TIN MỪNG GIỮA HAI VỊ TÔNG ĐỒ PHÊRÔ & PHAOLÔ: MỘT HỒNG ÂN TRỌN VẸN CHO NGÀY MỪNG BỔN MẠNG
- WĐBĐM - Giữa bối cảnh Hội Thánh toàn cầu đang hướng về Năm Thánh 2025 – Năm của Niềm Hy Vọng, Thánh Lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô trở nên dịp đặc biệt để mỗi người tín hữu chiêm ngắm hai cột trụ đức tin, suy tư về hành trình ơn gọi, và can đảm dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Một bài giảng đầy chiều sâu, kết nối giữa lịch sử đức tin và thực tại hôm nay, được chia sẻ từ kinh nghiệm sống động của một linh mục từng là tân tòng.
Giáo xứ Martinô – TGP Sài Gòn, chiều Chúa nhật 29/6/2025, rợp ánh sáng đức tin và hân hoan trong Thánh Lễ trọng thể mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – là trụ cột của Hội Thánh toàn cầu, đồng thời là dịp đặc biệt đánh dấu 36 năm hồng ân Rửa Tội và 16 năm linh mục của Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc – Chánh xứ Martinô, Phó Linh giám Hội đồng Senatus – Legio Mariæ Việt Nam.
Cùng hiệp thông trong Thánh Lễ, có Ban Quản trị và các Thông Tín viên Hội đồng Senatus cùng cộng đoàn Giáo xứ Martinô. Không gian phụng vụ trở thành một nhịp cầu nối giữa lịch sử cứu độ và hành trình đức tin của mỗi người, đặc biệt là nơi hai vị mục tử được mời gọi trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh hôm nay.
Một chứng từ đức tin sống động
Trong bài giảng Thánh Lễ thật sâu lắng và đầy xúc cảm, Cha Phêrô Hà Thiên Trúc đã đưa cộng đoàn trở về cội nguồn đức tin qua chân dung hai vị thánh trụ cột của Giáo Hội: Phêrô – đá tảng tuyên xưng đức tin và Phaolô – Tông đồ dân ngoại, rao giảng không mỏi mệt về Đức Kitô.
Với tông giọng tâm tình mộc mạc nhưng thấm đượm chiều sâu thần học, Cha Phêrô Trúc chia sẻ lại những dấu mốc ơn gọi cá nhân từ thời còn là một Dự tòng năm 1989, cảm mến Thánh Phêrô qua việc học giáo lý, đến khi được bạn hữu gọi mình là “giống như Thánh Phaolô” – từ người chưa biết Chúa trở thành chứng nhân Tin Mừng. Hành trình 36 năm gia nhập Đạo Công giáo, 25 năm dấn thân, và 16 năm linh mục, được Cha ví như một chuỗi “ơn lành và ánh sáng” được đan dệt từ tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Ngài nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20) – chính là lời thánh Phaolô, cũng là hành trình đời sống linh mục mà tôi được mời gọi bước theo mỗi ngày.
Mừng lễ – Mừng ơn gọi – Mừng Hội Thánh
Lễ hai Thánh Tông đồ năm nay càng thêm phần thiêng liêng khi diễn ra trong bối cảnh toàn thể Giáo Hội đang hướng về Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Niềm Hy Vọng. Cha Phêrô Trúc gợi nhắc cộng đoàn về lời mời gọi của Đức Phanxicô: “Hãy ra đi loan báo Tin Mừng.” Nhưng đồng thời, cũng hãy biết củng cố đời sống nội tâm, sống gắn bó với Chúa và với Giáo Hội – như chính hai Thánh Tông đồ đã sống và dạy.
Một tâm tình đầy hy vọng
“Xin hai Thánh Tông đồ chuyển cầu để giáo xứ Martinô, Hội đoàn Legio Mariæ, mỗi người chúng ta… trở nên cộng đoàn trưởng thành trong đức tin, luôn nhiệt thành trong sứ vụ và không ngừng vươn lên để giới thiệu Chúa cho mọi người.” (x. nguyên văn bài giảng Thánh Lễ cuối trang)
Thánh Lễ không chỉ là dịp mừng bổn mạng, mà còn là lời tri ân sống động dành cho những “chứng nhân thời đại” – những vị mục tử và những anh chị em tông đồ Legio Mariæ đã và đang âm thầm dấn thân, phục vụ và xây dựng Hội Thánh làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.
Xin tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã trao ban, và xin hai Thánh Tông đồ tiếp tục dẫn dắt hành trình đức tin của mỗi người chúng ta trên con đường loan báo Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
“HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ:
CỘI RỄ ĐỨC TIN, SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO VÀ NIỀM HY VỌNG HÔM NAY”
[Bài Giảng Thánh Lễ Mừng Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô_29/6/2025]
Kính thưa quý sơ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Không rõ quý ông bà và anh chị em đã biết đến hai vị thánh này bao lâu rồi, nhưng đối với con – một người tân tòng – thì thật là một ân huệ lớn lao khi được học giáo lý từ cuối năm 1988 đến đầu năm 1989. Trong suốt sáu tháng học giáo lý dự tòng, nhờ việc tìm hiểu Kinh Thánh và chọn cho mình một vị thánh bổn mạng, con đã được ấn tượng sâu sắc với thánh Phêrô.
