Allocutio: QUYỀN BÍNH THIÊN CHÚA & SỨ VỤ TÔNG ĐỒ LEGIO MARIAE

25-05-2026 3,785 lượt xem

Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên [30.05.2026]

Gđ 17.20b-25; Tv 63,2.3-4.5-6; Mc 11,27-33

x. Thủ bản Legio Mariae, chương 2

QUYỀN BÍNH CỦA CHÚA GIÊSU BỊ THÁCH THỨC

  Trong bài Tin Mừng thứ bảy hôm nay, chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, các thượng tế và kinh sư kéo đến chặn Người, vì họ tự cho mình có quyền hành tôn giáo tại trần thế chất vấn. Họ đòi Người phải cho biết Người lấy quyền nào mà làm những việc ấy.

  Với sự khôn ngoan thần linh vô song, Chúa Giêsu đã vượt qua chiếc bẫy mà họ giăng ra. Người phơi bày một sự thật đáng buồn: họ không thực sự tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa, nhưng đang cố bảo vệ địa vị và quyền lợi riêng của mình.

NGƯỜI HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG NHÂN DANH AI?

  Đoạn Tin Mừng này chạm đến chính căn tính của mỗi hội viên Legio Mariae đang hoạt động tông đồ.

  Chương 2 của Thủ bản Legio Mariae xác định mục đích của Legio là: “Tôn vinh Thiên Chúa qua việc thánh hóa các hội viên bằng kinh nguyện và sự cộng tác tích cực, dưới quyền hướng dẫn của Giáo Hội, trong công trình của Đức Maria và của Giáo Hội.” (SL.5)

  Hãy chú ý đến trật tự quyền bính được trình bày trong Thủ bản. Chúng ta không hoạt động tông dồ nhân danh chính mình, cũng không theo ý riêng hay sở thích cá nhân. Cũng như Chúa Giêsu đã hướng các đối thủ của Người về nguồn gốc thiên sai của phép rửa Gioan, quyền bính để chúng ta thi hành hoạt động tông đồ giáo dân cũng phát xuất từ Hội Thánh, dưới lá cờ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

ĐỪNG TRANH LUẬN, HÃY LÀM CHỨNG

  Khi ra đi thực hiện công tác được trao phó — dù là thăm viếng gia đình, tiếp xúc cá nhân hay thăm bệnh nhân... — đôi khi anh chị Legio Mariae sẽ gặp những người đặt vấn đề về sự hiện diện của mình.

  Họ có thể hỏi: “Tại sao anh chị đến đây?” “Ai đã sai anh chị đến?”

  Thủ bản cho chúng ta khuôn mẫu để trả lời những câu hỏi ấy.

  Chúng ta không được sai đi để tranh cãi, hơn thua hay chứng tỏ khả năng lý luận của mình. Trái lại, chúng ta được sai đi để làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống, lòng bác ái và sự hiện diện khiêm tốn.

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Quý anh chị đọc lại chương 39: Những Điểm Cốt Yếu Của Hoạt Động Tông Đồ Legio. Thủ bản nhắc nhở rất rõ rằng: “Người hội viên không được tranh luận hoặc thuyết giảng theo kiểu lên lớp.”

  Thay vào đó, chúng ta được mời gọi phản chiếu sự hiện diện bình an, vững vàng và đầy yêu thương của chính Chúa Giêsu.

TỰ DO KHỎI SỰ NỂ NANG NGƯỜI ĐỜI

  Các nhà lãnh đạo tôn giáo trong bài Tin Mừng đã hành động vì sợ phản ứng của đám đông. Họ trở thành nô lệ của dư luận và sự nể nang người đời.

  Người hội viên Legio Mariae thì phải hoàn toàn tự do khỏi thứ xiềng xích ấy. Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm sự tán thành của người khác, chúng ta sẽ không còn đủ tự do để thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

  Người tông đồ đích thực không hành động để được khen ngợi, nhưng để làm đẹp lòng Chúa.

ĐỨC MARIA: MẪU GƯƠNG CỦA SỰ VÂNG PHỤC VÀ QUYỀN BÍNH ĐÍCH THỰC

  Chúng ta hãy hướng nhìn về Đức Maria, Nữ Vương của Legio. Mẹ không đòi hỏi quyền lợi cho bản thân, cũng không tìm cách khẳng định địa vị của mình.

  Khi Sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ chỉ khiêm tốn đáp lại: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

  Chính nhờ sự phó thác hoàn toàn ấy mà Thiên Chúa đã mặc cho Mẹ quyền năng và phẩm giá cao cả nhất giữa mọi thụ tạo. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối, Mẹ được tham dự cách đặc biệt vào chiến thắng của Đức Kitô trên quyền lực sự dữ.

QUYỀN BÍNH CỦA NHIỆM THỂ ĐỨC KITÔ

   Nếu muốn hoạt động tông đồ sinh nhiều hoa trái, mỗi người hội viên Legio Mariae chúng ta phải từ bỏ những ý riêng, tính kiêu ngạo và khao khát được người khác công nhận.

  Khi lên đường thi hành hai giờ công tác hằng tuần, hãy nhớ rằng anh chị đang mang nơi mình quyền bính của Nhiệm Thể Đức Kitô.

  Vì thế, hãy đến với mỗi linh hồn bằng:

  • sự dịu dàng,

  • lòng khiêm nhường,

  • sự kiên nhẫn,

  • và niềm tín thác tuyệt đối của Đức Maria.

  Hãy tin rằng chính Đức Kitô đang nói, đang chạm đến và đang chữa lành các linh hồn qua anh chị.

QUYỀN BÍNH THIÊN CHÚA TRƯỚC SỰ GIẢ HÌNH CỦA CON NGƯỜI

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Chủ đề trọng tâm của các bài đọc Kinh Thánh hôm nay chính là: “Quyền Bính Thiên Chúa và Sự Giả Hình Của Con Người.”

  Trong Mc 11,27-33, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục chất vấn quyền bính của Chúa Giêsu vì họ sợ đánh mất quyền kiểm soát và ảnh hưởng của mình. Chúa Giêsu đã vạch trần sự thiếu thành thật trong tâm hồn họ, khiến họ phải rút lui trong sự im lặng đầy lúng túng.

