YÊU MẾN GIÁNG SINH VỚI HAI VỊ THÁNH TRẺ MỚI CỦA CHÚNG TA

23-12-2025 883 lượt xem

Caitlin Bootsma - Aleteia.org

con sóng nhỏ chuyển ngữ

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chỉ ra Thánh Carlo Acutis và Thánh Pier Giorgio Frassati làm gương mẫu trong mùa Giáng Sinh này

Tuần này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên trẻ của Hành Động Công Giáo, kêu gọi họ nên giống như các thiên thần đã loan báo vinh quang và bình an của Thiên Chúa cho các mục đồng. Ngài hướng họ đến gương mẫu của các Thánh mới được tuyên phong là Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati:

Bằng cách hành động giống như họ, lời rao giảng bình an của các con sẽ tỏa sáng, vì trong sự đồng hành với Chúa Giêsu, các con sẽ thật sự tự do và hạnh phúc, sẵn sàng vươn tới người lân cận, đặc biệt là những người túng thiếu.

Cả hai vị thánh hiện đại này đều nổi tiếng với tình yêu của họ đối với Chúa Kitô và tình yêu của họ đối với người khác, đặc biệt là những người túng thiếu. Đương nhiên họ cũng là những người yêu mến lễ Giáng Sinh rất sâu sắc.

Thánh đương thời

Là một vị thánh đương thời, chúng ta có nhiều bức ảnh về Carlo mừng Giáng Sinh. Những bối cảnh quen thuộc với chúng ta -- một cây thông được trang trí với những món quà bóng loáng được gói dưới gốc. Carlo mỉm cười cho bức ảnh Giáng Sinh truyền thống mà rất nhiều cha mẹ chụp con cái của họ năm này qua năm khác.

Trong một bức ảnh khác, Carlo nhỏ bồng chú chó của mình trước cây thông. Trong một bức ảnh mùa đông khác, Carlo tạo dáng với người tuyết. Nhìn vào những bức ảnh này, thật dễ dàng để nhớ rằng vị thánh này trên thiên đàng là một người bình thường như chúng ta, đang tận hưởng các ngày lễ trên trần gian cách đây không lâu.

Tuy nhiên, trong khi ăn mừng những niềm vui trần thế của Giáng Sinh, cậu biết sâu sắc lý do của Giáng Sinh. Cậu đã viết trong nhật ký của mình:

Nhiều người nói rằng Chúa Giêsu sinh ra nghèo khó, rằng Người được đặt trong máng cỏ... và vì lý do này, Người có nguồn gốc khiêm nhường. Nhưng đây không phải là lý do tại sao Chúa Giêsu sinh ra khiêm nhường. Sự kết hợp bản tính thiên linh với bản tính nhân loại chính là cử chỉ khiêm nhường cao cả nhất. Đó là lý do tại sao Người có thể nói: "Hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng."

10 câu nói truyền cảm hứng từ Thánh Carlo Acutis:

  1. Chúng ta càng rước Thánh Thể nhiều, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu, để trên trần gian này chúng ta được nếm trước Thiên đàng.

  2. Với [Chúa], con luôn có thể tâm sự bất cứ điều gì. Con cũng có thể phàn nàn, đặt câu hỏi với Ngài trong sự im lặng của Ngài, nói với Ngài những gì con không hiểu.

  3. Bên ngoài Thiên Chúa là tiếng ồn, hỗn loạn, cãi vã, chiến tranh. Với Thiên Chúa, mọi thứ đều có trật tự, mọi thứ đều ngăn nắp.

  4. Những ai đến gần Thánh Thể mỗi ngày sẽ đi thẳng lên Thiên đàng.

  5. (Khi rước lễ): Lạy Chúa Giêsu, xin mời Ngài ngồi! Xin Ngài tự nhiên như ở nhà.

  6. Luôn ở gần Chúa Giêsu, đó là kế hoạch sống của con.

  7. Điều vô hạn là quê hương của chúng ta. Thiên đàng đã chờ đợi chúng ta từ muôn đời.

  8. Bằng cách đứng trước Chúa Kitô Thánh Thể, chúng ta trở nên thánh thiện.

  9. Chúa Giêsu Kitô phán với chúng ta bên trong, và chúng ta nên lắng nghe Ngài và theo Ngài trong mọi việc.

  10. Thiên thần bản mệnh của bạn phải trở thành người bạn tốt nhất của bạn.

Lòng sùng kính

Pier Giorgio cũng coi trọng việc mừng kỷ niệm Giáng Sinh một cách nghiêm túc. Frassatti USA chia sẻ lời chứng của một giáo viên, Gian Pietro Ravera, xác nhận sự nhiệt tâm của Pier Giorgio đối với Giáng Sinh, kể lại một Thánh Lễ Giáng Sinh:

Tôi là một trong những người được Pier Giorgio mời, người cứ nói mãi về Thánh Lễ sẽ đẹp biết bao, cũng như những món ăn ngon sẽ có sau đó. Pier Giorgio và Carlo Pol phụ lễ Thánh Lễ, và tôi nhớ thật khó để di chuyển trong nhà nguyện vì chật cứng người đứng.

Tôi tiếp tục quan sát anh ấy, và càng về sau Thánh Lễ càng kéo dài, và càng trở nên sâu sắc và thỏa mãn về mặt thiêng liêng hơn, tôi càng xúc động khi thấy nhóm sinh viên đại học đó theo dõi phụng vụ Thánh Lễ với lòng sùng kính như vậy.

Pier Giorgio cũng viết về mùa Vọng của mình trong một bức thư, sau đó gửi lời chúc đến người nhận như sau, nhấn mạnh cách anh (và chúng ta) có thể hiểu rõ nhất ơn Nhập Thể:

"... lời chúc tốt đẹp nhất trên hết là anh luôn sở hữu Bình An Thật, đó là món quà tốt nhất mà người ta có thể sở hữu trên trần gian này."

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.