NẾU BẠN MUỐN TÌM HIỂU CHÚA GIÊSU TÂM HỒN BẠN KHÔNG THỂ KHÉP KÍN ĐƯỢC.
(Bài giảng buổi sáng của Đức Phan Sinh ngày 15-1-2016)
Để hiểu Chúa Giesu, chúng ta không thể khép kín lòng mình lại, mà phải can đảm hướng về tương lai. Đức Thánh Cha thúc dục người tín hữu phải tự xét mình xem “Thế nào là Niềm Tin của tôi nơi Chúa Kito?”
ĐTC nhấn mạnh tư tưởng đó trong thánh lễ hàng ngày vào buổi sáng tại nguyện đường Casa Santa Maria khi ngài yêu cầu mọi người tụ tập tại đó tự xét lại niềm tin của họ nơi Chúa Kito –Đài phát thanh Vatican thuật lại như vậy.
“Thế nào là Niềm tin của tôi nơi Chúa Giesu Kito?” –Ngài thúc dục họ phải suy nghĩ lại khi ngài suy niệm bài đọc ngày hôm nay.
Nhớ lại bài Tin Mừng hôm nay của thánh Marco (Mc 2:1-12) kể lại phép lạ Chúa chữa lành một người bại liệt ở Capernaum, Đức Phan Sinh nhấn mạnh là ‘Không ai có thể mua được niềm tin,’ vì nó là ‘một tặng vật đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta’.
TÂM HỒN PHẢI CỞI MỞ
Để thực sự hiểu Chúa Giesu, -ngài lưu ý mọi người- chúng ta không thể “khép kín lòng mình lại”, mà thực ra, cần phải đi theo một lộ trình tha thứ và chấp nhận bị hạ nhục. Để làm sáng tỏ điều gọi là niềm tin thực sự, ĐTC trở lại chuyện những người ở Capernaum là những người lúc đó đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể đến gần Chúa Giesu hơn, chấp nhận bất cứ hiểm nguy nào mà họ có thể gặp trên đường đời của họ. Tin tưởng như vậy nên họ đã ở trong Chúa và Chúa đã chữa lành họ. Họ đã bao quanh dày đặc nhà Chúa để Chúa chữa lành. Chúa cũng kêu gọi họ hãy mở rộng mái nhà ra để người bại liệt có thể vào trong nhà và xuống được gần Chúa hơn.
CẦN CÓ TÂM HỒN CAN ĐẢM VÀ HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
“Họ đã có niềm tin –ĐTC lớn tiếng nói- cùng một loại niềm tin mà người đàn bà, cũng trong một đám đông, đã cố tình đụng vào áo Chúa Giesu để được chữa lành, khi Người đi vào nhà ông Giacario.” Chúa đã quan sát thấy. Đây cũng là một loại niềm tin giống như niềm tin của ông quan cai tổng đã ước mong Chúa chữa lành bệnh cho quân lính của mình.
“Nềm tin phải mạnh mẽ, can đảm, hướng về tương lai” -ĐTC nói- “tâm phải tin.”
LÒNG ĐÓNG KÍN THÌ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC CHÚA GIESU
Trong câu chuyện người bại liệt, ĐTC nói, “Chúa Giesu tiến xa hơn từng bước một,” không phải chỉ để chữa lành mà còn tha thứ nữa.
“Lúc bấy giờ ở đó có những người có tâm hồn khép kín nhưng chấp nhận -đến một điểm- Chúa Giesu là đấng chữa lành, nhưng tha thứ tội lỗi thì mạnh mẽ! Người này thì ở một cấp bậc cao trên những người kia! Ông ta không có quyền nói vậy, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi.”
Chỉ có Chúa Giesu mới biết điều họ nghĩ -ĐTC suy niệm và nói: ‘Ta là Thiên Chúa ư? Không, Người không nói vậy. Người nói ‘Tại sao các người lại suy nghĩ như thế? Bởi vì các ngươi biết rằng Con Người có quyền lực; chính điều này đã làm cho Người trở thành đặc biệt, có thể tha thứ mọi tội lỗi: ‘Hãy đứng dậy, mang theo giường chiếu vì ngươi đã được chữa lành.’”