  Ngày nay cũng vậy, thế gian vẫn tiếp tục hỏi người hội viên Legio Mariae:

  “Anh chị lấy quyền gì để đi thăm các gia đình?”

  “Ai sai anh chị đến bệnh viện?”

  “Tại sao anh chị lại tiếp cận những người ngoài đường phố?”...

  Câu trả lời không nằm ở tài năng cá nhân, học vấn hay địa vị xã hội.

  Câu trả lời nằm nơi quyền bính siêu nhiên của Chúa Giêsu Kitô, được thông ban qua sự hiệp nhất của chúng ta với Đức Maria và Hội Thánh.

  Khi gặp sự dửng dưng, chống đối hoặc nghi ngờ trong công tác tông đồ, chúng ta không nên sa vào những cuộc tranh luận nhỏ nhặt hoặc những lời biện hộ mang tính tự vệ. Thay vào đó, chúng ta hãy cậy dựa vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sức mạnh của ân sủng.

CÂU HỎI HỒI TÂM

  Khi gặp sự chống đối hoặc thái độ lạnh nhạt trong công tác tông đồ hằng tuần, anh chị Legio Mariae có phản ứng theo tự ái cá nhân và tìm cách bảo vệ bản thân mình không?

  Hay tôi biết khiêm tốn phó thác cho quyền bính của Đức Kitô đang hoạt động qua Đức Maria, tin rằng chính Người mới là Đấng chạm đến các tâm hồn?

  Kính chào tất cả anh chị em trong ngày Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

“CÔNG TÁC LEGIO LÀ MỘT SỰ HY SINH HOÀN TOÀN CHÍNH MÌNH…

ĐÓ PHẢI LÀ MỘT SỰ PHỤC VỤ BẰNG ĐỨC TIN VÀ NỖ LỰC KHÔNG GIỚI HẠN”

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên – 29.05.2026

1 Pr 4,7-13 ; Tv 96 ; Mc 11,11-26

CÂY VẢ KHÔNG SINH HOA TRÁI – LỜI CẢNH TỈNH CHO ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vừa đưa ra một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, vừa ban một lời hứa thật lớn lao. Người nguyền rủa cây vả đầy lá xanh nhưng không sinh hoa trái. Đó là hình ảnh của một linh hồn — hoặc cả một công việc phục vụ — có vẻ đạo đức bên ngoài nhưng lại thiếu hoa trái của đức tin sống động và lòng bác ái.

  Là những hội viên Legio Mariae, chúng ta mang chiến phục thiêng liêng của Legio (SL.7), đọc Kinh Tessera hằng ngày (SL.255), tham dự các buổi họp Praesidium và hoàn thành những công tác được trao phó (SL.215-240). Tất cả những điều ấy đều tốt đẹp và cần thiết. Nhưng Chúa Giêsu và Đức Maria không chỉ tìm kiếm “tán lá xanh”, mà còn tìm kiếm hoa trái thiêng liêng nơi đời sống chúng ta.

  Hoa trái ấy chính là phần rỗi các linh hồn và sự phát triển của Nhiệm Thể Đức Kitô trên trần gian (x. Thủ bản, ch.9).

NHỮNG “NGỌN NÚI” TRONG CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ

  Đôi khi công tác tông đồ mà Praesidium trao phó có vẻ giống như một “ngọn núi” không thể lay chuyển (SL.256). Có thể đó là:

  • một gia đình luôn khép cửa trước mặt chúng ta;

  • một người đang bị trói buộc trong nghiện ngập;

  • một tâm hồn chai đá trước ân sủng;

  • hay một cộng đoàn giáo xứ đang nguội lạnh và dửng dưng.

  Lý trí tự nhiên thường thì thầm: “Hãy bỏ cuộc đi. Điều đó là không thể.” Nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.” (Mc 11,22)

  Và Người tiếp tục: “Tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện, hãy tin là đã được, thì anh em sẽ được như ý.” (Mc 11,24)

ĐỨC TIN KHÔNG GIỚI HẠN TRONG TINH THẦN LEGIO

  Thủ bản Legio Mariae, chương 39: “Những Điểm Cốt Yếu của Hoạt Động Tông Đồ Legio”, nhắc nhở rằng hội viên không được giới hạn nỗ lực của mình vào những gì lý trí tự nhiên cho là có thể đạt được.

  Nếu chỉ hành động theo logic của nhân loại, chúng ta sẽ vô tình đóng lại cánh cửa cho hoạt động kỳ diệu của ân sủng.

  Thủ bản khẳng định: “Công tác Legio Mariae là một sự hy sinh hoàn toàn chính mình… Đó phải là một sự phục vụ bằng đức tin và nỗ lực không giới hạn.”

  Người hội viên Legio Mariae không phục vụ bằng sức riêng, nhưng bằng sự cộng tác với quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa qua bàn tay Đức Maria.

ĐỨC MARIA – MẪU GƯƠNG CỦA ĐỨC TIN KHÔNG NAO NÚNG

  Đức tin của Đức Maria không sụp đổ dưới chân Thập Giá, ngay cả khi chiến thắng của Thiên Chúa dường như đã bị chôn vùi trong mồ đá.

  Mẹ vẫn tin.

  Mẹ vẫn phó thác.

  Mẹ vẫn kiên vững.

  Đó là đức tin “chuyển núi dời non”.

  Vì thế, khi hội viên Legio Mariae thi hành công tác tông đồ, họ không đi một mình. Họ bước đi cùng với Đức Maria và được bao bọc trong sự tín thác tuyệt đối của Mẹ.

ĐỨC TIN PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÒNG THA THỨ

  Điều rất đáng chú ý là ngay sau khi nói về sức mạnh của đức tin, Chúa Giêsu lập tức nói về sự tha thứ: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ.” (Mc 11,25)

  Một trái tim còn đầy cay đắng, oán giận hoặc ganh ghét sẽ làm nghẽn dòng chảy của ân sủng.

