SỰ “ƯNG THUẬN” TRONG ĐỨC TIN
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)
Giáo Hội mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày 15 tháng Chín, tức một ngày sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Việc sắp xếp này nhằm cho thấy hai Lễ có tương quan mật thiết với nhau. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ cũng có tương quan với nhau như vậy.

Ngày nay, việc sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria làm một với việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những hội viên Legio Mariæ biết rõ ngài Frank Duff rất sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đấng sáng lập của chúng ta luôn treo một tấm ảnh Thánh Tâm Chúa trên bức tường ngang tầm mắt đối diện với giường ngủ trong phòng của ngài. Tình yêu Thiên Chúa được phác họa trong tấm ảnh làm nền tảng cho linh đạo của ngài và định hình cuộc sống của ngài trong việc đưa dẫn các linh hồn đến sự nhận biết tình yêu Thiên Chúa.
Trong lời Kinh nguyện Khai mạc của Legio Mariæ, chúng ta cầu khẩn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria ngay sau Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Thủ Bản, chúng ta tìm thấy một cách diễn đạt tuyệt đẹp về mối tương quan giữa Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria:
“Đức Maria đã nhận thức trọn vẹn điều này ngay trong lúc Truyền Tin. Mẹ biết rằng Mẹ không được mời chỉ trở thành Mẹ của những mầu nhiệm vui, mà còn là người Mẹ của mầu nhiệm thương. Mẹ luôn dâng hiến mình cho Thiên Chúa, và giờ đây Mẹ đón nhận Chúa một cách trọn vẹn. Với tất cả sự hiểu biết, Mẹ đón nhận và cưu mang cuộc sống của Hài Nhi, sẵn lòng chịu đựng mọi nỗi đau đớn cùng với Con, nên Mẹ được chung chia niềm vui mừng với Con. Trong khoảnh khắc đó, cả hai trái tim thánh đã bước vào mối tương quan hợp nhất quá khắng khít đến nỗi trở nên đồng nhất với nhau. Ngày nay, hai trái tim thánh này đang cùng hòa nhịp đập trong, và vì Nhiệm Thể.” (TB 9,113).
Vào đúng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 1985, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô trong buổi đọc kinh Truyền Tin đã ban huấn từ như sau:
“Người Mẹ đứng dưới chân Thập giá: Đức Mẹ Sầu Bi. Hôm nay, chúng ta tưởng niệm biến cố này, một ngày sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Khi cạnh sườn của Đức Kitô bị đâm thâu bằng cây giáo của tên lính, lời tiên tri của cụ già Simêon được ứng nghiệm: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Những lời của tiên tri Simêon tiên báo về một sự phối hiệp hoàn toàn của hai Trái Tim: của Con và của Mẹ; của Mẹ và của Con.”
Dường như lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ ngày càng gia tăng trên toàn thể Giáo hội Công giáo. Ở những nơi trước đây các gia đình và tổ ấm đã được tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, thì ngày nay họ cũng mong muốn dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ nữa. Và, chắc chắn, chúng ta có thể xem đây là cách tốt nhất để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu. Đức Maria là trung gian cho chúng ta có thể yêu mến Chúa Giêsu. Điều này ứng với câu châm ngôn: “Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria”. Xin trích lại những lời sau từ Thủ Bản:
“Qua tôi, Đức Maria cũng được thỏa lòng khát khao yêu mến Chúa Giêsu nhờ trái tim của những người mà tôi đốt lửa yêu mến nơi họ, qua những công việc tông đồ và lời cầu nguyện liên lỷ của tôi. Nếu tôi hoàn toàn nên một với Mẹ, Mẹ sẽ cho tôi tràn đầy ơn thánh và tình yêu của Mẹ, nhờ đó tôi nên như một con suối không bao giờ khô cạn, và được truyền sang cho các linh hồn khác. Nhờ tôi, Đức Maria có thể yêu mến Chúa Giêsu và làm cho Người tràn ngập sự vui mừng, không chỉ nhờ trái tim của riêng tôi, mà còn nhờ vô số trái tim đang liên kết với tôi.” (De Jaegher, Đức Cậy – TB 18,199)
Nếu linh đạo của Legio Mariæ là chính tinh thần Đức Maria, thì người Legio Mariæ hãy để cho lòng sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria dẫn dắt chúng ta tìm kiếm sự liên kết với Đức Maria hướng đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, và tham dự vào sự phối hiệp thánh thiện này của hai trái tim. Amen.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.