“Tôi sẽ không làm như thế”

04-11-2019 2,353 lượt xem

“Tôi sẽ không làm như thế” - Phát biểu của Đức Hồng Y Dolan về vụ việc ông Joe Biden bị từ chối không được rước lễ.

Bài viết được đăng bởi Mary Farrow / CNA vào thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2019 lúc 8:12

Đức Hồng Y Timothy Dolan đã phát biểu như trên vào ngày 31 tháng Mười vừa qua và ngài nghĩ rằng vụ việc này là một cơ hội tốt để giảng dạy về Bí tích Thánh Thể và về sự nghiêm trọng của việc từ chối những giáo huấn của Giáo Hội.

Đức Hồng Y Timothy Dolan – Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận New York đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc một linh mục từ chối không cho nguyên Phó Tổng thống Joe Biden rước lễ vào Chủ nhật tuần trước.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 10 với tờ Fox News, Đức Hồng Y Dolan đã phát biểu rằng, theo ngài, vụ việc này sẽ là một cơ hội tốt để giảng dạy về Bí tích Thánh Thể và về sự nghiêm túc trong hành động từ chối những giáo huấn của Giáo hội, thế nhưng ngài sẽ không từ chối bất kỳ ai muốn lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. “Vì vậy, cho dù phán đoán thận trọng của vị linh mục đó là khôn ngoan, thế nhưng tôi cũng không muốn phán xét anh ta (phán xét Joe Biden)”. Đức Hồng y Dolan đã nói về Cha Robert Morey - người đã từ chối không cho Biden rước lễ rằng: Nếu là tôi, “Tôi sẽ không làm như thế”.

Đức Hồng y Dolan nói tiếp: “Đôi khi một nhân vật của công chúng sẽ đến và nói chuyện với tôi về vấn đề anh ta muốn rước lễ, thế rồi tôi sẽ khuyên người ấy. Tôi cũng nghĩ rằng cha Morey đã có một điểm tốt: ngài công khai những điểm dị biệt đối với một vấn đề bản thể, một bản thể mang tính phê bình, ý của tôi là chúng ta đang nói về sự sống, sự chết và về Giáo hội.

Đức Hồng Y Dolan cũng nói thêm “Việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể đồng nghĩa với việc bạn đang hiệp thông với toàn thể Giáo hội, một Giáo hội mà bạn tin tưởng và đại diện. Bạn biết đấy, nếu bạn không tốt thì dường như tính toàn vẹn của giáo hội sẽ lên tiếng ‘oh, tốt nhất tôi không nên rước lễ’ và đó cũng là cách tốt nhất để đưa ra một quyết định tách biệt và từ chối ai đó.

Sự việc xảy ra vào Chủ nhật tuần trước, trong Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Thánh An-tôn (St. Anthony Catholic Church) ở Florence, Nam Carolina, Cha Morey đã từ chối cho ông Biden – Chủ tịch đảng dân chủ hy vọng, rước Thánh Thể cho đến năm 2020 vì chính trị gia này đã ủng hộ việc phá thai.

Trong một tuyên bố gửi đến CNA, Cha Morey - vị mục tử của nhà thờ Thánh An-tôn đã giải thích như sau “Thật đáng buồn vì vào Chủ nhật vừa qua, tôi đã phải từ chối và không cho nguyên Phó Tổng thống Joe Biden rước lễ” Cha Morey cũng nói thêm, “Ý nghĩa của việc rước Thánh Thể là chúng ta nên một với Thiên Chúa, nên một với nhau và nên một với Giáo hội. Thế nên, những hành động của chúng ta cần phải phản ánh sự hiệp thông ấy, và vì vậy, bất kỳ nhân vật nào ủng hộ việc phá thai đồng nghĩa với việc tự đặt mình ra bên ngoài giáo huấn của Giáo hội.”

Trong việc từ chối cho ông Biden rước lễ, cha Morey đã tuân theo một chỉ thị của giáo phận đã được quy định trong một sắc lệnh năm 2004 và được ký bởi các giám mục giáo phận Atlanta, Charleston và Charlotte. Sắc lệnh tuyên bố rằng việc hỗ trợ luật phá thai hợp pháp là một “tội lỗi nặng nề” và những nhân vật của công chúng làm như vậy sẽ không được rước lễ cho đến khi họ ăn năn.

Tuy nhiên, Joseph Zwilling - giám đốc truyền thông tại Tổng giáo phận New York lại nói với CNA rằng tổng giáo phận này thì không hề có một chính sách như vậy.

Đức Hồng Y Dolan đã nói với thời báo “Fox & Friends” rằng ngài hoàn toàn đồng ý với những gì mà Cha Morey đã nói, tuy vậy ngài sẽ không từ chối cho một nhân vật công chúng được rước Bí tích Thánh Thể một cách cá vị. Ngài nói: “Tôi nghĩ những gì mà cha Morey đã nói là rất quan trọng và đây quả là một cơ hội tốt để giảng dạy”.