  Chúng ta không thể xin Chúa “dời núi” trong công tác tông đồ nếu chính tâm hồn mình vẫn chưa được chữa lành.

  Một khí cụ của Đức Maria cần có một trái tim trong sạch và biết tha thứ.

SINH HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG CHO NƯỚC CHÚA

  Cũng như Chúa Giêsu tìm kiếm hoa trái nơi cây vả, Đức Maria cũng tìm kiếm nơi hội viên của Mẹ hoa trái của:

  • lòng bác ái tích cực;

  • đức tin không nghi nan;

  • sự kiên trì tông đồ;

  • và một đời sống cầu nguyện sâu xa.

  Khi được sai đến với những trường hợp khó khăn, người hội viên được mời gọi tin rằng ân sủng Thiên Chúa có thể phá vỡ cả những tâm hồn chai đá nhất.

  Không có linh hồn nào vượt quá quyền năng của Chúa Thánh Thần.

CÂU HỎI HỒI TÂM CHO NGƯỜI HỘI VIÊN LEGIO MARIAE

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Khi gặp một công tác tông đồ xem ra khô cằn hoặc một tâm hồn chống lại ân sủng Thiên Chúa, liệu tôi có âm thầm đầu hàng theo lý luận nhân loại của mình không?

  Hay tôi vẫn tiếp tục bước đi với đức tin chuyển núi dời non của Đức Maria, tín thác rằng không có chướng ngại nào quá lớn đối với Chúa Thánh Thần?

LỜI CẦU NGUYỆN VỚI KINH TESSERA

  Mời tất cả anh chị Legio Mariae cùng hiệp ý cầu nguyện:

“Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang phục vụ dưới thánh hiệu Đức Mẹ Maria, được đầy lòng tin Chúa, lòng cậy trông Đức Mẹ, như vậy sẽ chiến thắng thế gian. Xin ban cho chúng con đức Tin mạnh mẽ, đức Tin sống bởi đức Mến, để chúng con có đủ sức hoàn trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng phục vụ Chúa trong mỗi anh chị em chúng con; Đức Tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; Đức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại những công cuộc lớn lao cho sáng Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn; Đức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con, dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến, để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những ai còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, để hoàn sinh những người chết trong tội lỗi; Đức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường bình an, để sau cuộc đời chiến đấu này, chúng con khỏi phải khóc than một hội viên nào hư mất, Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, Nước Vinh Hiển Chúa. Amen.”

  Kính chào tất cả anh chị em trong ngày Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên – 28.05.2026

1 Pr 2,2-5.9-12 ; Tv 100 ; Mc 10,46-52

x. Thủ bản Legio Mariae, chương 4: “Sự Vụ Của Legio Mariae”

  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp anh mù Bartimê đang ngồi bên vệ đường. Anh là hình ảnh của biết bao tâm hồn mà anh chị em Legio Mariae gặp gỡ trong công tác tông đồ hằng tuần: những con người bị cô lập, chìm trong bóng tối và lệ thuộc vào người khác. Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, anh đã mạnh mẽ kêu lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47)

ĐÁM ĐÔNG MUỐN ANH IM LẶNG

  Điều đáng chú ý là đám đông đã quát nạt và bắt anh im lặng. Trong đời sống tông đồ hôm nay, chúng ta cũng gặp chính “đám đông” ấy qua chủ nghĩa thế tục, sự dửng dưng, thái độ hoài nghi hoặc nỗi sợ bị từ chối. Nhiều khi thế gian muốn người Kitô hữu giữ đức tin cho riêng mình và đừng cố gắng đến với những tâm hồn nguội lạnh nữa.

  Thế nhưng Bartimê không im lặng. Anh càng kêu lớn tiếng hơn. Đức tin của anh mang một sự táo bạo thánh thiện.

“NÉM BỎ ÁO CHOÀNG” – TỪ BỎ SỰ AN TOÀN CỦA MÌNH

  Khi Đức Giêsu gọi, Bartimê lập tức đứng dậy và ném bỏ áo choàng của mình. Đối với một người ăn xin, chiếc áo choàng là tài sản quý giá và là sự bảo đảm duy nhất. Hành động ấy diễn tả sự từ bỏ hoàn toàn để bước đến với Chúa.

  Đối với người hội viên Legio Mariae, “ném bỏ áo choàng” có nghĩa là từ bỏ sự sợ hãi, tính toán quá mức, sự tự ti hoặc cậy dựa vào khả năng riêng. Thủ bản Legio Mariae nhắc rằng công tác của hội viên không được giới hạn trong những việc dễ dàng hay ít đòi hỏi (x. ch.4). Người hội viên được mời gọi thi hành sứ vụ với lòng can đảm, trung thành và kiên trì.

ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐỂ BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ

  Sau khi được chữa lành, Bartimê không quay trở lại cuộc sống cũ, nhưng đi theo Đức Giêsu trên con đường của Người. Đó cũng phải là hoa trái của công tác tông đồ Legio: không chỉ giúp người khác nhận được một ơn lành nhất thời, nhưng dẫn họ đến chỗ bước theo Đức Kitô.

CÔNG TÁC THĂM VIẾNG – ĐƯA CÁC TÂM HỒN ĐẾN GẶP CHÚA

  Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay còn liên kết sâu xa với công tác thăm viếng của Legio Mariae (x. Thủ bản, ch.37). Khi hội viên đến từng gia đình, bệnh viện hoặc gặp gỡ những người bị bỏ quên bên lề xã hội, họ trở thành khí cụ của Đức Mẹ để dẫn các tâm hồn đến cuộc gặp gỡ chữa lành với Đức Giêsu.

  Đám đông trong Tin Mừng ban đầu bảo Bartimê im đi, nhưng rồi lại nói: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (Mc 10,49)

  Đó cũng là sứ mạng của người hội viên Legio Mariae: giúp các tâm hồn nghe được tiếng gọi của Chúa giữa bóng tối, thất vọng và cô đơn.

