Đã Bao Lâu Rồi, Bạn Chưa Xưng Tội?

02-12-2025 1,236 lượt xem

Mùa Vọng đến rồi. Những ngày này, lòng mình như có điều gì đó thôi thúc – một tiếng gọi nhẹ nhàng mà thiết tha: "Hãy dọn lòng đón Ta."

Có phải bạn cũng đang cảm thấy như vậy không? Muốn về với Chúa, muốn thanh sạch tâm hồn để đón Chúa Giáng Sinh, nhưng lại… chần chừ. Có thể vì đã lâu quá, bạn quên mất cách xét mình. Có thể vì nghĩ đến những tội lỗi mình đã làm mà thấy nặng nề, không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn không cô đơn đâu. Gần đây, nhiều bạn trẻ cũng đang tìm kiếm một bản xét mình để có thể trở về. Và hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn một công cụ đã giúp biết bao người Công Giáo qua nhiều thế kỷ: xét mình theo Mười Điều Răn.

Đây không chỉ là một danh sách câu hỏi khô khan. Đây là hành trình nhìn lại chính mình – với lòng thương xót của Chúa đang chờ đợi.

Điều Răn I: Thiên Chúa Có Phải Là Tất Cả Không?

"Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi... Ngươi không được có các thần nào khác đối nghịch cùng Ta." (Xh 20,2-3)

Thử hỏi thật lòng: Chúa có phải là trung tâm cuộc đời mình không? Hay mình đã đặt công việc, tiền bạc, danh vọng, những mối quan hệ… lên trên Người?

  • Mình có dành thời gian cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không? Hay chỉ nhớ đến Người khi cần xin?

  • Mình có tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, hay lại chạy theo bói toán, xem giờ ngày lành tháng tốt, thậm chí cầu cơ, đồng cốt?

  • Mình có thực sự sống đức tin, hay chỉ chọn những điều "dễ chịu" trong lời Chúa dạy?

  • Mình có cố gắng hiểu thêm về đức tin, hay thờ ơ với Lời Chúa?

  • Khi người ta hỏi về đức tin, mình có dám xác quyết mình là Kitô hữu không?

Đừng để tuyệt vọng hay nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Người yêu bạn hơn bạn tưởng.

Điều Răn II: Danh Chúa Trong Miệng Mình

"Ngươi không được lấy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi, mà làm chứng dối." (Xh 20,7)

Lời nói bộc lộ con tim. Mình nói về Chúa như thế nào?

  • Mình có thường xuyên kêu tên Chúa một cách bất kính – "Chúa ơi," "Trời ạ" – như một thói quen tệ?

  • Mình có thề gian, hoặc hứa với Chúa rồi không giữ lời?

  • Mình có tôn kính Đức Mẹ, các Thánh, những điều thánh thiêng của Giáo Hội không?

Danh Chúa đáng được tôn vinh. Đừng để nó trở thành lời vô nghĩa trên môi mình.

Điều Răn III: Chúa Nhật – Ngày Của Chúa Hay Ngày Của Mình?

"Hãy nhớ ngày sa-bát mà giữ là ngày thánh." (Xh 20,8)

Chúa Nhật không phải chỉ là "ngày nghỉ cuối tuần." Đó là ngày mình thuộc về Chúa.

  • Mình có bỏ lễ Chúa Nhật hoặc lễ buộc không có lý do chính đáng?

  • Khi đến nhà thờ, mình có thực sự tham dự Thánh Lễ, hay chỉ "có mặt" cho qua?

  • Mình có chú tâm vào Lời Chúa, hay cứ loay hoay với điện thoại, suy nghĩ lung tung?

  • Mình có cố ý đi trễ về sớm?

  • Mình có giữ chay một giờ trước khi rước lễ không?

  • Mình có dám rước lễ khi đang có tội trọng không?

Chúa Nhật là món quà. Đừng bỏ phí cơ hội được gặp Chúa.

Điều Răn IV: Gia Đình – Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

"Hãy thờ kính cha mẹ ngươi." (Xh 20,12)

Mình đối xử với gia đình như thế nào?

  • Mình có biết ơn cha mẹ, hay cho rằng mọi thứ họ làm là đương nhiên?

  • Mình có vô lễ, cãi lại, hay đối xử tồi tệ với cha mẹ không?

  • Mình có gây cãi vã, căng thẳng trong gia đình?

  • Nếu đã lập gia đình, mình có chăm sóc vợ/chồng con cái tận tình không?

  • Mình có giáo dục con cái trong đức tin, hay để chúng tự lớn lên không định hướng?

  • Mình có nêu gương sống đạo cho con cái, hay chỉ biết la mắng chúng?

  • Mình có cầu nguyện cùng gia đình không?

Gia đình là Giáo Hội nhỏ. Hãy làm cho nơi đó tràn ngập tình yêu Chúa.

Điều Răn V: Sự Sống Là Thiêng Liêng

"Ngươi không được giết người." (Xh 20,13)

Điều răn này không chỉ về giết người theo nghĩa đen. Nó về cách mình trân trọng sự sống.

  • Mình có làm hại thân thể ai, hoặc nuôi ý định hại người không?

  • Mình có tham gia vào phá thai – trực tiếp hay gián tiếp? (Ai cố ý phá thai hoặc giúp đỡ phá thai sẽ bị tuyệt thông)

  • Mình có ủng hộ an tử, trợ tử?

  • Mình có triệt sản, đặt vòng, uống thuốc tránh thai không?

  • Mình có nghĩ đến tự tử, hoặc tự làm hại thân thể mình không?

