Bài giảng Thánh Lễ truyền chức Giám mục phụ tá GP Hưng Hoá: Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh

27-05-2025 719 lượt xem

- WĐBĐM - 9g00 sáng ngày thứ ba, 27/5/2025, tại nhà thờ Chính tòa Hưng Hoá, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá đã dâng Thánh Lễ truyền chức Giám mục cho cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, 52 tuổi, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá. Thánh Lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, một số Giám mục trong HĐGMVN và đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân. Hai vị phụ phong là Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục giáo phận Cần Thơ và Đức cha GB Nguyễn Huy Bắc, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. 

“MẦU NHIỆM ƠN GỌI GIÁM MỤC”

Bài giảng lễ truyền chức giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa
do ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương giảng thuyết

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, trong Thánh Lễ truyền chức giám mục, giáo phận Hưng Hóa vinh dự đón tiếp Đức Hồng y Phêrô, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, và quý khách từ nhiều nơi. Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo phận Hưng Hóa, cách riêng cho Đức Giám mục phụ tá Tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh.

Giới thiệu giáo phận Hưng Hóa

Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895, cách đây 130 năm, với Tòa Giám Mục đặt tại trung tâm tỉnh Hưng Hóa xưa, bao gồm Sơn Tây cũ và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Năm 1891, tỉnh Hưng Hóa được tái lập, và đến năm 1903, đổi tên thành tỉnh Phú Thọ. Từ năm 1997, khi tỉnh Phú Thọ được tái lập, Hưng Hóa chỉ còn là tên một thị trấn ở huyện Tam Nông. Do chiến tranh tàn phá, từ năm 1950, Tòa Giám Mục được đặt tại Sơn Tây, và nhà thờ chính tòa tại đây trở thành nhà thờ chính tòa của giáo phận từ năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập.

Hiện trạng giáo phận

Hiện nay, giáo phận Hưng Hóa trải rộng trên 10 tỉnh thành, bao gồm Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội), Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, và một phần Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang. Trong 20 năm qua, số giáo dân tăng từ 200.000 lên 280.000, với khoảng một nửa sống tại Phú Thọ. Số giáo xứ, giáo họ, và điểm truyền giáo tăng từ 450 lên 700. Từ vùng đất Phú Thọ, nơi có di tích đền Hùng, đã xuất thân nhiều linh mục và tu sĩ, nhưng Đức cha Phaolô là vị giám mục đầu tiên từ tỉnh này. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúc mừng Đức cha phụ tá Phaolô, và giáo xứ Phù Lao, huyện Thanh Thủy, quê hương của ngài.

Chúa chọn gọi theo tình yêu

Thường khi Tòa Thánh công bố bổ nhiệm một giám mục, nhiều người thắc mắc: “Tại sao Chúa chọn vị này mà không phải vị khác?” Câu trả lời nằm trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô: “Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Ngài những người Ngài muốn” (Mc 3,14). Tại sao Chúa chọn người này? Đó là mầu nhiệm tình yêu [1], không thể giải thích bằng lý lẽ con người. Khi Chúa chọn ông Simon Phêrô làm đầu Hội Thánh, nhiều người thời đó thắc mắc tại sao không chọn Gioan, “người môn đệ Chúa yêu”. Tin Mừng Gioan, sau chương 20, thêm chương 21 để thuật lại câu chuyện tình yêu giữa Chúa Giêsu và Phêrô (x. Ga 21,15–17). Chúa hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô thưa: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ba lần trả lời ấy không chỉ chuộc lại ba lần chối Thầy, mà còn được Chúa trao quyền chăn dắt đoàn chiên.

Thánh Phaolô – Quan thầy Đức Cha Tân cử

Thánh Phaolô, bổn mạng của Đức cha phụ tá, cũng tự thuật về ơn gọi của mình trong thư gửi tín hữu Êphêsô: “Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong số các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này, là rao giảng cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô” (Ep 3,8). Ngài ý thức mình là “kẻ hèn mọn nhất”, nhưng được Chúa thương chọn để loan báo Tin Mừng.

“Chính Thầy đây, đừng sợ”

Đức cha phụ tá Phaolô chọn khẩu hiệu: Ego sum, nolite timere! Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 6,50). Tin Mừng Mátthêu thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, khiến các Tông đồ phấn khích (x. Mt 14,13–21). Lo sợ các ông kiêu ngạo, Chúa Giêsu bảo họ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn Ngài lên núi cầu nguyện. Khi các Tông đồ chèo thuyền chống chọi gió ngược, vào khoảng canh tư, Chúa đi trên mặt biển đến với họ. Thấy Ngài, các ông hoảng sợ, tưởng là ma. Chúa phán: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 6,50). Thánh Mátthêu thêm chi tiết: Phêrô xin đi trên mặt biển đến với Chúa, nhưng khi sóng gió nổi lên, ông sợ hãi, chìm xuống, và kêu: “Thưa Thầy, xin cứu con!” Chúa nắm tay ông, trách: “Người đâu mà kém tin vậy!” (Mt 14,31). Cả hai bước lên thuyền, và sóng gió yên lặng.