CÁI NHÌN THIÊNG LIÊNG CỦA NGƯỜI HỘI VIÊN LEGIO

  Thủ bản Legio Mariae, chương 9, còn nhắc rằng hội viên phải biết nhìn tha nhân bằng cái nhìn của Nhiệm Thể Đức Kitô. Nghĩa là vượt lên trên những dáng vẻ bên ngoài để nhận ra chính Đức Kitô nơi những người đau khổ, bị tổn thương hoặc đang “mù lòa thiêng liêng”.

  Bartimê chính là hình ảnh của những tâm hồn đang xa Chúa mà Legio Mariae được sai đến để phục vụ.

LỜI MỜI GỌI DÀNH CHO MỖI HỘI VIÊN

  Anh chị Legio Mariae thân mến, khi thực hiện công tác tông đồ hằng tuần, chúng ta có nhìn những tâm hồn khép kín và nguội lạnh bằng ánh mắt thất vọng của con người không? Hay chúng ta có cái nhìn thiêng liêng để nhận ra nơi họ một tiếng kêu âm thầm đang khát khao lòng thương xót của Đức Kitô?

  Xin Đức Maria rất thánh ban cho chúng ta đôi mắt đức tin, để không bao giờ thờ ơ trước những tâm hồn còn đang ở trong bóng tối; và xin cho chúng ta có lòng can đảm bền bỉ để đem ánh sáng Đức Kitô đến cho mọi người.

  Kính chào tất cả anh chị em Legio Mariae trong ngày Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

“Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Phục Vụ:

Con Đường Thập Giá đối nghịch với tham vọng thế gian

— ‘để phục vụ và hiến mạng sống mình…’”

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên [Ngày 27 tháng 5 năm 2026]

1 Pr 1,18-25 ; Tv 147,12-13.14-15.19-20 ; Mc 10,32-45

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một sự tương phản mạnh mẽ giữa trái tim của Chúa chúng ta và những tham vọng của các môn đệ thân tín nhất của Người.

  Trong khi Chúa Giêsu đang nói về cuộc khổ nạn và hy tế cuối cùng của Người trên Thập Giá, thì hai môn đệ là Giacôbê và Gioan lại bận tâm tìm kiếm chỗ danh dự bên hữu và bên tả Người. Các ông tìm kiếm:

  • địa vị,

  • vinh dự,

  • và phần thưởng theo kiểu thế gian.

  Nhưng Chúa chúng ta nhẹ nhàng mà cương quyết sửa dạy các ông, thiết lập luật căn bản của Nước Trời: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10,43)

  Quyền bính đích thực không được đo bằng sự thống trị, nhưng bằng tinh thần phục vụ; và sự lãnh đạo Kitô giáo chỉ được thực hiện như: người tôi tớ của mọi người.

Tinh thần phục vụ theo Thủ bản Legio Mariae

  Xin anh chị hội viên cùng nhìn lại Thủ bản, chương 4, dưới tiêu đề: “Sự Vụ Của Legio Mariae”.

  Thủ bản nhắc nhở rằng: việc phục vụ trong Legio Mariae phải là một sự phục vụ không giới hạn.

  • chúng ta không bước vào cuộc chiến thiêng liêng này để tìm kiếm danh tiếng,

  • không phải để được chú ý,

  • cũng không nhằm thỏa mãn bản thân.

  Nếu công tác tông đồ của chúng ta được thúc đẩy bởi:

  • mong muốn được Praesidium khen ngợi,

  • muốn tỏ ra nhiều kinh nghiệm hơn người khác,

  • hoặc muốn khẳng định mình trước các hội viên mới,

  thì chúng ta đã rơi đúng vào cám dỗ của các con ông Dêbêđê trong Tin Mừng hôm nay.

Đức Maria — mẫu gương của người nữ tỳ

  Sự phục vụ của chúng ta phải được khuôn đúc hoàn toàn theo tiếng Fiat Xin Vâng của Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô.

  Mẹ tự xưng: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.” (Lc 1,38)

  Mẹ chọn chỗ thấp nhất để Thiên Chúa thực hiện những điều cao cả nhất.

  Khi anh chị Legio Mariae lên đường thi hành công tác tông đồ:

  • thăm bệnh nhân,

  • gõ cửa từng nhà,

  • dạy giáo lý,

  • hay tiếp xúc truyền giáo,

  xin nhớ rằng: chúng ta không ở đó để được phục vụ, nhưng để hiến trao mạng sống mình cho các linh hồn.

Tinh thần quảng đại và chết đi cái tôi

  Chúng ta hãy cầu xin cho bản thân mình có:

  • sự quảng đại nội tâm,

  • lòng khiêm nhường chân thật,

  • và sự từ bỏ bản ngã.

  Ước gì chúng ta biết vui lòng đón nhận:

  • những công việc âm thầm,

  • những nhiệm vụ khó khăn,

  • những trách vụ không cần ai thấy,

mà không than phiền. Bởi vì: phục vụ những người đau khổ và bị tổn thương chính là phục vụ Đức Kitô, dưới lá cờ của Mẹ chúng ta.

“Con Người đến để phục vụ”

 Trong Tin Mừng Mc 10,32-45, Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem và báo trước cuộc thương khó của Người. Nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu sứ mạng ấy.

  Hai ông Giacôbê và Gioan xin những vị trí cao trọng bên cạnh Người. Chúa Giêsu đáp lại bằng một cuộc đảo ngược hoàn toàn quan niệm quyền lực của thế gian: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45). Điều này liên kết trực tiếp với căn tính nền tảng của người Legio Mariae theo Thủ bản đã hướng dẫn.

  Thủ bản dạy rằng:

  • phục vụ trong Legio Mariae không được xây trên tham vọng cá nhân,

  • không tìm kiếm ảnh hưởng,

  • không nhắm đến uy tín.

  Ngược lại, người Legio Mariae phải có: tinh thần vô vị lợi hoàn toàn và một sự phục vụ “không giữ lại điều gì cho bản thân.”

  Cũng như Đức Kitô đến để phục vụ, hội viên Legio Mariae được mời gọi:

  • từ bỏ kiêu ngạo,

  • chết đi cho cái tôi,

  • để Đức Maria, Nữ Vương Legio sử dụng họ như khí cụ chăm sóc từ mẫu của Mẹ.

