TRUYỀN THÔNG với tất cả NIỀM HY VỌNG
Sứ mạng truyền thông niềm hy vọng
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Ngày Thế giới Truyền thông, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, chúng ta được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng của mình, như lời thánh Phêrô: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng đây là “niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), vì nó bắt nguồn từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta, dù hiện diện nơi đây hay hiệp thông qua các phương tiện truyền thông, được mời gọi trở thành những sứ giả của niềm hy vọng, đáp lại lời mời của Giáo hội và khát vọng sâu xa trong tâm hồn mỗi người.
Nền tảng của niềm hy vọng
Để truyền thông niềm hy vọng, trước hết chúng ta phải là những con người tràn đầy hy vọng. Như nguyên tắc triết học: “Không ai cho đi điều mình không có”. Niềm hy vọng của chúng ta được xây dựng trên đức tin vào Thiên Chúa, Đấng là Cha yêu thương, bất biến, và đầy lòng thương xót. Dù cuộc đời không ngừng đổi thay, dù con người có thể thay đổi, niềm hy vọng của chúng ta vẫn vững vàng vì ba lý do chính.
Thứ nhất, chúng ta hy vọng dù cuộc đời đổi thay. Cuộc sống liên tục biến chuyển, từ những tiến bộ công nghệ đến những thay đổi trong xã hội. Một chuyên gia từng nói rằng trong 20 năm, con người sẽ tạo ra những bước tiến mới vượt xa trí tuệ nhân tạo hiện nay. Ngay trong cơ thể chúng ta, các tế bào cũng thay đổi mỗi bảy năm, nhưng bản chất con người vẫn không đổi. Như câu nói vui được khắc trên một món quà kỷ niệm: “Ngày mai chẳng biết ra sao, nhưng có ra sao thì cũng chẳng sao”. Dù tương lai bất định, chúng ta vẫn lạc quan, vì Thiên Chúa luôn đồng hành và mời gọi chúng ta thích nghi với mọi thay đổi.
Thứ hai, chúng ta hy vọng dù con người đổi thay. Con người có thể yếu đuối, tội lỗi, và làm tổn hại công trình của Thiên Chúa, như Ađam và Eva xưa kia. Nhưng Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta với niềm hy vọng không thất vọng. Ngài dựng nên chúng ta cách lạ lùng và cứu chuộc chúng ta còn kỳ diệu hơn (x. Tv 139,14). Không có vị thánh nào thiếu quá khứ, cũng như không có tội nhân nào mất tương lai. Dù con người hôm nay tốt, mai xấu, hoặc ngược lại, chúng ta vẫn hy vọng, vì Thiên Chúa không ngừng mời gọi họ trở về với Ngài.
Thứ ba, chúng ta hy vọng vì Thiên Chúa không đổi thay. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Cha, là Đấng đầy lòng thương xót. Như một nhà chú giải Kinh Thánh đã nói, Ngài không bao giờ để điều xấu xảy ra mà không rút ra từ đó những điều tốt lành. Dịch bệnh, thử thách, hay đau khổ có thể khiến chúng ta đặt câu hỏi, nhưng Thiên Chúa cho phép chúng xảy ra vì Ngài biết cách biến chúng thành cơ hội cứu độ. Thánh Phaolô khẳng định: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Vì Thiên Chúa là Tình Yêu mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tội lỗi, chúng ta luôn có lý do để hy vọng.
Truyền thông niềm hy vọng qua tư duy, lời nói, và hành vi
Để trở thành những sứ giả truyền thông niềm hy vọng, chúng ta cần ba điều: tư duy tích cực, lời nói lịch sự, và hành vi bác ái.
-
Tư duy tích cực: Một người truyền thông niềm hy vọng cần có cái đầu sáng suốt và trái tim khôn ngoan, được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta nhìn cuộc đời, anh chị em, và Thiên Chúa với niềm tin và hy vọng chắc chắn, không bị lung lay bởi những biến động của thế giới.
-
Lời nói lịch sự: Ngôn ngữ truyền thông không chỉ là lời nói, mà còn qua các phương tiện như văn bản, hình ảnh, hay video. Đức Giáo hoàng cảnh báo về việc lạm dụng truyền thông để xuyên tạc, tấn công, hay gây hấn. Chúng ta được mời gọi sử dụng ngôn ngữ văn minh, đầy tình bác ái, để gieo niềm hy vọng và xây dựng cộng đoàn.
-
Hành vi bác ái: Cách chúng ta đi đứng, nói năng, và ứng xử với thiên nhiên, xã hội, và “ngôi nhà chung” phải phản ánh tinh thần nhân văn và yêu thương. Một hành vi lịch sự, một việc làm bác ái, hay một thái độ tích cực có thể gieo mầm hy vọng cho những người xung quanh.
Sống làm sứ giả niềm hy vọng
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Ngày Thế giới Truyền thông, chúng ta được mời gọi trở thành những sứ giả của niềm hy vọng, dựa trên đức tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương. Dù cuộc đời và con người đổi thay, chúng ta vẫn hy vọng, vì Thiên Chúa không bao giờ đổi thay. Với tư duy tích cực, lời nói văn minh, và hành vi bác ái, chúng ta mang Tin Mừng hy vọng đến mọi nơi, đáp lại lời mời của Giáo hội và khát vọng của thế giới.
Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse chuyển cầu để chúng ta trở thành những người truyền thông hy vọng sống động, làm sáng danh Thiên Chúa. Cầu chúc cộng đoàn một tuần mới bình an và tràn đầy ơn Chúa.
+ ĐGM. Giuse Nguyễn Tấn Tước
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.