới thiệu hoa trái của đời sống cầu nguyện và sứ mạng tông đồ Legio Mariae.
Tối Chúa nhật, ngày 18/10/2026, chương trình Thức Show #5 – “Thánh Gioan Phaolô II và lòng kính yêu Mẹ Maria: Totus Tuus” đã chính thức khai mạc lúc 19g tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân dịp mừng bổn mạng Trung tâm và Học viện Mục vụ. Chương trình kết hợp âm nhạc, tọa đàm và giao lưu chứng từ, đưa cộng đoàn đi từ việc chiêm ngắm tình yêu của Đức Maria đến những cách thức cụ thể để sống đức tin trong gia đình và sứ mạng phục vụ.
Nổi bật trong mạch nội dung ấy là chứng từ của chị Maria Nguyễn Kim Xuân, hội viên Legio Mariae thuộc Giáo xứ Thị Nghè. Qua câu chuyện một gia đình từng đứng ngoài đời sống bí tích dần tìm đến với Hội Thánh nhờ những cuộc thăm viếng và sự đồng hành của các hội viên, chương trình cho thấy lòng yêu mến Đức Maria không chỉ dừng lại ở lời kinh, nhưng còn được thể hiện bằng sự hiện diện, tình thân và những bước đi bền bỉ trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Âm nhạc mở lối vào linh đạo “Totus Tuus”
Mở đầu chương trình, ca khúc Kìa Bà Nào, sáng tác của cố linh mục Hoàng Diệp, CSsR, đưa cộng đoàn vào bầu khí tôn vinh Đức Maria. Những giai điệu tiếp nối không chỉ tạo nên không gian thưởng thức âm nhạc, nhưng còn gợi mở chủ đề xuyên suốt của đêm diễn: khám phá tình mẫu tử của Đức Maria và học nơi Mẹ cách sống phó thác cho Thiên Chúa.

Trong phần tọa đàm chuyên đề, Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chia sẻ về tinh thần Totus Tuus – “Tất cả thuộc về Mẹ”, khẩu hiệu gắn liền với đời sống thiêng liêng của Thánh Gioan Phaolô II (x. TB 6,35). Qua gương thánh nhân, người tín hữu được mời gọi tín thác cuộc đời cho Thiên Chúa qua sự hướng dẫn và lời chuyển cầu của Đức Maria, đồng thời học cách sống thinh lặng để lắng nghe và phân định thánh ý Người.
Sự phó thác ấy không có nghĩa là buông xuôi trách nhiệm, nhưng là can đảm trao những lo âu, dự định và thử thách cho Thiên Chúa, trong khi vẫn trung thành với bổn phận hằng ngày. Cùng với cầu nguyện và tha thứ, sự thinh lặng nội tâm trở thành một con đường giúp người tín hữu giữ vững đức tin giữa những biến động của cuộc sống.
Tiếp nối phần tọa đàm, ca khúc Cung Chúc Trinh Vương qua giọng ca Nhung Đỗ tiếp tục diễn tả tâm tình yêu mến Đức Maria, chuẩn bị cho phần giao lưu đưa chủ đề từ suy tư thiêng liêng đến những chứng từ cụ thể của đời sống.

Tình yêu âm thầm của người mẹ và hành trình trở về với Chúa
Từ những ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể và Vẽ Lại Bức Tranh Của Mẹ, chương trình gợi nhắc những hy sinh lặng lẽ của người mẹ trong gia đình. Từ tình mẫu tử nơi người mẹ trần thế, người tham dự được hướng đến Đức Maria, Đấng đã đồng hành với Chúa Giêsu từ máng cỏ Bêlem đến chân Thập giá.
Lời dẫn chương trình nhấn mạnh rằng tình yêu của Mẹ không ồn ào, nhưng bền bỉ hiện diện bên Con. Nơi Mẹ, người tín hữu học được thái độ thinh lặng để lắng nghe, đón nhận và trung thành với Thiên Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ.
Mạch cảm xúc ấy được nối tiếp bằng chứng từ của gia đình anh Long Toàn và chị Anh Thi, chia sẻ về hành trình trở về với Chúa giữa những khó khăn của cuộc sống. Câu chuyện gợi lên vai trò của đức tin và sự đồng hành trong việc xây dựng đời sống gia đình, đồng thời nhắc nhớ rằng hành trình trở về với Thiên Chúa thường cần đến sự nâng đỡ kiên trì của những người chung quanh.
Từ tình yêu của người mẹ đến hành trình của một gia đình, chương trình từng bước làm rõ một xác tín: đức tin không chỉ được truyền đạt bằng lời nói, nhưng còn được trao đi qua cách sống, sự hy sinh và lòng kiên nhẫn.
Legio Mariae: “Toàn thân con thuộc về Mẹ”
Một trong những điểm nhấn của Thức Show #5 là phần giao lưu về đời sống cầu nguyện và sứ mạng tông đồ, với sự tham gia của chị Maria Nguyễn Kim Xuân, hội viên Legio Mariae thuộc giáo xứ Thị Nghè, và anh Martinô Lê Hồng Quân, thành viên nhóm cầu nguyện Taizé, đồng thời cũng là hội viên Legio Mariae.