Xét mình hồi tâm

Khi:

  • trình bày phúc trình tại Praesidium,

  • hoặc nhìn lại công tác tông đồ của mình,

liệu hội viên Legio Mariae chúng ta có vô tình tìm kiếm:

  • sự công nhận,

  • uy tín,

  • hay cảm giác thành công cá nhân không?

  Làm sao chúng ta có thể thanh luyện ý hướng của mình hơn nữa để: phục vụ âm thầm, chỉ tìm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn?

Kinh Catena Legionis và tinh thần khiêm nhường

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Hãy suy niệm sâu xa lời trong lời Kinh Catena Legionis — kinh Magnificat: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…”

Hãy dùng lời kinh ấy để:

  • điều chỉnh lại ý hướng,

  • tiêu diệt tham vọng thế gian,

  • và học lấy sự khiêm nhường của Đức Mẹ.

Kinh Tessera và ngọn lửa đức tin

  Trong lời nguyện cuối của Kinh Tessera, chúng ta cầu xin cho: “đức Tin làm cột lửa trong Legio…”

  Lời cầu này chuyển hướng người hội viên Legio Mariae:

  • từ việc tìm kiếm địa vị, chức quyền

  • sang thao thức cứu các linh hồn đang ở trong bóng tối và sự chết.

Áp dụng thực tiễn trong công tác Legio Mariae

Thăm viếng gia đình và bệnh viện

  Người hội viên Legio Mariae không đến như: “chuyên gia thiêng liêng” để tỏ ra mình cao hơn người khác.

  Nhưng họ đến như:

  • người tôi tớ khiêm nhường,

  • biết lắng nghe đau khổ,

  • và hiệp thông với những người đang chịu thử thách.

Tiếp xúc nơi công cộng hay truyền giáo trên đường phố

  Trong công tác tiếp xúc nơi công cộng hay truyền giáo trên đường phố, khi gặp:

  • sự từ chối,

  • chế giễu,

  • hay lạnh nhạt,

  người hội viên Legio Mariae nhớ rằng: chính Đức Kitô cũng đã từng bị từ chối. Vì thế, sự khước từ không còn là xúc phạm cái tôi, nhưng là: được chia sẻ chén đắng của Đức Giêsu Kitô.

Các Uỷ viên Praesidium và các cấp Hội đồng

Đối với:

  • Trưởng,

  • Phó,

  • Thư ký,

  • Thủ quỹ,

  vai trò lãnh đạo trong Legio Mariae không phải là thống trị, nhưng là: quản trị trong tinh thần phục vụ.

  Theo tinh thần Thủ bản chương 34 (Duties of Officers – Phận sự Uỷ viên), các Uỷ viên phải phục vụ hệ thống của Legio Mariae cách luôn luôn trung tín để giúp các hội viên nên thánh.

  Xin kính chúc tất cả anh chị Legio Mariae một ngày Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên đầy ân sủng!

  Đức Maria, Nữ Vương Legio, cầu cho chúng con!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

“Sự Quảng Đại Từ Bỏ Mọi Sự: Tinh Thần Siêu Thoát

và Niềm Vui của Phần Thưởng Gấp Trăm”

Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri, Linh mục [Ngày 26 tháng 5 năm 2026]

1 Pr 1,10-16 ; Tv 98,1.2-3ab.3cd-4 ; Mc 10,28-31

[x. chương 39: “Các Điều Cốt Yếu” mục 4]

  Anh chị Legio Mariae thân mến,

  Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Phêrô vừa mạnh dạn vừa có phần lo lắng thưa với Chúa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.”

  Chúa Giêsu không bác bỏ lời của Phêrô. Trái lại, Người hứa ban phần thưởng gấp trăm. Nhưng Người cũng thêm một điều rất thực tế: phần thưởng ấy sẽ đi kèm với những bách hại.

  Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính Philípphê Nêri, một vị thánh đã sống Tin Mừng này cách trọn vẹn. Ngài từ bỏ gia sản giàu có, đến Rôma với hai bàn tay trắng, và dành cả cuộc đời mình:

  • đi từng nhà,

  • trò chuyện với mọi người về Thiên Chúa,

  • phục vụ người nghèo,

  • với một tinh thần đầy niềm vui và sự hài hước thánh thiện.

  Ngài chứng minh rằng: sự siêu thoát theo tinh thần Tin Mừng không làm con người buồn thảm, nhưng làm họ được tự do.

Tinh Thần Từ Bỏ trong Đời Sống Legio Mariae

  Là hội viên của Legio Mariae, Thủ bản chính thức của chúng ta lặp lại chính giáo huấn ấy nơi các số lề 476-479.

  Thủ bản nhắc rằng: công việc phục vụ của chúng ta sẽ không có chiều sâu thật sự nếu chúng ta không sẵn sàng trao hiến toàn bộ bản thân mình.

  Khi thi hành công tác tông đồ hằng tuần, rất dễ để chúng ta giữ lại một phần trái tim mình. Có thể:

  • chúng ta trao hai giờ hoạt động,

  • nhưng không trao trọn sự hiện diện nội tâm.

Có thể:

  • chúng ta ngại bị từ chối,

  • mà sự từ chối ấy chính là hình thức “bách hại” của thời đại hôm nay.

Hoặc:

  • chúng ta tự đặt giới hạn cho sự kiên nhẫn đối với một linh hồn khó khăn.

  Nhưng Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô — Nữ Vương của chúng ta — đã trao hiến tất cả. Tiếng Fiat của Mẹ không phải là một sự đồng ý nửa vời, nhưng là sự phó thác hoàn toàn cho chương trình của Thiên Chúa.

  Chúng ta hãy noi gương Mẹ và thánh Philípphê Nêri:

  • tháo bỏ những rào cản do chính mình dựng lên,

  • quảng đại hiến trao toàn bộ con người cho công việc tông đồ,

  • và tín thác rằng Chúa sẽ làm cho những cố gắng ấy sinh hoa trái gấp trăm nơi các linh hồn được cứu giúp.