Đức cha Phaolô chia sẻ rằng khẩu hiệu này là lời trấn an của Chúa trước sứ mạng cao cả, nhắc ngài luôn tín thác vào Chúa. Khẩu hiệu cũng là lời nhắn nhủ đến giáo phận: “Đừng ngại gặp gỡ ngài.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV – Lựa chọn của Chúa

Trong gần một tháng qua, chúng ta vui mừng khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn. Ngài tiếp cận gần gũi, khiến mọi người không e ngại khi gặp gỡ. Trước và trong Mật nghị bầu Giáo hoàng, mọi tín hữu hiệp ý cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Chiều tối ngày 8 tháng 5, khi Đức Hồng y Trưởng đẳng Phó tế công bố tên Đức Tân Giáo hoàng, nhiều người bất ngờ. Một số bình luận rằng, trong khi nhiều người chú ý đến các Hồng y được dự đoán, Đức Lêô XIV xuất hiện như lựa chọn của Thiên Chúa, theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Sáng ngày 9 tháng 5, ngài trích Thánh vịnh 95: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện bao kỳ công” (Tv 95,1). Ngài nói: “Anh em đã gọi tôi vác thập giá được chúc lành với sứ mạng này, và tôi tin cậy anh em sẽ đồng hành cùng tôi loan báo Tin Mừng.” Ngày 10 tháng 5, ngài khẳng định: “Tôi tin tưởng vào sự trợ giúp, ân sủng, và sự quan phòng của Chúa, cùng với sự gần gũi của các Hồng y và anh chị em trên thế giới, những người tin vào Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội, và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và việc lành.”

Nghi thức truyền chức và sứ mạng Giám mục

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, Giám mục giáo phận Rôma, vị mục tử lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Lát nữa, chúng ta sẽ tham dự nghi thức truyền chức Giám mục, bắt đầu bằng kinh cầu Chúa Thánh Thần. Nghi thức chính yếu là việc đặt tay và lời nguyện truyền chức [2]. Lời nguyện này cho thấy Giám mục vừa là thầy vừa là môn đệ. Là thầy, ngài được Chúa Thánh Thần trợ giúp để giảng dạy chân lý và làm mục tử nhân danh Chúa Kitô. Là môn đệ, ngài lắng nghe tiếng Chúa qua dân Chúa, đảm bảo tiếng nói ấy không sai lầm trong đức tin (x. Lumen Gentium, số 12). Giám mục dẫn dắt đoàn chiên bằng cách đi trước để chỉ đường, đi giữa để củng cố sự hiệp nhất, và đi sau để không ai bị bỏ lại. Ngài không bao giờ đánh mất “mùi chiên của dân Chúa" [3], để tìm ra những con đường mới trong mục vụ.

Phó thác cho Đức Mẹ và Thánh Phaolô

Giờ đây, chúng ta tham dự nghi thức truyền chức Giám mục và dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho nhau, cách riêng cho Đức cha phụ tá Phaolô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, nguồn linh hứng và sức mạnh, soi sáng và hướng dẫn ngài. Xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan thầy đệ nhất của giáo phận Hưng Hóa, cầu bầu cho mọi thành phần dân Chúa. Xin Mẹ đồng hành với Đức cha chính Đaminh, Đức cha phụ tá Phaolô, các linh mục, tu sĩ, và giáo dân trong việc sống đức tin, cậy, mến, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.

Xin Thánh Phaolô, Quan thầy của Đức cha phụ tá, giúp ngài luôn trung tín, như ngài viết: “Tôi có là gì, cũng nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu” (1 Cr 15,10). Amen.

+ ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương

[1]: Mầu nhiệm tình yêu: Sự chọn gọi của Chúa dựa trên tình yêu vô điều kiện, không thể giải thích bằng lý lẽ con người (Deus Caritas Est, số 6).

[2]: Nghi thức truyền chức: Gồm việc đặt tay và lời nguyện truyền chức, theo Sách Nghi thức Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

[3]: Mùi chiên của dân Chúa: Hình ảnh từ Tông thư Amoris Laetitia (số 96), chỉ sự gần gũi của mục tử với đoàn chiên.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.