  • Mình có mang lòng thù hận, không chịu tha thứ cho ai?

  • Mình có lái xe bất cẩn, đe dọa mạng sống người khác?

  • Mình có lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy?

  • Mình có hay nổi giận, đánh đập người khác?

  • Mình có bán hàng giả, thuốc giả, làm hại sức khỏe người khác?

Sự sống là món quà từ Chúa. Hãy tôn trọng nó – trong chính mình và trong người khác.

Điều Răn VI và IX: Thân Xác Là Đền Thờ Chúa Thánh Thần

"Ngươi không được ngoại tình." (Xh 20,14) và "Ngươi không được thèm muốn vợ người lân cận." (Xh 20,17)

Đây có lẽ là điều răn khó nhất trong thời đại này. Nhưng Chúa không bao giờ yêu cầu điều gì quá sức mình.

  • Mình có nhớ rằng thân thể mình là đền thờ Chúa Thánh Thần không?

  • Mình có nuôi dưỡng những tư tưởng, ước muốn dâm ô?

  • Mình có xem phim, ảnh, sách báo, trang web khiêu dâm?

  • Mình có nói lời thô tục, chia sẻ nội dung xấu?

  • Mình có thủ dâm không?

  • Nếu chưa kết hôn, mình có quan hệ tình dục không? (gian dâm)

  • Nếu đã kết hôn, mình có ngoại tình, hoặc nghĩ đến người khác một cách dâm đãng?

  • Mình có chung thủy với vợ/chồng trong cả tư tưởng và hành động?

  • Mình có sử dụng biện pháp ngừa thai trái tự nhiên, triệt sản?

  • Mình có đụng chạm, ôm hôn người khác một cách dâm đãng?

  • Mình có ăn mặc hở hang, gây dịp tội cho người khác?

  • Nếu kết hôn, mình có làm đúng luật Giáo Hội không?

Đức khiết tịnh không phải là lỗi thời. Đó là cách mình tôn trọng chính mình và người khác.

Điều Răn VII và X: Của Cải Và Lòng Tham

"Ngươi không được ăn trộm." (Xh 20,15) và "Ngươi không được thèm muốn... bất cứ vật gì thuộc về người lân cận ngươi." (Xh 20,17)

Tiền bạc, của cải – chúng làm chủ mình, hay mình làm chủ chúng?

  • Mình có tham lam, ghen tị với của cải người khác không?

  • Mình có trộm cắp, lừa đảo, hay giữ đồ ăn trộm?

  • Mình có hoàn trả, bồi thường những gì đã lấy của người khác không?

  • Mình có làm hại tài sản người khác mà không nhận trách nhiệm?

  • Mình có quỵt nợ, gian lận?

  • Mình có làm việc xứng đáng với lương được trả? Hay trả lương công bằng cho người làm?

  • Mình có đút lót, hối lộ?

  • Mình có dùng tiền gia đình để đánh bạc?

  • Mình có quảng đại chia sẻ với người nghèo không?

  • Mình có đóng góp thời gian, tài năng cho Giáo Hội và giáo xứ?

  • Mình có làm hại môi trường, lãng phí tài nguyên?

Chúa ban cho mình của cải để mình chia sẻ, không phải để mình tích trữ ích kỷ.

Điều Răn VIII: Lời Nói Có Sức Mạnh

"Ngươi không được làm chứng gian hại đến người lân cận ngươi." (Xh 20,16)

Lời nói có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá hủy.

  • Mình có nói dối không?

  • Mình có bịa chuyện, vu khống, cáo gian người khác?

  • Mình có nói xấu, tiết lộ lỗi lầm của người khác với ác ý?

  • Mình có thề gian, hoặc từ chối làm chứng cho người vô tội?

  • Mình có tham gia tán chuyện, chỉ trích người khác?

  • Mình có gây gương mù cho người khác?

  • Mình có sỉ nhục, trêu chọc người khác để làm hại họ?

  • Mình có nịnh hót, xu nịnh để thủ lợi?

  • Mình có xét đoán hồ đồ, bôi nhọ người khác?

  • Mình có tiết lộ bí mật mà mình phải giữ?

Trước khi nói, hãy hỏi: Lời này có chân thật không? Có cần thiết không? Có tử tế không?

* Những Điều Cuối Cùng

  • Mình có cố ý che giấu tội trọng trong lần xưng tội trước không?

  • Mình có xưng tội và rước lễ ít nhất một lần trong Mùa Phục Sinh không?

  • Mình có giữ chay Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh không?

​​* Bây Giờ, Hãy Về Nhà

Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy nặng nề – đó là điều tốt. Đó là dấu hiệu Chúa Thánh Thần đang chạm đến lương tâm của bạn.

Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy đứng lên và về nhà.

Chúa đang đợi bạn ở tòa Giải Tội – không phải để luận tội, mà để ôm chầm lấy bạn như người Cha nhà yêu thương ôm đứa con hoang đàng trở về.

Hãy khiêm tốn ăn năn. Hãy quyết tâm dốc lòng chừa cải. Rồi đến với Cha giải tội, thưa với Ngài những gì bạn đã làm. Lắng nghe lời khuyên. Đón nhận ơn tha thứ. Và làm việc đền tội ngay lập tức khi bước ra khỏi tòa giải tội.

Đừng để quá lâu. Mùa Vọng này, hãy để tâm hồn bạn được thanh sạch, tràn đầy ân sủng, bình an và hy vọng.

Chúa yêu bạn. Người đang chờ bạn về.

Nguồn: Tổng Giáo phận Hà Nội

con sóng nhỏ tổng hợp

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.