“Bỏ Mọi Sự” và Phần Thưởng Gấp Trăm

  Trong Tin Mừng Mc 10,28-31, Chúa Giêsu dạy một nghịch lý sâu xa: những ai từ bỏ sự an toàn trần thế vì Người và vì Tin Mừng sẽ nhận lại gấp trăm — cùng với bách hại — và sau cùng là sự sống đời đời.

  Chính thánh Philíphê Nêri đã minh họa sống động chân lý ấy.

  Được gọi là: “Tông đồ thành Rôma,” ngài đã từ bỏ một tương lai đầy triển vọng để sống nghèo khó hoàn toàn, tận hiến cho:

  • việc loan báo Tin Mừng trên đường phố,

  • và phục vụ người nghèo.

  Niềm vui của ngài là bằng chứng rằng: người trao hiến chính mình cho Thiên Chúa sẽ không mất gì cả.

Giáo Huấn của Thủ Bản

  Giáo huấn này hoàn toàn hòa hợp với: “Hành động quyết liệt phải tương xứng với niềm tin mãnh liệt.” đặc biệt nơi tiểu mục: “Người Legio Mariae phải trao hiến toàn bộ chính mình.”

  Thủ bản cảnh báo: “Người Legio Mariae nào dựng lên một hàng rào rằng: ‘Sự hy sinh chỉ đến đây thôi, không hơn nữa,’ thì người ấy sẽ chỉ đạt được những kết quả tầm thường.” Đây là điểm kết nối trực tiếp với Tin Mừng hôm nay.

  Cũng như Chúa Giêsu nói rằng sự siêu thoát đích thực luôn đi kèm với thử thách, Thủ bản dạy rằng:

  • muốn tiếp xúc thật sự với các linh hồn,

  • người Legio Mariae phải chấp nhận những hy sinh nhỏ bé,

  • vượt qua vùng an toàn,

  • và từ bỏ sự tiện nghi cá nhân.

Hồi Tâm

  Anh chị Legio Mariae thân mến, chúng ta hãy tự hỏi:

  Trong công việc tông đồ của tôi, đâu là ranh giới mà tôi đã dựng lên và nói rằng: “Tôi chỉ hy sinh đến đây thôi, không hơn nữa”?

  Làm sao hôm nay tôi có thể xin Đức Mẹ ban ơn để bước qua ranh giới ấy?

Truyền giáo tận nhà và tiếp xúc với đám đông

  Các hội viên Legio Mariae hoạt động được mời gọi sống chính căn tính truyền giáo này. Truyền giáo tận nhà và tiếp xúc với đám đông

  Cũng như thánh Philípphê Nêri đi từng nhà tại Rôma, hai hội viên Legio Mariae được sai đi vào những nơi xa lạ.

  Công việc ấy đòi hỏi:

  • hy sinh sự thoải mái cá nhân,

  • chấp nhận sự lạnh nhạt hoặc chống đối,

  • và vượt qua những giới hạn nội tâm để tạo nên sự tiếp xúc thật sự với các linh hồn.

Tiếp xúc trực tiếp với người ngoài xã hội và phân phát tài liệu thiêng liêng nhằm dẫn đưa các linh hồn đến với Đức Kitô và Hội Thánh.

  Khi đứng nơi công cộng để phân phát ảnh tượng, sách báo thiêng liêng hay các vật đạo đức, người Legio Mariae cần chính tinh thần siêu thoát Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay.

  Điều đó đòi hỏi:

  • đặt việc loan báo Tin Mừng cao hơn nỗi sợ xã hội,

  • cao hơn danh dự cá nhân,

  • và cao hơn sự thoải mái của bản thân.

  Xin kính chúc tất cả anh chị Legio Mariae một ngày Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên thật sốt sắng!

  Lạy Thánh Philípphê Nêri, cầu cho chúng con!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

“Mẹ Maria, Người Mẹ Thiêng Liêng của Chúng Ta: Suối Nguồn Ân Sủng và Sự Hiệp Nhất Tông Đồ”

St 3,9-15.20 - Tv 87,1-2.3 và 5.6-7 - Ga 19,25-34

Lễ Nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Ngày 25 tháng 5 năm 2026

[x. Thủ bản chương 9: Hội viên Legio Mariae với Nhiệm thể Chúa Kitô.”]

Đứng Dưới Chân Thập Giá cùng Mẹ Chúng Ta

Anh chị Legio Mariae thân mến,

Hôm nay khi Hội Thánh cử hành lễ nhớ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, ánh mắt chúng ta hướng về chiến địa cuối cùng trên đồi Canvê.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy Nữ Vương của mình đứng vững dưới chân Thập Giá. Mẹ không bỏ chạy; Mẹ không gục ngã. Mẹ đứng đó trong sự can trường, âm thầm hiến dâng.

Chính trong giờ phút đau thương tột cùng ấy, Chúa Giêsu nhìn xuống và trao cho chúng ta mệnh lệnh lên đường: “Đây là Mẹ của anh.”

Người không chỉ nói với Gioan. Người đang nói trực tiếp với từng hội viên Legio Mariae của Praesidium này. Người trao phó toàn thể Hội Thánh của Người cho trái tim từ mẫu của Mẹ mình.

Là những quân binh của Legio Mariae, đời sống tông đồ của chúng ta phản chiếu chính khung cảnh ấy.

Khi chúng ta rời giáo xứ để:

  • thăm viếng bệnh nhân,

  • gõ cửa từng gia đình,

  • gặp gỡ những người đã xa rời các bí tích...,

nhiều khi chúng ta cũng đang đứng dưới chân những cây Thập giá của thời đại hôm nay.

Chúng ta gặp những tâm hồn khô cạn thiêng liêng, những người đang âm thầm kêu lên theo cách riêng của họ: “Tôi khát.”

Thủ bản Legio Mariae nhắc chúng ta rằng chúng ta không thể tách rời Đức Kitô khỏi Mẹ của Người. Nếu cố gắng thi hành công cuộc loan báo Tin Mừng mà không có Mẹ Maria, chúng ta chẳng khác nào muốn thở mà không có trái tim.