Mở đầu cuộc trò chuyện, người dẫn chương trình nhắc lại lời tuyên hứa của hội viên Legio Mariae: “Con đứng trước tôn nhan Chúa như người lính và người con của Đức Maria” (x. TB 15,168), cùng lời dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. (x. TB 30,290)
Chia sẻ về ý nghĩa của lời tuyên hứa, chị Kim Xuân cho biết người hội viên được mời gọi sống hai chiều kích gắn bó với nhau: vừa là người con yêu mến Đức Maria, vừa là người lính trung thành với sứ mạng tông đồ. Điều đó đòi hỏi sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và đời sống nội tâm được vun đắp liên tục.

Theo chị, người hội viên Legio Mariae không chỉ thực hiện những công việc đạo đức, nhưng còn cộng tác vào sứ mạng đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn. Muốn thực hiện điều ấy, mỗi người cần tu dưỡng đời sống thiêng liêng, để việc phục vụ không chỉ dựa vào khả năng cá nhân, nhưng được nuôi dưỡng bằng ân sủng và sự kết hợp với Chúa.
Linh đạo Totus Tuus vì thế gặp gỡ cách tự nhiên với tinh thần Legio Mariae: phó thác cho Đức Maria không phải để dừng lại nơi Mẹ, nhưng để nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu Kitô và quảng đại cộng tác vào sứ mạng của Người.
Từ một cuộc thăm viếng đến hoa trái của công tác tông đồ
Minh họa rõ nét nhất cho tinh thần ấy là câu chuyện chị Kim Xuân kể về một gia đình được các hội viên Legio Mariae đồng hành.
Người chồng chưa theo Công giáo, người vợ là người Công giáo nhưng chưa sống đạo sốt sắng; hai người có hai con nhưng chưa cử hành Bí tích Hôn phối trong Hội Thánh. Cơ duyên bắt đầu từ một đám tang của người cô bên phía người vợ. Các hội viên Legio Mariae đến chia buồn và cầu nguyện cho người quá cố. Sau tang lễ, các hội viên tiếp tục thăm viếng, trò chuyện và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình.
Trong những lần gặp gỡ ấy, họ gợi ý cho hai vợ chồng tìm hiểu những bước cần thiết để tiến tới việc cử hành hôn phối theo quy định của Hội Thánh. Điều bất ngờ là người chồng bày tỏ mong muốn gia nhập Công giáo.
Khi được hỏi về động lực khiến anh muốn theo đạo, người chồng cho biết anh cảm nhận được sự ấm áp qua việc cộng đoàn hiện diện, cùng đọc kinh và nâng đỡ gia đình trong lúc tang chế. Bên cạnh đó, đời sống tốt lành của người vợ cũng trở thành một chứng tá giúp anh mở lòng trước đức tin.
Theo lời kể của chị Kim Xuân, sau khoảng một tháng rưỡi tìm hiểu, người chồng và người con trai 16 tuổi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Người con còn lại, 11 tuổi, được giới thiệu đến lớp giáo lý thiếu nhi. Gia đình cũng tiếp tục tiến bước trong việc giải quyết tình trạng hôn nhân theo quy định của Hội Thánh.
Đối với chị Kim Xuân, đây là một trong nhiều câu chuyện đem lại niềm vui trong hành trình phục vụ. Chị nhìn nhận những kết quả ấy không chỉ đến từ nỗ lực của các hội viên, nhưng còn là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa, hoạt động qua Chúa Thánh Thần, cùng sự cộng tác âm thầm và bền bỉ của những người tông đồ.
Từ kinh nghiệm ấy, chị nhấn mạnh rằng người hội viên Legio Mariae cần tận lực thực hiện công tác tông đồ được trao phó, nhưng đồng thời biết đặt kết quả trong tay Đức Maria. Lời dâng mình “Mọi sự của con là của Mẹ” trở thành định hướng cho cả hoạt động tông đồ lẫn đời sống thường ngày, từ gia đình đến môi trường làm việc.
Câu chuyện cũng cho thấy một nét đáng chú ý của sứ mạng Legio Mariae: hoạt động tông đồ nhiều khi bắt đầu từ những việc rất bình dị. Một lần đến chia buồn có thể mở ra một mối tương quan; một cuộc thăm viếng có thể tạo cơ hội lắng nghe; một chứng tá sống đạo có thể giúp người khác tìm thấy lý do để bước vào hành trình đức tin.
Hoa trái không đến tức thời, cũng không thể quy hoàn toàn về tài khéo léo của con người. Điều cần thiết là sự hiện diện chân thành, lòng kiên trì và thái độ phó thác, để Thiên Chúa hành động theo thời gian và cách thức của Người.
Cầu nguyện Taizé: Thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa
Cùng với chứng từ Legio Mariae, anh Martinô Lê Hồng Quân chia sẻ hành trình đến với nhóm cầu nguyện Taizé tại Trung tâm Mục vụ. Anh cho biết ban đầu mình tình cờ biết đến nhóm qua những sinh hoạt tại Trung tâm. Sau khi tham dự, anh dành thời gian cầu nguyện và xin Đức Mẹ chuyển cầu để nhận ra con đường Chúa muốn mình bước đi, trước khi quyết định gắn bó với nhóm.
Theo anh, cầu nguyện Taizé sử dụng những bài hát ngắn, thường được lặp lại, lấy cảm hứng từ Kinh Thánh và truyền thống cầu nguyện Kitô giáo, xen kẽ những khoảng thinh lặng. Cách cầu nguyện này giúp người tham dự lắng đọng tâm hồn, mở lòng trước Lời Chúa và dành không gian cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Anh cho biết những buổi cầu nguyện đã trở thành điểm tựa cho nhiều người trẻ, trong đó có các sinh viên xa gia đình, đang thích nghi với môi trường học tập và cuộc sống mới. Sự thinh lặng và bầu khí cầu nguyện giúp họ có cơ hội nhìn lại bản thân, giãi bày những thao thức và tìm kiếm bình an nơi Thiên Chúa.
Chia sẻ về bài ca Magnificat, anh Hồng Quân nhấn mạnh điều chạm đến mình sâu sắc nhất là thái độ ca tụng Thiên Chúa của Đức Maria giữa hoàn cảnh đầy bất định. Theo anh, nếu Mẹ vẫn cất lời ngợi khen Thiên Chúa trong những thử thách, người tín hữu cũng được mời gọi giữ lòng biết ơn và tín thác giữa những khó khăn về gia đình, công việc hay tài chính.
Phần chia sẻ được tiếp nối bằng ca khúc Magnificat, đưa cộng đoàn vào tâm tình ngợi khen Thiên Chúa cùng Đức Maria.
Đáng chú ý, anh Hồng Quân cũng là hội viên Legio Mariae. Sự hiện diện của anh tạo nên điểm gặp gỡ giữa đời sống cầu nguyện và sứ mạng tông đồ: nếu cầu nguyện giúp người tín hữu lắng nghe Chúa và điều chỉnh đời sống nội tâm, thì hoạt động tông đồ mời gọi họ đem những hoa trái ấy vào các mối tương quan và công việc hằng ngày.
Ở cuối phần giao lưu, anh nhắn nhủ người trẻ tập sống chậm lại một bước, biết thinh lặng trước khi phản ứng và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Theo anh, khi đem sự tĩnh lặng trong cầu nguyện vào đời thường, người trẻ có thể tránh sự nóng vội, bình tĩnh hơn trong các quyết định và thực hiện công việc cách chín chắn hơn.
Từ lời “Xin Vâng” đến đời sống chứng tá
Sau phần giao lưu, chương trình tiếp tục với các ca khúc Lời Mẹ nhắn nhủ, Dâng Mẹ và Xin Vâng, khép lại mạch cảm xúc hướng về Đức Maria. Chương trình kết thúc trong bầu khí hiệp thông với phép lành của Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Bảo Lộc.