Đức hồng y cho biết ngài chưa bao giờ đối diện vấn đề như thế này và cũng chưa bao giờ thấy một nhân vật của công chúng nào mà ngài biết là công khai ủng hộ các chính sách vi phạm những giáo huấn của Giáo hội trong dòng người tiến lên Rước lễ. Vị Hồng y nói: “Tôi không bao giờ có được những gì mà bạn có thể gọi là cơ hội, hoặc tôi không bao giờ nói, "Ồ, tôi có nên cho anh ta hoặc cô ta rước lễ hay không?”

Đức Hồng Y Dolan đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ những người Công giáo vào tháng 1 vừa qua vì những người này cảm thấy rằng Đức Hồng Y nên ra vạ tuyệt thông cách rõ ràng cho Andrew Cuomo, Thống Đốc của New York – người đã ký vào bản luật một dự luật phá thai mở rộng.

Trong chương trình phát thanh ngày 29 tháng 1 của mình, Đức Hồng Y Dolan đã nói rằng: “các biện pháp kỷ luật bí tích đối với vị thống đốc sẽ trở nên hoàn toàn phản tác dụng, đúng chứ? Đặc biệt nếu bạn có một vị thống đốc thích thú với việc chịu những kỷ luật Bí tích và muốn tự mình đại diện như là một hình thức tử đạo vì ông ta nghĩ rằng những gì mình thực hiện đều là đúng đắn. Ông ta hẳn là sẽ tự hào với việc bất đồng ý kiến với những điều cốt yếu của đức tin và thích thú với điều này. Tôi trừng phạt Andrew Cuomo về điều này ư? Ông ta có thể sẽ thản nhiên nói, ‘Hãy nhìn, nhìn vào sự đau khổ mà vị ngôn sứ này đã phải trải qua.”

Đức Hồng Y Dolan trong lần phát thanh ngày 31 tháng 10 cũng cho biết rằng ngài thường xuyên nhìn thấy các nhân vật của công chúng tại Nhà thờ thánh Patrick, ở New York và ngài cảm thấy “khâm phục” họ khi họ không rước Thánh Thể, điều này cũng cho thấy rằng những nhân vật này đã biết vượt ra khỏi mặc cảm về tội lỗi của bản thân và không tách mình ra khỏi Giáo hội.

Đức Hồng Y nói: “Dường như họ biết rằng ‘Tôi không nên làm điều đó. Việc rước thánh thể trong lúc này chỉ là một sự đạo đức giả mà thôi’.Mặt khác, chúng ta cũng nhớ đến Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô. Chúng ta ...cũng như cá nhân tôi không bao giờ có thể phán xét tình trạng linh hồn của một người. Vì vậy, điều này quả là một điều khó xử và đó cũng là những gì mà tôi muốn nói. Tôi không ở đây với tư cách là một vị quan tòa hay một vị thẩm phán trong việc phân phát Thánh Thể. Tôi ở đây với tư cách là một người mục tử, một người bác sĩ của các linh hồn”.

“Vì vậy, thật khó khăn để đưa ra một phán quyết về tình trạng linh hồn của một con người. Công việc của tôi là giúp mọi người tự thực hiện phán quyết ấy với giáo huấn rõ ràng của Giáo hội, họ tự quyết định về một tình trạng nơi tâm hồn của mình và hậu quả của điều đó.”

Khi được hỏi: liệu rằng các linh mục có thể từ chối những người khác không được rước lễ vì tội lỗi của họ hay không? thì Đức Hồng Y Dolan đã nói “Bí Tích Thánh Thể là bí tích dành cho tội nhân.”

Vị Hồng y đã nói như sau: “Nếu chỉ có các thánh mới được lãnh nhận Thánh Thể, thì không ai trong chúng ta sẽ hiện diện trong Thánh lễ, bao gồm cả tôi nữa, đúng chứ?

Vì thế, Thánh Thể được dành cho những tội nhân bởi lẽ Thánh thể là linh dược cho linh hồn, Thánh thể là một hành động của lòng thương xót ... Thế nhưng, những người tội lỗi phải là người có lòng thống hối và khao khát được ăn năn trở lại, sau đó thì bất cứ ai cũng sẽ được chào đón”

Điều 915 của Bộ giáo luật đã quy định rằng: “Những người bị vạ tuyệt thông và những người bị cấm chế sau khi hình phạt đã được tuyên kết hay tuyên bố, cũng như những người ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường (in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes), không được rước lễ”.

Edward Peters – giáo sư giảng dạy môn giáo luật tại Chủng viện Sacred Heart (Thánh Tâm) ở Detroit đã viết trên tờ “The Hill” tuần này rằng “Tuy nhiên, quyết định không cho ông Biden rước lễ đã được đưa ra và chắc chắn đây là quyết định của vị mục tử; theo quan điểm của tôi, Cha Morey đã thực hiện điều này hoàn toàn chính xác”.

Ông Peters đã viết: “Mặc dù có khá ít ví dụ về việc các vị mục tử không cho những chính trị gia Công giáo – những người đã ủng hộ việc phá thai, được rước Thánh Thể, thế nhưng, vụ việc mà ông Biden vừa trải qua cũng không quá gây ngạc nhiên cho mọi người. Vào năm 2008, Ông Biden đã được Đức cha Joseph Martino của giáo phận Scranton và Đức Tổng Giám mục Charles J. Chaput ( sau đó là giáo phận Denver và giờ là giáo phận Philadelphia) cảnh báo về việc ông sẽ không được rước lễ vì ủng hộ việc phá thai.

Ông Peters đã không đề cập đến những lưu ý của Đức Hồng Y Dolan và chỉ đề cập đến một điểm mà ngài đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn của mình để biện hộ cho Biden. Peters gọi điểm này là “cá trích đỏ - reddest herring” (cá trích đỏ là một từ tiếng lóng trong tiếng Anh nhằm diễn tả một thứ không quan trọng được sử dụng để khiến mọi người ngừng suy nghĩ về một thứ quan trọng, trong tiếng Việt có thể hiểu là “đánh lạc hướng, đánh trống lảng”).

Cụ thể, Peters đã phê bình lập luận “Việc rước lễ đòi hỏi một người mục tử phải nhìn vào linh hồn của người sẽ lãnh nhận và đánh giá linh hồn này là không xứng đáng”. Điều này quả là Vô lý. Sự nhầm lẫn, bối rối trong việc tự vấn lương tâm của một người trong điều 916 của Bộ Giáo Luật đã thừa nhận rằng một số hành vi công khai chứng minh những hậu quả công khai theo điều 915 là thể hiện sự ngoan cố hoặc sự thờ ơ, lãnh đạm đối với việc thực hành mục vụ và thực hành bí tích mang tính Công giáo vốn đã được thiết lập và tồn tại trong một thời gian dài.

Vào năm 2004, trong một thông cáo giải thích việc áp dụng khoản 915 của Bộ Giáo Luật cho các giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng y Joseph Ratzinger đã nói rằng “ Thừa tác viên Thánh Thể có thể gặp tình huống phải từ chối trao Mình Thánh cho ai đó chẳng hạn như trong các trường hợp đã được tuyên kết hay tuyên bố, cũng như những người ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường”.

Trường hợp của một “chính trị gia Công giáo” liên tục vận động và bỏ phiếu trong việc cho phép phá thai và an tử sẽ cấu thành “ sự cộng tác chính thức, trực tiếp” trong một tội lỗi nghiêm trọng- một tội trọng tỏ tường.

Ông Biden đã từ chối bình luận về sự kiện mình bị từ chối cho rước lễ và nói với các phóng viên rằng “đây là cuộc sống cá nhân của tôi”.

Ông cũng nói: “Tôi là một người Công giáo thực hành. Tôi thực hành đức tin của mình, nhưng tôi không bao giờ để niềm tin tôn giáo ấy... áp đặt quan điểm đó lên người khác”.

Khi Biden phục vụ tại Thượng viện, ông luôn ủng hộ quyết định của Tòa án Tối cao năm 1973 và ông Roe v. Wade trong tòa án này đã vạch ra một quyền phá thai mang tính hợp pháp. Biden nhìn nhận mình đã đứng trong một vị trí “tiến thoái lưỡng nan”, ông ủng hộ Roe thế nhưng lại phản đối việc phá thai muộn cũng như phản đối việc tài trợ cho quỹ phá thai liên bang.

Sau vụ việc vừa qua, Biden đã hỗ trợ cho người đóng thuế tài trợ phá thai thông qua việc bãi bỏ Chính sách của Hyde Amendment and Mexico City trong chương trình chính trị năm 2020 của mình và đã kêu gọi luật hóa dự luật của Roe v. Wade thành luật liên bang. Biden cũng ủng hộ việc khôi phục tài trợ của người nộp thuế cho Planned Parenthood - nhà cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất quốc gia.

Nguồn: http:/ncregister.com

Duc Anh Vu chuyển ngữ từ http://m.ncregister.com/daily-news/cardinal-dolan-on-joe-biden-communion-denial-i-wouldnt-do-it?fbclid=IwAR0IrjONuFa__jFPGqns_i1G2lBvJLiz4YzcUOG5N-xPZ4j33qXpg8z-tU8

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.