Khi lưỡi đòng của người lính đâm thâu cạnh sườn Đức Kitô, các bí tích của Hội Thánh đã tuôn trào. Và Mẹ Maria hiện diện nơi đó để chứng kiến sự khai sinh ấy. Hôm nay cũng vậy, Mẹ tiếp tục chăm sóc sự sống thần linh ấy trong những tâm hồn mà chúng ta được sai đến thăm viếng.

Hãy Canh Tân Lòng Trung Thành với Mẹ

Hôm nay, chúng ta hãy đổi mới sự tận hiến của mình cho Mẹ.

Khi anh chị Legio Mariae:

  • xếp sổ tay ghi chú công tác,

  • chuẩn bị lên đường cho hai giờ hoạt động tông đồ tuần này,

xin đừng đi một mình. Hãy đem Mẹ Maria vào:

  • gia đình của anh chị,

  • tư tưởng của anh chị,

  • lời nói của anh chị.

Ước gì những linh hồn mà anh chị Legio Mariae gặp gỡ không chỉ cảm nhận sự kiên nhẫn giới hạn của con người chúng ta, nhưng còn cảm nhận được tình yêu dịu hiền, mạnh mẽ và cứu độ của Mẹ Hội Thánh.

Mẹ Maria — Suối Nguồn Ân Sủng và Sự Hiệp Nhất Tông Đồ

Nếu suy niệm Tin Mừng Ga 19,25-34, chúng ta thấy rằng trong lúc Đức Kitô chịu đau khổ trên Thập Giá, Người chính thức trao Mẹ của Người cho môn đệ yêu dấu Gioan — và qua Gioan, cho toàn thể Nhiệm Thể Người.

Ngay sau việc trao phó ấy, cạnh sườn Đức Kitô bị đâm thâu, và máu cùng nước tuôn chảy ra — dấu chỉ bí tích khai sinh Hội Thánh.

Theo Thủ bản Legio Mariae chương 9: Hội viên với Nhiệm thể Chúa Kitô, biến cố Kinh Thánh này không chỉ là một hành động lịch sử đầy yêu thương, nhưng còn là một khuôn mẫu thần học sâu sắc cho công cuộc truyền giáo của giáo dân.

“The Mystical Home” — Ngôi Nhà Huyền Nhiệm

“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.”

Đối với một hội viên Legio Mariae, “đón Mẹ Maria vào nhà mình” có nghĩa là:

  • tận hiến toàn bộ đời sống,

  • hành động,

  • và công việc tông đồ

cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ.

Trái Tim của Nhiệm Thể Đức Kitô

Thủ bản giải thích rằng: Đức Maria đối với Nhiệm Thể cũng như trái tim đối với thân thể con người.

Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô (x. Ga 19,34) tượng trưng cho các ân sủng thiết yếu của:

  • Bí tích Rửa Tội,

  • và Bí tích Thánh Thể,

những ân sủng mà Mẹ Maria — với tư cách là Đấng Trung Gian các ơn thánh — dịu dàng phân phát cho con cái mình.

Hồi Tâm

Khi thi hành công tác tông đồ hằng tuần, tôi có chỉ xem mình như một người thiện nguyện cá nhân không?

Hay tôi thực sự để cho Mẹ Maria:

  • yêu thương,

  • chăm sóc,

  • và nuôi dưỡng các linh hồn qua chính đời sống của tôi?

Hoạt động tông đồ thăm viếng và Mầu Nhiệm Thập Giá

Anh chị Legio Mariae thân mến,

Đoạn Tin Mừng này xác nhận rõ ràng tinh thần của hoạt động tông đồ thăm viếng trong Legio Mariae.

Thứ nhất: Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu và Các Bí Tích

Máu và nước tuôn trào (x. Ga 19,34) chỉ về mục tiêu căn bản của Legio:

  • đưa các linh hồn trở về với Bí tích Hòa Giải,

  • Thánh Lễ,

  • và Bí tích Rửa Tội.

Thứ hai: Đồng Hành trong Trận Chiến Thiêng Liêng

Đứng dưới chân Thập Giá đòi hỏi chính nhân đức mà Thủ bản gọi là:

“Legionary Courage” — lòng can đảm của người Legio Mariae.

Các hội viên được mời gọi bước vào:

  • những gia đình khó khăn,

  • những môi trường chống đối,

  • những tâm hồn nguội lạnh,

với cùng một lòng trung thành không lay chuyển mà Mẹ Maria đã thể hiện trên đồi Canvê.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, cầu cho chúng con và cho hội viên Legio Mariae trung thành.

Xin kính chúc tất cả anh chị một ngày Thứ Hai thật sốt sắng!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

Tài liệu tham khảo

The Official Handbook of the Legion of Mary - Concilium Legionis Mariae

De Montfort House, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7, Ireland

Donald Senior và cộng sự, The Catholic Study Bible, ấn bản thứ 3 (2010)

The New American Bible, Saint Joseph Edition (2011)

The Catholic Prayer Bible (1993)

Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (1997)

Allocutio: “Được Sai Đi Trong Bình An và Quyền Năng của Chúa Thánh Thần Qua Mẹ Maria”

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Ngày 24 tháng 5 năm 2026

Cv 2,1-11 ; Tv 104,1.24.29-30.31.34 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23

Xin chúc mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đến tất cả anh chị Legio Mariae!
Chúc mừng sinh nhật Mẹ Hội Thánh của chúng ta!

Anh chị em Legio Mariae thân mến,

Trong Tin Mừng hôm nay của lễ Hiện Xuống, chúng ta thấy các Tông Đồ đang ẩn mình sau những cánh cửa đóng kín vì sợ hãi. Các ngài hoàn toàn tê liệt trong lo âu. Nhưng chính lúc ấy, Đức Kitô Phục Sinh hiện đến giữa các ngài, ban bình an của Người, rồi thực hiện một hành động thật sâu xa:

“Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’”
(Ga 20,22)

Đây chính là mầu nhiệm cốt lõi mà linh đạo của Legio Mariae luôn chiêm niệm.