I. Thánh Phêrô – Người tuyên xưng đức tin đầu tiên
Ngài là một trong những người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi, và là một trong ba môn đệ thân tín – cùng với thánh Gioan và Giacôbê – được chứng kiến nhiều biến cố trọng đại trong đời sống công khai của Chúa.
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô, với lòng yêu mến và xác tín, đã đại diện các tông đồ mà tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Không phải do ngài tự mình khám phá ra chân lý này, nhưng như chính Chúa Giêsu nói: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17)
Dù thánh Phêrô tuyên xưng đức tin cách đúng đắn, có thể lúc ấy ngài vẫn chưa hiểu sâu xa mầu nhiệm của lời mình nói. Thế nhưng, Chúa Giêsu không từ bỏ ngài. Trái lại, Người trao cho ngài sứ vụ nền tảng: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời...” (x. Mt 16,18-19)
Tuy vậy, thánh Phêrô cũng bộc lộ sự yếu đuối của con người. Khi nghe Chúa loan báo về cuộc Thương Khó, ngài đã can ngăn và bị Chúa quở trách: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (x. Mt 16,23)
Thánh Phêrô là người thật lòng yêu mến Chúa. Khi Chúa Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể, nhiều môn đệ đã bỏ đi. Chúa hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6,67)
Và Phêrô đã đáp lại cách chân thành: “Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Dù ngài quả quyết không bao giờ bỏ Thầy, nhưng khi gà gáy lần thứ hai, ngài đã ba lần chối Chúa. Thế nhưng, Chúa vẫn chọn ngài. Sau khi phục sinh, Chúa hỏi ngài ba lần: “Simôn, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Và Phêrô đã ba lần đáp lại: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15-17)
Chính tình yêu trung thành ấy giúp thánh Phêrô tiếp tục trở thành nền tảng sống động của Hội Thánh.
II. Thánh Phaolô – Vị tông đồ dân ngoại
Trong khi con còn chưa hiểu rõ về thánh Phaolô thì một người bạn trở lại đạo trước con một tháng đã nói: “Tôi thấy chú giống thánh Phaolô vậy đó!”
Thánh Phaolô – ban đầu là một người bách hại Giáo Hội – đã được ơn hoán cải trên đường đi Đamas. Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với ngài: “Saun, Saun, sao ngươi lại bắt bớ Ta?” (Cv 9,4). Từ đó, ngài trở thành một người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, thiết lập các cộng đoàn Kitô hữu, và chịu muôn vàn gian khổ vì danh Đức Kitô.
Có những câu nói của thánh Phaolô đã trở thành kim chỉ nam cho con đường đức tin của chúng ta:
“Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng tôi.” (2 Cr 5,14)
“Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
“Giờ đây, tôi chỉ còn mong đợi triều thiên công chính.” (2 Tm 4,8)
III. Hai vị tông đồ – Một niềm tin, một sứ mạng
Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin; thánh Phaolô là người giúp Hội Thánh hiểu rõ đức tin ấy. Thánh Phêrô củng cố Hội Thánh giữa dân Do Thái; thánh Phaolô mở rộng Hội Thánh cho muôn dân. Nhờ các ngài, chúng ta – là những người không thuộc dòng dõi Israel – được đón nhận Tin Mừng và trở nên con cái Thiên Chúa.
IV. Những hồng ân cá nhân và Năm Thánh 2025
Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với con. Tròn 36 năm kể từ khi con bắt đầu hành trình đức tin, và cũng là dịp chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Niềm Hy Vọng.
Cách đây đúng 25 năm, trong Năm Thánh 2000, con đã dâng lời cầu xin: “Chúa chọn thì Chúa cho con đi tu.” Và chính Chúa đã chọn, đã ban ơn, để rồi con được chịu chức linh mục vào ngày 19 tháng 6 năm 2009.
Hôm nay, dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Martinô – con hồi tưởng tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà cách đây 16 năm con đã khấn nguyện dâng trọn cà cuộc đời cho Chúa và Mẹ Maria – con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành.
V. Mời gọi hiệp thông và sứ mạng loan báo Tin Mừng
Trong Thánh Lễ này, con tha thiết mời gọi cả cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV – đấng kế vị thứ 266 của thánh Phêrô – và cầu nguyện cho các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã qua đời.
Xin cho chúng ta trong Năm Thánh 2025, biết sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi tông đồ Legio Mariæ làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, xin cho cộng đoàn giáo xứ và Legio Mariæ Việt Nam chúng ta trở nên một Hội Thánh tại gia luôn trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ, và hăng say loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Amen.
Lm. Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.