Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Bùi Văn Minh Nhật: “Được Yêu Thương và Tha Thứ”
“Với kim chỉ nam ‘Được Yêu Thương và Tha Thứ’ của Tân Linh Mục Giuse Bùi Văn Minh Nhật – từ một chú bé giúp lễ tại giáo xứ Hà Đông – đã trở về quê hương, ôm trọn tình yêu của cộng đoàn để dâng hy lễ tạ ơn, khởi đầu sứ vụ thánh hiến với tâm tình: ‘Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi’ (Pl 4,13).”
Vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2025, giáo xứ Hà Đông, Tổng Giáo phận Sài Gòn, rực rỡ niềm vui trong Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa của Tân Linh Mục Giuse Bùi Văn Minh Nhật. Thánh Lễ do chính Tân Linh Mục Giuse chủ tế, với sự đồng tế của cha nghĩa phụ Giuse Đỗ Mạnh Cường, chánh xứ Chợ Cầu, cha chánh xứ và phó xứ Hà Đông, Tân Linh Mục Phaolô cùng lớp, cùng quý cha khách mời. Cộng đoàn dân Chúa, từ quý tu sĩ, ông bà cố, thân nhân đến đông đảo giáo dân, đã cùng hiệp dâng lời tạ ơn trong bầu không khí thấm đượm tình gia đình.
Hành Hương Về Đền Thánh: Tâm Tình Tạ Ơn và Sám Hối
Mở đầu Thánh Lễ, Tân Linh Mục Giuse, với lòng xúc động, đã dẫn cộng đoàn vào niềm vui hành hương về đền thánh, như lời Thánh vịnh: “Vui dường bao khi người ta nói với tôi: ‘Nào ta tiến về đền thánh Chúa!’” (Tv 122,1). Ngài bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục được Đức Tổng Giám mục Giuse trao ban, đồng thời cảm ơn cộng đoàn Hà Đông – nơi nuôi dưỡng đức tin và hành trình ơn gọi của ngài. Tân Linh Mục đặc biệt nhắc đến bố mẹ, những người đã sống bậc hôn nhân gia đình qua 50 năm, và các linh hồn tiền nhân, quý cha cố, cùng cộng đoàn đã âm thầm nâng đỡ ngài. Với tâm tình sám hối, ngài xin cộng đoàn cầu nguyện để các tân linh mục khóa 20 Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon sống quảng đại, tận tâm trong sứ vụ.
“Yêu Thương Như Thầy Đã Yêu”
Trong bài giảng Thánh Lễ, cha Giám học Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng chia sẻ sâu sắc về chủ đề “Được Yêu thương và Tha thứ” – kim chỉ nam đời linh mục của cha Giuse. Dựa trên Lời Chúa: “Hỡi anh em, những người bé mọn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34), cha nhấn mạnh rằng linh mục không chỉ là người cha dẫn dắt, mà trước hết phải là người con, cảm nhận tình yêu bao dung của cộng đoàn và Thiên Chúa. Tân Linh Mục Giuse, như một người con trở về quê hương, đã ôm lấy tình yêu của giáo xứ để dâng lên hy lễ tạ ơn. Cha Giám học kể câu chuyện cảm động về chiếc đèn Ferrari vỡ, nhắc nhở cộng đoàn dừng lại để lắng nghe và yêu thương, như Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân môn đệ. Cha kêu gọi cộng đoàn tiếp tục yêu thương, cầu nguyện cho tân linh mục Giuse và các linh mục, để họ trở nên hiện thân của lòng Chúa thương xót.
Niềm Vui Của Giáo Xứ: Hạt Giống Đức Tin Nở Hoa
Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, ông Chủ tịch Phêrô Nguyễn Đình Nhật bày tỏ niềm tự hào khi giáo xứ Hà Đông chứng kiến Tân Linh Mục Giuse – người con từng là chú bé giúp lễ, thành viên ca đoàn Xêxilia – trở thành linh mục thứ 22 của giáo xứ. Ông chúc mừng ngài đã vượt qua hành trình dài dùi mai kinh sử và thử thách, trở thành “muối men cho đời, ánh sáng trần gian” (Mt 5,13-14). Cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng ông bà cố và gia đình, đồng thời gửi gắm món quà lưu niệm như dấu ấn tình yêu và kỳ vọng dành cho cha mới.
Lời Tri Ân Từ Trái Tim Tân Linh Mục
Kết thúc Thánh Lễ, Tân Linh Mục Giuse nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn, trích lời Thánh Phaolô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Ngài cảm tạ Đức Tổng Giám mục, quý cha giáo, cha nghĩa phụ Giuse Đỗ Mạnh Cường, và cộng đoàn các giáo xứ Hà Đông đã đồng hành, từ những ngày thực tập mục vụ tại Doi Lầu, Trung Chánh, Cao Thái, đến Thánh Lễ trang trọng hôm nay. Đặc biệt, ngài xin lỗi và cảm ơn bố mẹ vì những hy sinh thầm lặng, đồng thời dâng lên phép lành Tòa Thánh như món quà tri ân. Tân Linh Mục hứa sẽ sống đời linh mục vâng phục, quảng đại, mang tình yêu và sự tha thứ của Chúa đến mọi người.
Một Thánh Lễ Đầy Ân Sủng
Thánh lễ Tạ Ơn không chỉ là cột mốc thiêng liêng trong hành trình ơn gọi của Tân Linh Mục Giuse Bùi Văn Minh Nhật, mà còn là lời mời gọi cộng đoàn sống tinh thần yêu thương và tha thứ, như Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng. Với sự góp sức của Hội đồng Mục vụ, ca đoàn Xêxilia, ban lễ sinh, Legio Mariæ và các Đoàn thể, Thánh Lễ đã diễn ra trang nghiêm, ấm áp, để lại dấu ấn không phai trong lòng giáo xứ Hà Đông. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho cha Giuse và các tân linh mục, để hành trình sứ vụ của các ngài luôn tràn đầy ánh sáng Tin Mừng.
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ – CHA GIÁM HỌC GIOAN BAOTIXITA PHẠM QUÝ TRỌNG
Trọng kính quý cha, kính thưa quý ông bà anh chị em,
Giờ phút này, con không dám chia sẻ những điều cao siêu về thần học hay ca ngợi sự cao trọng của thánh chức linh mục mà cha mới Giuse vừa lãnh nhận. Trong bầu khí thánh lễ tạ ơn hôm nay, con chỉ xin chia sẻ đôi tâm tình đơn sơ dưới ánh sáng Lời Chúa.
Bầu khí thánh lễ hôm nay thật ấm áp, thấm đượm tình gia đình. Như cha mới đã tâm tình, ngài trở về giáo xứ quê hương – nơi nuôi dưỡng đức tin và giúp ngài trưởng thành. Trong tình cảm ấm áp ấy, chúng ta nhận ra điều tuyệt vời mà Lời Chúa hôm nay gửi trao. Đức Giêsu phán với các môn đệ: “Hỡi anh em, những người bé mọn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng, Đức Giêsu gọi các môn đệ là “những người bé mọn”. Ngài mời gọi họ yêu thương như Ngài đã yêu. Con chợt giật mình, vì thường khi hướng dẫn các thầy, con hay nói rằng linh mục cần có tấm lòng của người cha để dẫn dắt dân Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay mở ra một chân trời mới: để yêu thương như Chúa, linh mục trước hết phải sống tâm tình của một người con.
Con rất xúc động khi nghe cha mới tâm sự đầu lễ. Ngài trở về đây không chỉ với niềm vinh dự của một tân linh mục, mà còn với tâm tình của một người con trong cộng đoàn. Để có niềm vui trọn vẹn, linh mục không chỉ đứng trong vai trò người cha, mà cần sống tâm tình của một người con, để cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn và cảm nhận tình yêu của cộng đoàn, của Giáo hội dành cho mình. Chính tình yêu ấy giúp linh mục ôm lấy những khổ đau, chia sẻ niềm vui, và đại diện cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn.
Niềm vui hôm nay của quý ông bà cố và cộng đoàn là niềm vui của Giáo hội, vì chúng ta có thêm một tân linh mục. Chúng ta ôm lấy các linh mục như những người con, để khi cảm nhận được tình yêu và kỳ vọng của dân Chúa, họ có thể sống trọn tâm tình người con như Đức Giêsu – người Con tuyệt hảo. Ngay từ đầu sứ vụ, khi bước lên từ dòng sông Giođan, Đức Giêsu nghe tiếng Chúa Cha: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 3,17). Và trên thập giá, Ngài vẫn là người Con: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).
Theo Đức Bênêđictô XVI, Giáo hội được khai sinh không chỉ khi lưỡi đòng đâm thấu cạnh sườn Chúa Giêsu, mà ngay từ khoảnh khắc Ngài sống trọn tâm tình người con, cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm, chọn các môn đệ, và yêu thương họ đến cùng.
Xin cộng đoàn yêu thương đón nhận các linh mục, để chúng con sống trọn tâm tình người con, cảm nhận được tình yêu bao dung của cộng đoàn. Chỉ khi ấy, linh mục mới đủ sức mạnh để tha thứ, dâng hy lễ, dù bản thân còn nhiều khuyết điểm. Như thần học gia Karl Rahner nói, khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và của cộng đoàn, linh mục run rẩy nói lời tha tội, dâng bánh rượu, dù còn đầy thiếu sót. Nhưng ân sủng Chúa biến đổi, để linh mục trở thành người đại diện dâng hy lễ trong tâm tình của một người con.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các tân linh mục và tất cả linh mục chúng con. Xin tha thứ những yếu đuối, những lúc vì thân xác mỏng manh mà chúng con lỡ lời. Xin cầu nguyện để chúng con ngày càng giống Đức Kitô, trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa.
Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34), ngay khi Ngài cảm nhận sự phản bội và cô đơn tột cùng trong vườn Cây Dầu. Tình yêu như Chúa là tình yêu cúi xuống rửa chân môn đệ, ôm lấy đau khổ, chia sẻ niềm vui, và dâng cả đời mình trong hy lễ hằng ngày.
Con xin kể một câu chuyện. Một vị đại gia mua chiếc Ferrari đắt tiền, trên đường về quê dự giỗ tổ, đi ngang đoạn đường vắng, bị một cậu bé ném đá làm vỡ đèn xi-nhan. Tức giận, ông nắm cổ cậu bé, nhưng cậu mếu máo: “Con xin lỗi, con ném đá để chú dừng lại. Em con bị kẹt dưới xe lăn, con không đỡ nổi, gọi mãi mà không ai dừng.” Vị đại gia nâng cậu bé dậy, rồi viết trên Facebook: “Tôi sẽ không sửa chiếc đèn vỡ, để nhắc mình đừng đi quá nhanh trong đời.”
Thưa cộng đoàn, cuộc sống vội vã đôi khi khiến ta quên dừng lại để cảm nhận nhu cầu của những người xung quanh. Trong thánh lễ này, xin dừng lại để lắng nghe lời Chúa: “Hỡi anh em, những người bé mọn của Thầy, anh em hãy yêu như Thầy yêu” (Ga 13,34). Xin cộng đoàn mở lòng yêu thương tân linh mục, cầu nguyện để ngài luôn cảm nhận tình yêu của Mẹ Giáo hội, để mạnh mẽ phục vụ Chúa và dân Ngài. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục chúng con nữa trong Thánh Lễ này.
Lm. Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.