ĐTC nhận xét, ở đây “Chúa Giesu bắt đầu nói thứ ngôn ngữ mà, ở một điểm nào đó, sẽ khiến có người nản chí -như một số môn đệ theo người- vì, ngôn ngữ khó hiểu khi Chúa nói về ăn thịt Người là một hình thức cứu chuộc.”
TẤT CẢ ĐỀU HỒ NGHI, NHƯNG PHẢI CHĂNG LÀ MÔN ĐỆ THÌ CÁC NGƯƠI Ở LẠI HAY BỎ ĐI?
Chúa thúc dục những người quay quần quanh Người lúc đó phải suy nghĩ xem Chúa Giesu có thực sự thay đổi cuộc sống của họ không.
Khi Chúa Giesu chứng tỏ quyền năng của người to lớn hơn của người bình thường. “Tha thứ, ban sự sống, tạo dựng loài người, thì cả các môn đệ cũng hồ nghi và có người bỏ đi.” Chúa Giesu bấy giờ đã hỏi một toán nhỏ, ‘Các ngươi cũng muốn bỏ đi sao?’”
“Niềm tin vào Chúa Giesu: Tôi tin vào Chúa Giesu Kito như thế nào? Tôi có tin rằng Chúa Giesu Kito là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa không? Và niềm tin này có thay đổi cuộc sống mình không? Niềm tin của tôi có làm cho năm ân sũng này bắt đầu trong tâm hồn tôi không, năm tha thứ này lớn mạnh lên và tiến gần đến Chúa không?”
CHẲNG AI XỨNG ĐÁNG CÓ NIỀM TIN
Niềm tin là một tặng phẩm -ĐTC nhấn mạnh- không ai ‘xứng đáng’ có được niềm tin, cũng chẳng ai có thể mua được nó. Do đó chúng ta luôn luôn phải khiêm tốn, ăn năn thống hối và cầu nguyện: ‘Lay Chúa! Chúa là Thiên Chúa, Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi của tôi.”
Đức Thánh Cha đã cầu nguyện: Chúa “làm cho chúng ta lớn mạnh trong niềm tin vào Chúa”.
Người ta -ngài thêm- “tìm kiếm Chúa Giesu để họ có thể nghe Chúa, bởi vì người nói ‘với quyền năng, không như những nhà thông luật nói.”
Cũng vậy -ĐTC thêm- họ theo Người bởi vì Người chữa lành họ, làm những phép lạ. Nhưng cuối cùng “những người này, sau khi thấy Chúa, đã ra đi và tất cả họ đều sửng sốt và ca tụng Thiên Chúa.”
CA NGỢI
“Ca ngợi: bằng cớ là Tôi đã tin Chúa Giesu Kito là Thiên Chúa của đời tôi, Người đã được sai đến với tôi để ‘tha thứ cho tôi’. Nếu tôi có khả năng ngợi khen Thiên Chúa, hãy ca ngợi Thiên Chúa. Đây là một ân huệ nhưng không. Ca ngợi là một ân huệ nhưng không.”
ĐTC ghi chú: Thần Linh Thiên Chúa ban cho chúng ta cảm giác và khả năng diễn tả và nói: ‘Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi.’
ĐTC kết thúc bài giảng bằng lời nguyện: Chúa làm cho chúng ta lớn mạnh trong niềm tin vào Chúa Giesu Kito là Thiên Chúa, đấng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho chúng ta một năm hồng phúc, và niềm tin này dẫn dắt chúng ta đến đỉnh ca ngợi Thiên Chúa.”
Ngày 15-1-2016
ĐTC và Tòa Thánh
Chuyển dịch; Nguyễn Tiến Cảnh
Theo Zenit, bản tóm lược Anh ngữ của Deborah Castellano Lubov.
Ngày 22-12-2019
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.