Nếu anh chị để ý trong Kinh Tuyên Hứa Legio, lời tuyên hứa ấy không trực tiếp dâng lên Đức Maria, nhưng được ngỏ với Chúa Thánh Thần:

“Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay con đứng trước tôn nhan Ngài như người chiến sĩ và tôi tớ của Ngài… vì biết rằng Ngài luôn hoạt động cùng với Đức Maria.”

Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria trong Công Tác Tông Đồ

Là hội viên Legio Mariae, công tác tông đồ của chúng ta đưa chúng ta đến:

  • với người đau yếu,

  • công cuộc truyền giáo từng nhà,

  • hay những linh hồn đang bị giam cầm trong tội lỗi và tuyệt vọng...

Và rất thường xuyên, chúng ta phải đối diện với những “cánh cửa đóng kín” của thời đại hôm nay:

  • những trái tim chai cứng vì tổn thương,

  • chủ nghĩa vô thần,

  • sự dửng dưng,

  • hay nỗi thất vọng sâu xa.

Nhiều khi chúng ta cảm thấy cùng một nỗi sợ mà các Tông Đồ đã cảm thấy trong căn phòng Tiệc Ly.

Nhưng hãy nhớ điều này, anh chị Legio Mariae thân mến:

Trên đỉnh của Vexillum — lá cờ Legion — chính là hình chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần.

Mọi ân sủng:

  • phát xuất từ Chúa Thánh Thần,

  • tuôn qua đôi tay của Đức Maria, Đấng Trung Gian các ơn thánh,

  • rồi đến với chúng ta.

Anh chị không bao giờ bước vào công việc tông đồ một mình.

Khi đứng trước một cánh cửa khép kín, hãy thực hiện điều mà Thủ bản gọi là: “a glance of the heart” — “một cái nhìn của tâm hồn” hướng về Chúa Thánh Thần, như Thủ bản khuyến khích nơi trang 33, để xin Người thổi hơi bình an của Người vào cuộc gặp gỡ ấy.

Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu — Hiền Thê trung tín của Chúa Thánh Thần — giúp chúng ta giải phóng ngọn lửa Hiện Xuống ấy trong giáo xứ hôm nay.

Ave Maria!

Suy Niệm Tin Mừng Ga 20,19-23

Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Kitô Phục Sinh:

  • vượt qua những cánh cửa đóng kín của sợ hãi,

  • thổi ban Chúa Thánh Thần,

  • và sai các môn đệ ra đi với quyền tha tội.

Chúng ta có thể liên kết mầu nhiệm này với giáo huấn của Thủ bản, đặc biệt:

  • Chương 5: Đặc điểm của lòng tôn sùng,

  • mục 1: “Thên Chúa và Đức Maria”,

  • và Chương 25: Bức hoạ của Legio Mariae.

Thủ bản dạy rằng:

“Legio Mariae được xây dựng trên lòng sùng kính sâu xa đối với Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, Đấng luôn hoạt động trong sự hiệp nhất hoàn hảo với Đức Trinh Nữ Maria.”

Cũng như:

  • Chúa Thánh Thần phủ bóng trên Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin,

  • và ngự xuống trên các Tông Đồ trong ngày Hiện Xuống khi Mẹ hiện diện cầu nguyện giữa các ngài,

thì hôm nay Người vẫn tiếp tục hoạt động qua Mẹ trong công việc tông đồ của Legio.

Khi một hội viên Legio Mariae:

  • bước vào một gia đình,

  • hoặc nói chuyện với một linh hồn,

người ấy phải cậy dựa vào chính hơi thở thần linh ấy để phá vỡ những “cánh cửa đóng kín” của sự sợ hãi và dửng dưng hiện đại.

Được Sai Đi trong Quyền Năng Chúa Thánh Thần

Chủ đề hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng: Chúa Thánh Thần có thể phá vỡ mọi cánh cửa đóng kín.

Là hội viên và uỷ viên của Legio Mariae, chúng ta được mời gọi tự hỏi:

Khi đối diện với sự khước từ, sợ hãi hoặc những cánh cửa khép kín trong công việc tông đồ hằng tuần, tôi có cố mở chúng bằng sức riêng mình không? Hay tôi dừng lại để cầu xin Chúa Thánh Thần cùng với Mẹ Maria, tin rằng ân sủng Người có thể làm tan chảy mọi nỗi sợ?

Thăm viếng từng nhà và Tiếp xúc đám đông

Khi thực hiện công tác:

  • thăm viếng từng nhà,

  • tiếp xúc đám đông,

người Legio Mariae không dựa vào tài năng tự nhiên của mình.

Cũng như Chúa Giêsu bước vào căn phòng đóng kín mà không bị ngăn cản, Chúa Thánh Thần ban cho người người Legio Mariae:

  • lòng can đảm siêu nhiên,

  • sức mạnh nội tâm,

  • và khả năng mở lời với những người xa lạ để công bố bình an của Đức Kitô.

Sứ Vụ Hòa Giải và Bí Tích Thống Hối

Anh chị legionary thân mến, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu liên kết việc ban Chúa Thánh Thần trực tiếp với quyền tha tội: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.” (Ga 20,23)

Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác Legio Mariae là:

  • mời gọi những người Công giáo nguội lạnh trở về với Bí tích Hòa Giải,

  • khuyến khích lãnh nhận Bí tích Thống Hối,

  • và tái khám phá đời sống bí tích.

Khi làm điều đó trong các cuộc thăm viếng, anh chị đang trực tiếp trở thành khí cụ sống động của chính biến cố Hiện Xuống.

Xin kính chúc tất cả anh chị Legio Mariae một đại lễ Hiện Xuống thật sốt sắng và đầy tràn Chúa Thánh Thần!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!

Ave Maria!

Frater Kang Nad Tim

Thánh Địa – Giêrusalem - LegioMariaeWorldWide

Tài liệu tham khảo

The Official Handbook of the Legion of Mary - Concilium Legionis Mariae

De Montfort House, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7, Ireland

Donald Senior và cộng sự, The Catholic Study Bible, ấn bản thứ 3 (2010)

The New American Bible, Saint Joseph Edition (2011)

The Catholic Prayer Bible (1993)

Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (1997)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan