KỶ NIỆM 200 NĂM BÀI THÁNH CA BẤT HỦ

12-12-2018 2,860 lượt xem

Đó là bài thánh ca “Still Nacht! Heilige Nacht!” (bản Anh ngữ có tựa là “Silent Night, Holy Night” – bản lời Việt của cố NS Hùng Lân có tựa là “Đêm Thánh Vô Cùng”). Bài thánh ca này được sáng tác vào mùa đông năm 1818 – lời của Cha Joseph Mohr (25 tuổi, mới được bổ nhiệm phó xứ), nhạc của thầy giáo Franz Xaver Gruber và cũng là người đánh đàn organ cho nhà thờ. Bài hát này mau chóng được cả thế giới biết đến sau khi bài hát này được hát lần đầu tiên tại Nhà thờ Thánh Nikolai ở Oberndorf, Áo quốc, vào đêm Chúa giáng sinh.

Hằng năm, cứ vào dịp giáng sinh, đặc biệt là đêm 24 tháng 12, người ta lại nghe những tiếng chuông du dương ngân vang giai điệu bài thánh ca bất hủ này.

Năm nay, dịp kỷ niệm 200 năm bài thánh ca này, Đại Hội Mùa Vọng 2018 – chủ đề “My Silent Night” (Đêm Tĩnh Lặng của Tôi) – được tổ chức tại Nhà hát Felsenreitschule ở Salzburg, với hơn 150 ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên.

Ngôi trường cũ tại Arnsdorf, nơi thầy giáo Franz Xaver Gruber đã dạy, vẫn còn “dấu xưa” gọi là Silent Night Museum. Chiếc cầu thang cũ kỹ và ọp ẹp dẫn lên lầu và phòng ngủ của ông, nơi ông đã sống từ năm 1807 tới 1829 với bà vợ thứ nhất tới lúc bà mất, và với bà vợ thứ hai và các con từ năm 1826. Rất có thể đó là nơi ông đã viết giai điệu cho bài thơ “Silent Night” trong buổi chiều ngày 24/11/1818. Ngôi trường xưa được giữ lại nguyên trạng và vẫn dùng làm trường học.

TRẦM THIÊN THU (theo https://aleteia.org/2018/12/11/silent-night-the-most-popular-song-of-all-time-is-200/)

Thưởng thức “Silent Night”

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child.
Holy infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight;
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love’s pure light;
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, at thy birth.

1. Phiên bản năm 1942:

2. Phiên bản có lời:

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.