Từ phần tọa đàm về linh đạo Totus Tuus, chứng từ của gia đình anh Long Toàn và chị Anh Thi, đến những chia sẻ của các hội viên Legio Mariae và nhóm cầu nguyện Taizé, Thức Show #5 đã kết nối nhiều chiều kích của đời sống đức tin: lòng yêu mến Đức Maria, sự phó thác cho Thiên Chúa, cầu nguyện trong thinh lặng, xây dựng gia đình và dấn thân phục vụ tha nhân.
Trong toàn bộ mạch nội dung ấy, chứng từ Legio Mariae đem đến một minh họa cụ thể về cách đức tin có thể chạm đến đời sống người khác. Một cuộc thăm viếng sau đám tang, sự hiện diện của cộng đoàn trong lúc tang chế và những lần kiên trì đồng hành đã góp phần mở ra một hành trình mới cho một gia đình.
“Totus Tuus” vì thế không chỉ là lời tuyên xưng lòng yêu mến Đức Maria, nhưng còn là lời mời gọi để Mẹ dẫn mỗi người đến gần Đức Kitô hơn và giúp họ trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Qua chứng từ của các hội viên Legio Mariae, chương trình nhấn mạnh rằng sứ mạng tông đồ không nhất thiết bắt đầu bằng những công việc lớn lao, nhưng có thể khởi đi từ một cuộc gặp gỡ, một lời cầu nguyện và một hành động phục vụ âm thầm.
Đó cũng là ý nghĩa mục vụ xuyên suốt của đêm diễn: khi đời sống cầu nguyện trở thành nguồn mạch của hành động và lòng sùng kính Đức Maria được thể hiện bằng tình yêu cụ thể dành cho tha nhân, người tín hữu góp phần làm cho Tin Mừng hiện diện giữa lòng cuộc sống.
Tin: Tổng hợp từ nội dung chương trình Thức Show #5, ngày 18/10/2026.
Ban Biên tập
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.